Các mẹ ơi tình hình là em dự sinh vào năm Quý Tỵ, thế mà thế nào con em lại đòi chui ra vào ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn huhu(30 Tết), mà sinh vào ngày này em ko được hưởng chế độ BHXH, mà ko có bảo hiểm mẹ con em chết mất, em trông vào mỗi khoản này để lo lắng cho con em thôi, các mẹ có cách nào để có thể lùi ngày sinh trong giấy khai sinh vài ngày, theo chế độ sau ngày 15/2 em mới được hưởng chế dộ, mà em sinh vào ngày 9/2,các mẹ chỉ cho em với...Rất cần sự giúp đỡ của các mẹ hic hic
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ Ơ, sao lại có chuyện lạ nhỉ?! chuyện sinh đẻ thì làm sao chủ động đẻ được?! chắc mẹ nó hợp đồng với công ty là k được chửa đẻ trong 3 năm phải k? hợp đồng cũng phải có sai số chứ? cháu nó chui ra trước mấy ngày thì có làm sao?!
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ Ôi ko phải mẹ nó ạ, mà quy định của bảo hiểm nó thế ạ huhu, bảo hiểm phải đóng đủ sáu tháng, nhưng tháng thứ 6, nếu sinh trước ngày 15 thi tháng đó ko được tính bảo hiểm để hưởng chế độ, nếu đẻ sau ngày 15 mới được hưởng cơ mẹ nó ạ
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ Ra là thế, thế thì tại mẹ nó "nước đến chân mới nhảy" rồi! Thôi, mẹ nó cứ nghĩ: thêm con = thêm của. Sống xa hoa thì tốn kém chứ nuôi con đủ ăn đủ mặc thì đáng bao nhiêu. Cố lên nhé mẹ nó.
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ Em ko có đồng nào trong người cả, giờ nghỉ cả mấy tháng chăm con em chưa biết phải sống thế nào đây mẹ nó ạ
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ cái này thì em chịu vì giấy chứng sinh bệnh viện làm mà, up phụ mẹ nó thôi
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ E mà làm khai sinh muộn sau này rất ảnh hưởng tới con em à. Thôi hãy coi như để dành đứa sau nhé
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ tớ ko chắc chắn nhưng hình như nếu mang giấy chứng sinh về quê làm khai sinh thì có thể sửa được ngày chứ làm khai sinh ở hn thì khó lắm
chị xin làm giấy khai sanh trễ vài ngày chắc đc ah, quan trọng chỗ mình làm có khó dễ thui ở quê càng đễ xê dịch ngày sanh mà
Ðề: Re: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ Ngoài HN này tui đảm bảo ko làm được việc này đâu...nó liên quan đến kíp sinh, hồ sơ sinh , bệnh án rùi bla bal các vấn đề nên khó có thể làm được. Nếu có làm được cũng phải đút cả núi tiền, quá tội bà ơi Bên bảo hiểm cũng sẽ check ngặt nghèo những trường hợp này mà nên các bv họ ko nhận giúp đâu
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ Hic! Cố lên em nhé, dù chồng em có lỗi em ko tha thứ dc thì cũng nên để chồng có trách nhiệm với con, em hãy để chồng lo chi phó chăm con trc rồi chuyện kia xử lý sau vậy. Chúc em gái sớm tìm dc phương hướng giải quyết vấn đề nhé.
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ mẹ nó đút tiền cho bác sĩ nhò họ sửa lại giấy chứng sinh cho cái này cũng ko khó đâu mà
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ Em có hỏi chị bác sĩ quen rồi nhưng c ý bảo ko làm được, nhưng nếu em về phường mà quen thì bảo ngta làm cho, được đấy, em cung chưa làm việc với phường các mẹ ạ À, tình hình là từ khi em chửa đến khi em đẻ nhà nội ngoại lo cho tất, chủ yếu là nhà nội, nên em trông vào khoản này để đỡ chi phí cho nhà chồng, chứ nhà nội tiêu quá n tiền cho em rồi, ngại mặt lắm các mẹ ạ, giờ em muốn thuê người về tắm cho bé mấy hôm đầu đến khi rụng rốn, mà me chồng e ko cho bảo bà tắm được, nhưng thấy video tắm bé, có nhúng bé vào nước mà bà chỉ lau người, ở video họ còn ngoáy mũi ngoáy tai cho bé nữa, mà từ hồi ở viện về đến giờ bé nhà em chưa được ngoáy mũi ngoáy tai lần nào.hic,mà bà ko đồng ý thì em lấy đâu ra tiền để thuê
Ðề: Em xin hỏi ý kiến các mẹ 1 chút ạ Em có thể tự tắm cho con dc mà, nhà chị cũng ko mất xu nào để thuê ng tắm cho con cả. Mẹ chồng mà ko ngoáy mũi ngoáy tai thì em chủ động làm cho con, lấy bông tăm mềm rồi nhỏ ít nc muối sinh lý vào ngoáy cho con. Chỉ có mối tháng đầu tiên mẹ chị sang tắm cho cháu thui rùi là chị tự tắm cho con luôn.