Em mới cưới đc 2 tháng, ở nhà chồng không nhiều, lập topic này để kể chuyện của em và buôn bán, chém gió với cả nhà. Ai vào những tình huống, sự việc như em thì chia sẻ cảm giác, kinh nghiệm và kỹ năng ứng xử nhé Chuyện đầu tiên: MC và chồng đi vắng, BC và con dâu ở nhà. BC thịt gà. MC cất vào rổ, nhưng để ko cao. Con dâu vì quá mệt và buồn ngủ (ngồi rửa lá dong trưa) nên tót lên buồng nằm ngủ. Con gà bị con chó tha đi, hehe, cắn cụt phao câu và đầu. Đang thiu thiu, BC gõ cửa, bảo: "Con ơi dậy đun nước, bố bắt gà thịt con khác, con kia chó nó cắn mất phao câu và đầu rồi" Giật mình tỉnh dậy, em hơi tái mặt vội xuống bếp đun nước thịt gà. BC đi bắt gà khác MC và chồng về thấy 2 bố con đang chuẩn bị thịt gà, thì hỏi lý do. Sau khi nghe, bà dấm dẳng: "2 bố con ở nhà mà có con gà cũng để thế. 600k bạc đấy ít đâu (gà chọi ợ)". BC: "Nói vừa thôi, tôi p đi thịt còn ko kêu" (giọng BC e thì nhẹ thôi rồi, cáu lắm mới nói thía). Chồng: "Hehe con gà này ác quá, chết còn lôi 1 con khác đi theo". E và chồng ngồi thịt gà với BC. Nói thật e thấy xấu hổ vì e đoảng. Nên khi bị nói e chẳng biết làm gì, ko cãi, ko nói gì, mặt đỏ gay. May mà lúc đi ra đây để hnay đi làm, MC vẫn ra mở cổng. Mỗi tội bà chẳng cho gì mang đi (bình thường về bà vẫn hay gói cái A cái B cho mang đi). Chắc bà tức và tiếc. ( Nếu là các chị, các chị sẽ làm ntn? Em định gọi về đây, nhưng chiều, để bà nguôi cơn giận đã Giới thiệu nhân vật: MC e: 50 tuổi, ghê có tiếng, khéo có tiếng BC e: 57 tuổi, hiền, nói nhẹ nhưng mà tức lên thì nói câu chết ngay Chồng e: 27 tuổi ranh, yêu bố mẹ, nhưng lại thích vợ nịnh, có xu hướng gia trưởng 1 tý.
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Chuyện thứ 2: MC ko nói dâu như gái, nhưng luôn nói: Con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Đc cái bà coi e như "con" nhưng lại hay thủ thỉ với ox em. Hôm trc về, e tắm thì 2 mẹ con ngồi trong bếp, hỏi chồng em: Nó có gì chưa? Chồng bảo bọn con còn kế hoạch. Bà có vẻ ko thích. Ở quê thật là phức tạp, có trc cũng khổ, cưới xong 2 tháng chưa gì cũng bị hỏi han... Bà còn bảo: giờ thức ăn độc lắm, ko nhanh nhanh chóng chóng nhỡ... E tự ái cực, nhưng ko nói gì, vì e nhẫn nhịn cũng tốt mà.
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Em chưa có chồng.....nên hóng chuyện của chị ạ
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Chị viết lại, sau này đọc lại chắc sẽ vui lắm, có thể thay đổi theo chiều hướng tốt, cũng có thể theo chiều hướng xấu (tính cách mình í), nhưng sẽ có tình huống trùng với người khác. Quan trọng để mng tư vấn xem sẽ ứng xử ntn trong trường hợp đó...
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Tiếc con gà chọi quá =)) Tết này bạn sắm cho mẹ chồng 1 bình lộc bình to, mua cả bó nụ tầm xuân về rồi buộc uốn lại, đẹp mà lạ, để đc đến tháng 3 vẫn còn tươi.
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Chuyện thứ 3: Chưa cưới, anh chồng về nhà mới, chồng mua cho món quà 10tr. Mình ko ý kiến vì ko thích bị nói này nọ. Chị gái chồng về nhà mới, cưới xong, chồng lại định mua như nhà anh trai, nhưng mình thấy ko cần thiết vì đúng là vc ko có tiền thật. Cuối cùng chốt phương án cưa đôi, nhà mình 1 nửa, anh chồng 1 nửa, mỗi nhà 4 tr. Chỉ thấy buồn vì nhà mình ngoài này còn chưa mua nổi cái ti vi, phần vì nhà trọ, phần vì cũng tiếc tiền, đi làm cả ngày ko ai xem, mua để phí. Cái giường tử tế cũng ko có mà nằm, vẫn nằm giường sinh viên. Nhiều khi chán mà ko biết nói thế nào. Chồng cũng hiểu, hôm trc chồng bảo: để ra tết mua tivi và giường, nhưng lúc đó chỉ sợ mình lại ko có tiền hoặc thấy ko cần thiết. Nói chuyện thế, các mẹ lại tưởng e có lắm, kỳ thực chỉ đủ tiêu thôi. Nhưng ko biết nói sao vì chưa có con, mà chồng lại có tính hơi gia trưởng, còn nói với em: "Vợ bỏ đc chứ bố mẹ anh chị ko bao giờ", e chỉ nói lại :"Chẳng ai bắt anh bỏ bố mẹ anh chị anh, e chỉ cần anh phán xét công tâm là đc". Chưa biết sau này cuộc đời sẽ ntn nữa.
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Vâng ạ. Bà tiếc, bà còn chửi con chó: mày mà ko nuôi con thì tao thịt mẹ mày đi . Em chỉ cười thôi. Của tình e cũng chẳng nghĩ gì, vì e cũng sai mà. Nhà bà còn đầy gà chọi, 1 vườn cơ. Gà này ko mang biếu đc, ông bà cũng thịt ăn, chả đi đâu cả. Nhưng MC e tính tiết kiệm nên chắc xót của.
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... chuyện của c hay.e đánh dấu theo dõi hihi
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Chị chỉ viết ra những thứ hàng ngày thôi em ạ. Tốt có. Xấu có. Biết đâu có người cùng cảnh ngộ, và cũng biết đâu mẹ nào trùng tình huống lại có cách xử lý tốt hơn để chị học tập, rút kinh nghiệm cho bản thân.
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Chuyện gia đình của Mẹ nó cũng chưa có gì là căng thẳng lắm đâu, vẫn vui vẻ, hạnh phúc mà
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Nghe chị kể chuyện con gà......em cũng gặp 1 chuyện tương tự như thế ạ. Hôm đó em đến nhà người yêu em ạ ( giờ thì thành mối tình đầu...và đã cancel rồi ạ). Hôm đó ko hiểu là làm gì, bác trai đi đâu về xách về 1 con cá trăm đen với 1 con cá gì gì í ( lạ lắm...) thế là em bảo chưa nhìn cá này bao giờ, bác í...thả ra cái chậu cho em ngắm trước khi ...nó lên thớt. Sau đó bác gái và bác trai đi đâu đó, còn mình em ở nhà thôi ạ ( người yêu em lúc đó đi làm chưa về). Ngồi gật gù xem tivi ở phòng khác....thì cứ nghe tiếng mèo, chó, rồi tiếng lệch kệch.......chạy vào thì ôi thôi, bà mèo với ông chó đang thi nhau......giành giật con cá...... Mà con chó thì rõ to......em chỉ dám xua xua nó chứ....sợ lắm chả dám manh động gì........nhưng mà chợt nghĩ tiếc con cá, nên em đành lấy cái chổi vụt cho nó 1 phát thật mạnh...úi giời ạ, chó ta thấy thế quay lại......sủa inh ỏi và còn định chạy lại cắn em. Em sợ quá.....gào toáng lên, may sao lúc í hai bác ở đâu phóng về. Hic, mặt em thì tái mét, người thì bị dồn vào góc tường (huuj hụ, con chó nó hơn 30 kg, nó mà làm gì là em...toi đời). Bác giai thấy cảnh đó tức quá lôi cả chó cả mèo ra đánh. Rồi bảo " mày ko có mắt ah, sao dám dọa chị". Lúc đó em mới lắp bắp báo " Hai ông bà chó mèo í đang làm thịt con cá rồi bác ạ". Chạy lại thì đầu thì chó gặm nham nhở, đuôi thì mèo gặm. ( trong lúc í là em vẫn ngồi im chỗ góc tường nhé, chưa dám đứng lên í ạ, Kiểu như sợ quá Thế là bữa đó, hai bác thi nhau gắp đồ cho em ( con cá kia thì nấu lên rồi kính biếu 2 ông bà chó mèo ạ). Bác bảo " thôi, bác đền miếng cá này...., khổ thân, tự nhiên lại bị sợ cho hồn siêu phách lạc". Công nhận là con chó í khôn, sau lần đó là nó trông thấy em từ xa đã chạy lại rồi....dụi đầu vào chân em. Vì bác trai dọa " Mày mà ko tử tế là tao cho mày về quê ở "
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... E ko nói là căng thẳng mẹ nó ợ. Em chỉ viết ra những e chuyện xảy ra khi em làm dâu từ lúc mới cho sau này, cả vui buồn.... Topic này chắc dài. Coi như là cách để giảm căng thẳng í ạ, vì e chẳng thích kể với ai, bày tỏ suy nghĩ của mình cho ai (ngoài bạn thân, mà bạn thân thì cũng có cái ko nói đc), nên viết lên đây để ghi nhớ và nhận sự chia sẻ của các chị em trên này, học đc cách ứng xử, cách sống với gđ chồng mẹ nó ạ
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Uh nói chung là chị thấy BMC tương lai của e như thế cũng tình cảm. Nhà chị, BMC cũng tình cảm lắm, tâm lý, dù MC chị ghê có tiếng cả làng cả họ biết
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Chị xin lỗi, chị nhầm là NY hiện tại. Thế BMC tương lai của em có tốt ko. Nhà chị nhìn chung ô b tốt, nhưng ng quê mà, nên ko tránh khỏi cái nọ cái kia...
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Hi, chị ơi đó là về mối tình đầu của em đấy ạ, còn sau mối tình đầu thì.....em vẫn alone chị ạ Hôm qua gọi điện hỏi thăm hai bác.......bác gái lại bảo" các cháu ko có phận với nhau, thì cứ coi bác như bác của cháu, không thấy cháu đến ...hiu hiu hẳn cháu ạ". Hic hic
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Chuyện của em cũng chưa có gì to tát vì em mới cưới vào đây mà nghe chuyện của chị này: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/813119-Nhật-kí-Mẹ-nào-muốn-bán-than-thì-vào-đây-xả-nhé
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Thức đêm mới biết đêm dài,BMC em như thế vẫn tốt chán,dâu mới ai chẳng vụng...đến bâyg chị cũng nào biết cắt tiết hay thịt gà đâu,toàn đem ra ngoài làm hay mua hàng quen )
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Ối, đọc bài này mà mình cười đau cả bụng, hic hic,kỷ niệm đáng nhớ thế mà hai bạn lại ko đến dc với nhau.....
Ðề: Chuyện làm dâu của meCoCa2012 - lẩu thập cẩm có đủ vị.... Đúng Là chuyện của e chưa có gì? Nhưng em dự cảm nó cũng sẽ không tốt đẹp vì chồng em cũng gia Trưởng và nghe mc hệt Anh nhà chị....