Xin chào cả nhà, giờ em đang trong hoàn cảnh không còn biết làm cách nào nữa, chỉ còn biết lên đây hỏi các mẹ xem mẹ nào có cách cai r*** hay, hiệu quả mà lại đỡ tổn hại sức khỏe thì mách cho em với ạ. Số là bố em năm nay đã gần 60 mà cụ thì lại rất thích và hay uống r***, có thể nói cụ uống thường xuyên từ gần 15 năm nay nên sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều. Cụ lại bị cao huyết áp và một số thể loại bệnh khác. Gia đình em đã khuyên nhủ, động viên cụ mãi mà cụ chẳng nghe cho, cứ lần nào vào bệnh viện thì cụ lại bảo: lần này bố sợ rồi, bố sẽ không uống r*** nữa, nhưng chỉ nhanh thì 1 tuần, lâu thì 1 tháng cụ lại uống lại. Cả nhà em đã phải "bó tay toàn tập". Nay vì lo lắng cho sức khỏe của cụ mà em chỉ còn biết lên đây nhờ các chị mách nước, mẹ nào có bài thuốc hay chỉ giúp em với ạ. Em đã đọc bài cai r*** bằng thuốc tây y, nhưng sợ những biến chứng có thể kèm theo nên chả dám làm. Em xin chân thành cảm ơn các mẹ đã đọc và cho ý kiến. Kính bút. Mẹ Mũm.
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? khổ quá chị nhỉ. Biết là uống vào trăm thứ hại mà không cai được
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Mẹ nó ơi, bảo các cụ cai thì đúng là khó như đi lên trời. Thôi đành khuyên nhủ, rồi thì mua thuốc bổ gan về cho các cụ uống vậy.
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Cái này đúng là rất khó bạn àh. Mình đã thấy trường hợp có người tuyên bố 1 câu xanh rờn " Thà bỏ vợ chứ không thể bỏ ruou". Nhiều người nhậu vô còn nói " Nhà tui nuôi con gì cũng chết mà sao con vợ nuôi hoài không chịu chết ". Đúng là potay với mấy bạn lưu linh luôn.
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Cụ nhà em thì cả nhà từ vợ đến con đến anh, chị em, cháu chắt khuyên nhủ cụ chả nghe gì cả. Nếu cụ uống ruou vào rùi cụ lại còn chẳng buồn ăn cơm thế nên hại rồi càng hại hơn. Bảo cụ uống thuốc bổ gan thì cụ cũng chẳng chịu uống thế nên nhà em giờ mới gọi là bó tay toàn tập các bác ạ. Ai mách bài cai ruou nào em cũng cố gắng làm (cả cho cụ biết, cả không cho cụ biết), em xin kể ra đây 1 số bài em đã áp dụng nhưng chưa thành công hoặc làm chưa tới (đang có ý định năm nay làm lại ). Bài thứ nhất là lấy mồ hôi ngựa (loại này rất ít khi ra mồ hôi, trừ khi thồ nặng, trời nóng bức), dẫu vậy em vẫn phải cạy cục nhờ người lấy cho, phải chuẩn bị bông và đưa cho người ta thấm lấy mồ hôi và cho vào chai r***, ngâm 1 thời gian (em cũng chẳng nhớ rõ là bao lâu- hình như là 1 tuần) thì bỏ ra lọc. Em phải lọc đi, lọc lại vì lông ngựa ko được sạch sẽ lắm. Sau đó nút lá chuối để vào 1 góc, cụ nhà em hay uống ruou lúc không có mặt ai nên em cứ để đấy cho cụ uống. Theo như người ta mách thì nếu uống r*** chế với mồ hôi ngựa thì người uống sẽ bị nôn mửa và sau này khi ngửi thấy mùi r*** sẽ cảm thấy sợ mà ko uống nữa. Tuy nhiên, cụ nhà em đã uống hết cả chai mà chả thấy động tĩnh gì (sau đó em hỏi lại người em nhờ lấy mồ hôi ngựa thì họ bảo có thể họ để bông đã thấm mồ hôi ngựa ở ngoài trời lâu nên mồ hôi ngựa đã bay hơi mất, hic tiếc cái công mình hy vọng quá) ---dự định năm nay em cũng làm lại xem thế nào . Bài thứ 2: Có người mách em lấy chai r*** nút lá chuối rồi vùi vào trong phân tằm cho ngập hết cả chai trong 3 ngày để hơi phân tằm (con tằm nuôi lấy kén) ngấm vào r***, sau đó cho cụ uống, hiện tượng cũng sẽ là nôn ọe và sợ r***. Mẹ em cũng lụi cụi làm rùi để đó cho cụ uống, tuy nhiên vào tết độc lập năm ngoái, anh em bên nội nhà em lên chơi, thấy sẵn chai r*** mang ra uống mỗi người mấy ly thế là đi tong cái công của mẹ em, cụ nhà em thì chưa thấy phản ứng gì----năm nay em cũng dự định làm lại xem nó ra răng? Sợ 2 bài này ko có tác dụng với cụ nhà em nên em lên đây hỏi thăm các bác xem có bác nào còn bài nào không thì chỉ cho em với, có bệnh thì vái tứ phương, biết đâu cụ nhà em ko chịu bài này dưng mà lại chịu bài khác thì sau Cảm ơn các bác đã đọc và chia sẻ với em.
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? chị ơi các cụ chỉ khi đi khám bệnh sợ chết mới cai thôi.bà nội em cũng như thế hay uống r*** nhưng từ khi bà hàng xóm mất do uống r*** bà thấy hơi sợ sợ.con chau mỗi người nói mấy câu "dọa" bà sợ là bỏ dần.
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Có ông gần nhà mình uống ruou thì phải nói là thuộc dạng ngoại hạng. Sáng 4 or 5 giờ là ngồi ở lò bánh mì nhậu rồi. Ban ngày thì nhiều khi ngồi dưới cây ổi or cây soài hái trái xuống là nhậu từ sáng đến chiều. Nhiều người khuyên bỏ nhậu thì ổng lại nói: Bà abc đó có nhậu đâu mà cũng sơ gan chết. ông tèo cũng có nhậu đâu mà bệnh quá trời. Bởi thế, mắc gì tui phải bỏ nhậu chứ. Thế là năm vừa rồi ông đã xuất ngoại. Ông bạn của ông thì đang làm thủ tục visa chắc cuối năm nay sẽ lên đường.hi.hi
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Cụ nhà em lại tai biến nhẹ, sắp đến tết rùi, em lại kéo cái tóp này lên có mẹ nào bít cách cai )uou chỉ cho em với ạ. EM cảm ơn cả nhà nhiều nhiều
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Thoai chị ơi, đừng đừng có cai. Cơ địa bố chị muốn uống rồi, cai ko được đâu. Mua thuốc bổ gan về cho cụ uống thôi.
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? gì chứ nghiện r*** và nghiện thuốc lá là 2 thứ khó bỏ nhất. có quyết tâm cao đến mấy thì sau này cũng khó tránh. muốn tránh thì chỉ còn nước lên chùa thôi, hic
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? không cấm được thì giảm thôi chị ạ. bố em mới 53 nhưng 3 lần cấp cứu vì viêm loét dạ dày rồi vẫn ko chừa. chỉ là đỡ đỡ thôi. cái này khó lắm chị ạ. em cũng ko khuyên được. thôi thì cho cụ dùng thực phẩm chức năng thôi. Vừa đỡ dạ dày và nói chung là cả năm nay rồi bố em vẫn uống. thi thoảng còn nhậu say bét nhè nhưng cũng chả sao cả. nếu chị muốn thử thì alô em(0917916537). Tết nhất đến nơi rồi. Lại chuẩn bị r*** bia liên miên nữa đấy chị ạ.
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Cai r*** không khó đâu mẹ nó ơi... em nè cái thời con sinh viên ăn nhậu thì ôi thôi chứ ^^ một tuần 7 ngày hết 5 ngày nhậu rồi. hút thuốc cũng không ít chút nào, mỗi ngày 1 gói. ấy thế mà đến khi đi làm, nhờ công việc đi ngoài đường nhiều nên hạn chế rồi dần dần bỏ hẳn luôn. đến bây giờ thì không ai có thể ép 1 ly
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Mẹ Mũm để lại số điện thoại đi. MÌnh làm bên hãng dược của Pháp. Đợt tới có sản phẩm cai r*** an toàn và hiệu quả mình sẽ alo bạn.
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Mẹ cho mình đăng ký một suất với nhé ! Mình có ông anh đang vướng vào chuyện này. Đã thử nhiều cách nhưng không có kết quả. Mình tên Ngọc kỳ lân sdt 0913933277 Cảm ơn mẹ trước nhé !
Ðề: Có ai biết cách nào để cai r*** không, chỉ giúp em với ạ? Ok, Bạn. Khi nào có tớ alo cho. CHúc mẹ nó năm mới vạn sự như ý nhé