Chuyện sếp Tây và phương thuốc ta chữa căn bệnh "khó nói"

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi blackberry97, 26/3/2012.

  1. Meo&Ga

    Meo&Ga Thành viên mới

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    Bài viết có phần ngông cuồng, nhưng ngẫm lại, cũng có điểm cần phải suy nghĩ... đúng là, xét về mặt kinh tế, nếu ra trường mà lương thấp quá, đôi lúc cảm thấy mình đi làm không bõ cái công sức, tiền bạc mà bố mẹ đã "đầu tư" vào... ví dụ như em, học trường nước ngoài nên học phí đắt, tốt nghiệp loại giỏi nhưng đi làm bây giờ cũng lẹt đẹt, có phần kém so với bạn bè... Bạn bè thấy có đứa cũng làm được lương tầm 10 triệu (khởi điểm) nên việc một, vài năm sau với tới mức $1000 là hoàn toàn có thể

    Nên, việc "đòi hỏi" lương cao cũng có điểm hợp lý: đối với em, đặt ra một mức như thế để mình phấn đấu tốt hơn, không bằng lòng với hiện tại :)

    Nhưng tất nhiên, em chẳng ủng hộ cái kiểu "chê việc" như bài viết đã nêu... vì nếu không đi từ dưới, khó có thể hiểu hết ngóc ngách, và có đủ kinh nghiệm sống để với tới những vị trí cao hơn.. nói chung mọi thứ đều cần có quá trình :)
     
    Đang tải...


  2. Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    Mình đồng ý với Mẹ nó, cái gì cũng phải có một quá trình từ thấp lên cao!

     
  3. duongsuonggio

    duongsuonggio Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giá đàn ông đừng đề cao trinh tiết

    Chào bạn, mình không rõ những chi tiết hành động và lời nói của 2 người khi yêu và khi lấy rồi như nào nhưng qua bài viết thì việc bạn ly hôn là đúng. Mình cũng là con trai và mình không đặt nặng viêc chữ Trinh tiết nhưng qua bài viết mình thấy một điểm ở cách xử lý của bạn chưa được tốt khiến có thể làm cho người chồng cũ của bạn bị hiểu nhầm và ức chế đó là khi yêu bạn nhất quyết không cho quan hệ trước hôn nhân nhưng bạn lại không nói rõ ra lí do của việc đó khiến chồng cũ bạn bị hiểu nhầm là bạn muốn giữ và dành điều đó cho ngày đặc biệt(điều đó khiến anh ta cố gắng kiềm chế ham muốn và trân trọng đề cao bạn hơn), đến khi anh ta có được hoàn toàn thể xác bạn rồi thì không thấy điều đó và lúc đó bạn mới nói ra sẽ dễ khiến cho người con trai bị tổn thuơng và bị thất vọng nhiều vì những điều họ đã suy nghĩ. Khi cái tôi của mình cảm giác bị tổn thuơng nhiều sẽ khiến con trai có những hành động kiểu trả thù với người đã làm tổn thuơng mình và hành động của chồng cũ bạn có thể xuất phát từ suy nghĩ đó. Cuộc sống có người này người nọ, con trai hay con gái cũng vậy. Mỗi người đều có một phần ích kỷ và phần con cả, chỉ là suy nghĩ và hành động của mỗi người khác nhau và có hợp tình hợp lý chưa hay thôi không ?

    Mình hiểu cảm giác bị thất vọng sau những lần đổ vỡ của bạn nhưng bạn không nên vì 2 lần yêu bị thất bại mà mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu của đàn ông. Bạn hãy thử nhìn đơn giản nhất là những người quen quanh mình(bố mẹ mình, gia đình họ hàng mình, những người bạn bè mình...) bạn sẽ vẫn thấy những gia đình hạnh phúc và những người đàn ông yêu và sống tốt với vợ con :).

    Thời gian không chờ đợi ai cả, bạn hãy nên mở lòng mình hơn để đón nhận những tình cảm mới đến với mình. Chúc bạn sẽ sớm tìm được người như mong đợi !
     
    Sửa lần cuối: 6/2/2013
  4. copminh

    copminh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    bạn này làm mình rất tò mò và ao ước nhé, có bí quyết chỉ dùm với, chia sẻ cho mọi người đi, cụ thể tí. bạn cho mình một ví dụ cụ thế được ko?
     
    Paidu thích bài này.
  5. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    Bạn kill ý nói chẳng biết lấy gì tin được, đọc cũng ko rõ ràng, trong bài báo viết đi xin việc mãi cũng k được, giờ đã có việc đâu.
    Rất nhiều người tốt nghiệp trường danh tiếng nhưng kiến thức học được trên trường chẳng được mấy, chẳng áp dụng trong cv được, k có kiến thức thực tế.
    Như bill gate có học đh đâu mà vẫn tỉ phú.
    Mình nghĩ bài báo đang chê bai những ng tự đắc vì mình học trường có danh tiếng thôi.
    Còn như trường hợp : thông thạo buôn bán với nước ngoài, trên các trang web, giỏi tiếng nước ngoài thì thiếu gì cty nhận với mức lương 1000$.
     
  6. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,957
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    Ặc,tò mò quá nên vào topic này........
     
  7. hoangyen0103

    hoangyen0103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    Thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nghe bạn nói tôi thấy không thực tế.Nhiều nhà có con đi du học, chuyện đó bây h là bình thường, Xin được việc ưng ý, lương vừa ý thì không nói đến làm gì, nếu gặp khó khăn trươc mắt cứ làm tạm ở đâu đi, thử sức làm nhiều việc mới trải nghiệm được.làm việc kiểu ol không dễ như bạn tưởng.Các bạn gái bây h rất sợ các chàng trai luôn đặt mình vào vị trí cao, không chắp nhận các công việc bình thường, cuối cùng thành lông bông.Luôn luôn làm cho bm lo lắng.
     
  8. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    Mình thấy bạn blackberry này toàn tạo chủ đề rồi post 1 bài sưu tầm ở đâu đấy vào để cho các mẹ comment mà chẳng khi nào bạn ấy phản hồi. Chả hiểu bạn ấy post bài lên làm gì nữa
     
  9. Kissyou

    Kissyou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2012
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Giá đàn ông đừng đề cao trinh tiết

    Mình k đánh giá thấp những nàng đã k còn trinh tiết, nhưng mà trinh tiết cũng nên dành cho ng xứng đáng. Chứ giờ thấy các bé suy nghĩ đơn giản và ngây thơ quá, cứ nói bọn con trai sở khanh, nhưng các em gái bi giờ cũng dễ dãi lắm. Nói chung tình yêu phải có sự tìm hiểu và tôn trọng nhau rồi mới đi đến cái gì xa xa hơn :D. Chứ nhiều bạn gái, mất rùi lại tự ti k dám đến với ai thì cũng khổ.
     
    miucon93 thích bài này.
  10. haquynhhuong2004

    haquynhhuong2004 Mẹ yêu Nhím^^

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,867
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    Hãy học làm người khiêm tốn trước đã, nếu thật sự tài giỏi thì cũng không cần tự cao tự đại như vậy đâu bạn ạ.
     
  11. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    Công nhận thật mẹ nó nhỉ, vào chém tí nữa cho nó thân thiết, biết đâu ngoài đời ta lại gặp nhau. hehe
     
  12. cun.yeucuame

    cun.yeucuame Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    xin thông báo với các mẹ em tốt nghiệp đại học được 1 năm rồi mà đang làm lương tháng hơn 3 triệu các mẹ à, mà không phải mình em nhé, mọi người trong phòng em đều tốt nghiệp đại học ra cả mà lương cũng chỉ khoảng đấy, nghe bạn này post bài mà thấy choáng
     
  13. meyeucon1109

    meyeucon1109 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi làm lương dưới 1000 đô thì em ở nhà cho khỏe

    mình tốt nghiệp đại học hơn 2 năm, trước đi làm lương cũng hơn 3tr, jo đang thất nghiệp đây. topic của mẹ này cũng hấp dẫn đc nhiều người phết đấy chứ xxx)
     
  14. MEIHUA

    MEIHUA Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giá đàn ông đừng đề cao trinh tiết

    dung day, taíao dan ong lai ich ky nhu vay, m cung dang quen 1 nguoi, mac du quen chua dc 1 nam, ma m da met moi voi viec phai tu choi nhung doi hoi của a ay , toi nghiep con gai
     
  15. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Đầu xuân, bạn trai đòi em dâng hiến cho đỏ cả năm

    Em mới từ dưới quê lên Hà Nội, lâu ngày không gặp người yêu, biết bao nhung nhớ. Còn người yêu em, anh nằng nặc đòi em phải dâng hiến, cho việc làm ăn của anh suôn sẻ cả năm…

    Tết năm nay của em rất khác mọi năm, bởi lẽ đây là cái tết đầu tiên em có người yêu. Do nhan sắc có phần hạn chế, nên em mong chờ mãi cái duyên cái số của mình mới đến.

    Chúng em quen nhau trong một lễ hội mùa xuân năm ngoái, cả hai cùng đi chùa Hà cầu duyên đã làm quen và bén duyên lúc nào không hay. Thật là thú vị, chúng em như những trái tim cô đơn đã tìm được nhau.

    Năm nay em đã 26 tuổi, cái tuổi so với con gái ở quê em thuộc vào dạng gái ế. Bố mẹ đã giục em từ tết năm trước nữa, rằng con gái có thì, nhanh nhanh lo một chỗ để yên bề gia thất.

    Vậy nên khi gặp và dành tình yêu cho anh, em luôn yêu anh thật lòng và hết lòng. Anh hơn em 3 tuổi, học đại học ra trường và đang làm việc cho một công ty rất nổi tiếng ở Hà Nội. Trái lại với anh, em chỉ học cao đẳng ra trường, công việc ổn định nhưng mức lương khá thấp, chỉ vừa đủ để sống tằn tiện nơi phố xá. Có lẽ do hoàn cảnh khác nhau như vậy, mà trước anh, em thấy rất tự ti.

    May nhờ có sự quyết tâm cũng như những lời động viên của anh mà tình yêu của chúng em mới thật sự phát triển. Trong thâm tâm, em luôn mơ về một mái ấm hạnh phúc cùng anh.


    [​IMG]

    Em mới từ dưới quê lên Hà Nội, lâu ngày không gặp người yêu, biết bao nhung nhớ.
    Còn người yêu em, anh nằng nặc đòi em phải dâng hiến, cho việc làm ăn của anh
    suôn sẻ cả năm… Ảnh minh họa


    Dù vậy, em vẫn chưa sẵn sàng để dâng hiến cho anh. Vì tự ti cơ thể mình xấu xí, em không dám mặc đồ hở, càng không dám cho anh nhìn thấy chúng.

    Ra tết, do quê mỗi đứa mỗi nơi, chúng em quấn quít gặp nhau. Tiết trời xuân se lạnh, cộng với sự nhớ nhung khiến em thổn thức, hơi nóng từ cơ thể anh cũng khiến em khó kìm lòng. Phải vững vàng lắm, em mới đẩy được anh ra.

    Nhưng sau đó người yêu em thuyết phục em rằng, thầy bói nói công việc làm ăn của anh năm nay không được tốt, muốn suôn sẻ, đầu năm anh cần sự một cô trinh nữ giải đen cho anh. Hơn nữa, tương lai mình sẽ về với nhau, chỉ là sớm hay muộn…

    Nghe anh nói, em cũng mềm lòng lắm. Nếu thực sự em có thể giải đen giúp anh, thì cũng là việc nên làm, phải không mọi người?

    P.T.P (Hà Giang)


    Nguồn : Phunutoday
     
  16. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,128
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đầu xuân, bạn trai đòi em dâng hiến cho đỏ cả năm

    thôi chị ạ... Nếu đã yêu nhau thì phải biết giữ cho nhau chứ....Chị nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nha....Người ta là đàn ông, có tiền tài, danh vọng. Có thể nói muốn gì cũng được. Nhưng mình là phụ nữ yếu đuối, lỡ mà gục ngã thì sẽ rất khó đưng lên. Với lại, anh ấy yêu chị là do tính cách, con người chị hay yêu chị là muốn chiếm đoạt.
    Là con gái ai cũng có nét duyên, nét đẹp của chính họ, chị không cần phải tự ti vậy đâu, chị mạnh dạn lên, luôn luôn khảng định mình là mình, không xen lẫn ai cả... để giữa đám đông anh ấy cũng có thể nhận ra chị....
     
  17. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Đầu xuân, bạn trai đòi em dâng hiến cho đỏ cả năm

    đúng rồi đấy, là con gái nên giữ gìn chị ạ , chưa có j là chắc chắn cả , ko tin anh ta được đâu
     
  18. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đầu xuân, bạn trai đòi em dâng hiến cho đỏ cả năm

    lại có thằng họ sở đấy, tin gì vài điều vớ vẩn bài báo này viết
     
  19. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,313
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đầu xuân, bạn trai đòi em dâng hiến cho đỏ cả năm

    sốc khi nghe lời đề nghị này! ?????????????
     
  20. meo mup

    meo mup Guest

    Ðề: Đầu xuân, bạn trai đòi em dâng hiến cho đỏ cả năm

    Hâm hấp thế nhở, thằng zai đấy có bị đồng bóng ko mà đen với đỏ ở đây
     

Chia sẻ trang này