Chuyện đời

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Ngaquynh8181, 28/1/2013.

  1. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Không hiểu nổi bố chồng??????

    BC mình cứ tự hào với bà con, họ hàng rằng tìm được mẹ kế tốt cho các con đấy
     
    Đang tải...


  2. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Không hiểu nổi bố chồng??????

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nhé. Giờ thì mình thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
     
  3. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Không hiểu nổi bố chồng??????

    e mà cưới e cũng ở riêng,ở chung chắc vc li dị mất hi
     
  4. nick456

    nick456 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Không hiểu nổi bố chồng??????

    Đúng là mỗi mỗi người mỗi cảnh. Thôi đành cố vầy. Cứ nhủ thầm trong lòng là còn nhiều người còn khổ hơn mình để mà cố sống :) Cười đi nào :))
     
  5. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Không hiểu nổi bố chồng??????

    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, chán như con gián
     
    Sửa lần cuối: 8/3/2013
  6. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Không hiểu nổi bố chồng??????

    Nhìn cô xinh tươi thế này mà ở quê chị thì chị túm cổ cho thằng em trai nhà chị, hihi
     
  7. TrangHan2011

    TrangHan2011 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    1,561
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Không hiểu nổi bố chồng??????

    chồng mình hiểu mình là an ủi rất nhiều rồi chị ạ, có những gđ chồng còn chẳng hiểu cho, sống với chồng với con chứ sống gì với BMC đâu chị, mỗi người mỗi cảnh mà thôi vui lên chị nhé vì chồng vì con, cố lên
     
    Ngaquynh8181 thích bài này.

Chia sẻ trang này