Vấn đề của nhà mình thì nhỏ thôi nhưng mình vẫn muốn tâm sự để các mẹ cho một số lời khuyên . * Chuyện thứ nhất: Có nên đổi phòng ở hay không ? Nhà mình thuê được nhà nguyên căn, gồm 5 phòng: - Phòng khách (tầng 1): 16m2, kê kín hết, chỉ còn độ 1m bề rộng để đi vào trong nhà, có 1 chiếc phản để cậu em chồng ngủ . - Phòng bếp (tầng 1): 10m2 - Phòng tầng lửng: ở thẳng cái bếp lên, 10m2: 2VC mình và Kin Kin - Phòng tầng 2: 21m2: ông bà ở - Phòng tầng 3: 10m2, phòng thờ, bà trẻ ngủ Vấn đề đồ đạc thì toàn đồ từ thời Napoleon, chưa xây nhà nên nhà mình cũng chưa sắm sửa gì hết . Nhà mình thì sạch sẽ nhưng lúc nào cũng bừa bộn vì đồ đạc lởm khởm mà (Mình cũng dọn nhưng chỉ được 1 tý là lại bừa ra). Vì vậy, không có chỗ nào dành cho bé cả . Hàng ngày, bà nội bế Kin Kin đi chơi nhà hàng xóm . Nhà họ rộng rãi, Kin Kin thích lắm, có thể chơi vài tiếng đồng hồ nhưng cứ về đến nhà là ưỡn người ra, đòi đi chơi tiếp . Có hôm bà nội còn phải gọi cửa để vào chơi . Dù rằng nhà người ta dễ tính nhưng mình vẫn ngại lắm . Mùa hè thì vào chơi còn dễ, mùa đông người ta đóng cửa thường xuyên, chả nhẽ suốt ngày đi gọi cửa để cho cháu vào chơi . Khi mình ở nhà thì vẫn thường cho Kin Kin lên phòng chơi (phòng mình đã bỏ cái giường đi), cũng chơi được lâu, chứ ngồi phản ở dưới nhà thì chỉ được 1 lúc . Cái phòng ngủ của 2VC và Kin Kin quả là bất tiện: + ngột ngạt, thiếu không khí: vì có 10m2, 3 mặt là tường, cao 2,5 m, chỉ có cửa sổ và cửa ra ở cùng chung 1 mặt tường, ngay cầu thang đi lên . + Đêm ngủ cửa lúc nào cũng phải mở tung cửa :? . Hôm nào mà AX đi nhậu về chui vào ngủ thì ôi thôi, :? Mời anh qua phòng khác ngủ cho mẹ con em nhờ . Không thở được ! + Cái phòng của 2VC thì ở ngay tầng lửng, hôm nào Kin khóc thì chú nó (phòng khách) và bà trẻ (phòng trên) mất ngủ . Phòng ông bà xa hơn nên không ảnh hưởng mấy . Muốn dỗ con nín thì phải đi lên, đi xuống cầu thang . Nói dại chứ mắt nhắm mắt mở, nhỡ ra bước hụt, ngã thì sao ? + Mỗi lần cả nhà ăn cơm, mùi thức ăn bốc lên phòng, đặt biệt là mùi tỏi . Sáng sớm, nấu đồ ăn sáng thì cũng được thưởng thức luôn . Còn bình thường thì nấu cơm = bếp than ở ngoài cửa + Mùa đông thì ấm, mùa hè thì nóng . Nóng quá thì chui lên phòng ông bà nằm máy lạnh cho nó sướng . * Phòng của ông bà: rộng rãi, hiện tại rất nhiều đồ đạc: 2 cái giường (1 là của VC mình) 2 cái tủ, 1 cái bàn làm việc . Tóm lại, nếu mà chuyển đổi phòng, kê gọn vào thì Kin có chỗ chơi thoải mái và còn có cả không khí để thở nữa . Phòng này có 1 cửa sổ to đùng, 1 ban công quay ra ngoài mặt ngõ . Hồi Kin về nhà ngoại ở 1 tháng, mình đã thủ thỉ với AX rằng anh đề nghị ông bà đổi phòng đi . Trong khi về nhà ngoại thì ông bà ngoại nhường hẳn phòng của ông bà cho 2 mẹ con . AX nhà mình nhất định không chịu, nói mình đừng đòi hỏi nhiều, nếu đổi phòng, bà trẻ ngủ cùng thì không tiện (Lúc đầu, phòng ông bà ngăn đôi, định để cho bà trẻ ngủ, sau này thì thôi, bà trẻ ngủ trên tầng 3). AX nhà mình không đồng ý thì thôi, lại còn thật thà nói với BMC là vợ muốn như thế nhưng con nghĩ không cần :evil: . Mình cũng đã góp ý lần sau, nếu VC không nhất trí thì thôi, không cần thiết phải nói lại với bố, mẹ như vây. Giải pháp để dung hòa cho cả 2 bên là bỏ cái giường đi, mua xốp vân gỗ về trải cho con chơi cho đỡ lạnh chân . Mình định bụng thuyết phục AX 1 lần nữa đổi phòng sang phòng ông bà . Đồ đạc trong phòng toàn đồ mới nhưng để ông bà dùng luôn, mình dùng đồ cũ cũng được . Nhưng AX nhà mình thì không bảo thủ nhưng cái tội hay ngại . Mọi người có thể cho mình 1 lời khuyên, có nên đổi phòng nữa hay không ? * Chuyện thứ hai: chuyện cái bếp than tổ ong Nhà mình thì có bếp ga, bếp to cũng có, bếp du lịch cũng có nhưng bài chỉ đun than tổ ong . Bếp thì không phải nhóm , nối than rồi ủ . Ban ngày thì cho ra ngõ, ban đêm thì gửi nhà hàng xóm (nhà họ làm hàng, có vài cái bếp, thêm cái bếp nhà mình chắc cũng không sao ). Mình đã sưu tầm nhiều bài viết về sự độc hại của than nhưng tính bà vốn tiết kiệm (để còn xây nhà nữa) nên nhất quyết chỉ dùng trong trường hợp thật cần . Trung bình 6 tháng nhà mình mới hết 1 bình ga . Mỗi lần nấu cơm cứ phải mang các thứ ra rồi lại mang vô bếp . Đến là mất thời gian . Mình cũng đang kiếm 1 cái tủ làm chạn, để ngay ở ngoài cho nó tiện nhưng chưa kiếm được vì mua cái mới thì cụ tiếc tiền (dù là tiền của mình), mua cái cũ thì loa mãi mà chưa thấy ai có . * Chuyện thứ 3: an toàn cho bé Ở nhà không thấy có gì là an toàn cho bé cả - Bà trẻ trông bé, sang hàng xóm chơi, người ta mời ăn hoa quả, cũng ăn . Mà không phải 1 lần, mấy lần mình đều thấy ăn, ở nhà có phải thiếu ăn đâu cơ chứ, mình ăn sao, bà ăn vây. Có lần ăn xong vào rửa tay để con bé 7 tuổi nó bế xốc Kin về nhà, giao thẳng cho mẹ . Mình vừa bực, vừa sợ . Con nhà dì mình, cũng đứa bé như thế nó bế chơi, lộn từ trên vai lộn xuống, đến lúc đi học nó có tiếp thu được đâu . Kết quả là không đi học nữa nhưng dì mình cũng dạy cho biết đọc . Mình không phải không cho trẻ con bế Kin nhưng phải trong tầm kiểm soát của mình . - Ăn cơm xong, ông bà xỉa răng, bẻ tăm đầy ra bàn, ra phản . - Phích để ngay dưới gầm bàn (phích có nắp xoáy), nói là cất vào trong bếp thì bà bảo bao giờ Kin biết đi thì hẵng hay . Từ lúc này không tạo thành thói quen, đến lúc sơ sẩy 1 phút thì làm ntn ? - Bà trẻ thì chân không bình thường, chân thấp chân cao, có hôm vừa bế cháu vừa nhấc cái nồi cháo trên bếp than xuống . - Bàn uống nước ở tầng 1: uống xong hay lấy cái gì trong ngăn kéo ra cứ để bừa trên bàn .... Tất cả những chuyện trên mình đã góp ý, bản thân mình cũng dọn dẹp nhưng chẳng thay đổi được gì cả . Mọi người khuyên mình phải ntn?
Lúc bé của mình còn nhỏ, ban ngày mình đi làm chỉ yên tâm giao bé cho bà ngoại trông thôi, bà già và nhất là con nít hoàn toàn không được bế bé, nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, đau khổ ? Chẳng phải là hai mẹ con mình hay sao ? Vì vậy, không việc gì phải ngại ngùng lừng khừng trong chuyện bảo vệ sự an toàn cho con mình cả . 1 . Về chuyện đổi phòng : mình không có ý kiến nhiều trong chuyện này, vì bản thân mình (chứ không phải AX) không muốn buộc MC phải khó xử. Lúc trước, phòng ngủ củ VC mình cũng có máy lạnh, rộng rãi thoải mái nhưng vì thấy MC thích ở nên mình cũng nhừơng cho bà ở, nhưng sau đó chính AX chịu không nổi cái phòng chật hẹp của bà nên AX "đòi" mẹ trả lại phòng cho 2 VC . Nhà mẹ KinKin cũng .... y chang như nhà mẹ ruột của mình, mỗi khi có chuyện mà 2 VC kéo về nhà mẹ ruột ở thì y như rằng lúc nào mẹ mình cũng đón nhận, chuẩn bị chu đáo phòng riêng sạch sẽ, ưu tiên cho 2 VC . Nhưng tất nhiên là mình cũng không để bố mẹ đẻ phải mất phần . 2 . Nấu ăn kiểu đó thì cực quá mẹ Kin ơi, về việc này, mình nghĩ là nên thay đổi sang bếp Gaz nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, nhất là cho Bé còn quá nhỏ, sức đề kháng chưa được hoàn chỉnh, hệ hô hấp còn yếu . 3 . An toàn cho bé : là chuyện mà mình nhận thấy mẹ Kin cần phải ƯU TIÊN QUAN TÂM HÀNG ĐẦU . Mình không biết mẹ Kin có còn cách giải quyết nào tốt hơn nữa không chứ như mình thì tuyệt đối không chấp nhận một bà giữ trẻ già tắc trách như vậy đâu . So-ri mình nói thật đó, mình rất cưng con và hay mắc bệnh thần kinh lo lắng cho bé lắm, nên nhất nhất là mình phải can thiệp nếu nhận thấy hành vi nào thiếu sót hoặc thiếu hiểu biết của em út trong nhà hoặc người giúp việc, khiến ảnh hưởng đến sự an toàn của Bé là mình sẽ góp ý ngay hoặc sẽ tự tay làm . Những điều mà bạn lo lắng mình thấy rất chi là hợp lý, cần phải chấn chỉnh lại ngay thôi, vài dòng chia sẻ cùng bạn . Mong Mẹ KinKin nhanh nhanh giải quyết đựơc ổn thỏa những vấn đề nan giải này .
Cám ơn mẹ AD nhiều nhiều Mình đã nói chuyện với AX để hôm nào cả nhà cùng ngồi nói chuyện về những chuyện này . Hy vọng là sẽ cải thiện được tình hình .
Gửi mẹ Kin Mẹ Kin ơi, miễn là chồng mình hiểu được mình và thương con mình thôi, đừng lừng khừng, mình chỉ thấy tin tưởng khi giao Jim thối cho bà ngoại thôi còn người khác ư..... phải xem đã....
Mekin oi! chuyện nhà tới đâu rồi,chị vừa đọc baì của mẹ kin xong,rắc rối thật đó cả ba thế hệ thật khó đó,chị cũng không kinh nghiệm mấy về chuyện này vì hai vợ chồng chị được ở riêng từ lúc cươí,nhưng theo chị nghĩ chuyện thứ ba làm lí do quan trọng nhất,vì tất cả mọi người ai cũng thương cháu cả vì vậy sẽ dễ giải quyết hơn ví dụ: hướng cho các cụ biết dùng ga có lợi cho sức khỏe của cháu vậy là ok ngay ,chuyện gì mình cũng lấy bé ra thì chị nghĩ là dễ giải hơn vì tất cả vì sức khỏe,an toàn,sự phát triển của cháu nếu cháu được sống ở một không gian thật thoải mái
sozi cac me vi lau lam k vao dien dan ma chang biet lam sao k go dc TV Tinh hinh nha me Kin giai quyet cung chua dc triet de lam 1. Tang 1 da don dep gon gang, cho cai phan thap xuong, bo ban ghe di 2. Bep than: k giai quyet dc 3 dua nha chau van o chung phong 10m2 vi ong ba k co y dinh doi nen thoi. Thoi danh vay, biet lam sao dc, mien la ba cham chau giup cho la tot roi. Thuc ra MC minh cung rat hien, sach se, thuong con chau, chi toi hoi tiet kiem va bua bon thoi Mot lan nua cam on cac me da khuyen rat chan tinh va quan tam den nha chau.
Ðề: Mọi người có thể cho mình lời khuyên không? Chào em Nguyệt! còn nhớ chị không? hôm nay vào đọc bài này mới thấy em.