Yêu anh - Em đã tin anh chấp nhận được hoàn cảnh của em. Vì những cái nắm tay giữa chốn đông người, vì ánh mắt và sự yêu thương nơi anh dành cho riêng em đong đầy, ấm áp. Vậy mà khi về ra mắt gia đình anh thì mọi chuyện như địa ngục. Nước mắt em, nước mắt anh rơi ko ngừng. Nhưng cuối cùng thì sao...Cuối cùng anh cho em 1 câu chia tay khô khốc rồi trốn tránh. Đã có 1 bức thư thật dài em muốn gửi cho mẹ anh để xin lỗi bác dù cho em sử lý sự việc ngày hôm đó là im lặng + khóc chứ ko có gì lỗi lầm với mẹ nói riêng và gia đình anh nói chung. Em viết bức thư đó vì em hiểu bác làm tổn thương em vì bác quá yêu thương anh. Và em tôn trọng cũng như yêu thương 1 người mẹ vĩ đại như thế. Em cũng muốn mẹ và gia đình anh biết nhiều hơn về em. Em đã cố gắng nhiều lắm. Người bình thường làm được gì thì em có bao giờ làm kém đi đâu. Em vẫn ước gia đình anh cho em 1 cơ hội. Em vẫn ước anh sẽ mạnh mẽ cùng em đi qua tất cả định kiến xã hội. Em ước em đã cố gắng nhiều hơn để mọi người tin em. Nhưng là duyên số. Là duyên số hay là tất yếu nhỉ. Em ko xứng đáng được yêu, em ko xứng đáng làm vk ai đó, em chẳng xứng đáng làm mẹ của những đứa trẻ đáng iu như bao người khác. Không hiểu sao khi ngồi lại nghĩ về năm cũ em lại nhớ về những điều không vui như vậy. Thôi thì nói đc ra để nhẹ lòng. Chứ hơn 1 năm qua rồi em gống mình lên để học, để cười, nói, làm từ thiện, kinh doanh, ... Không có anh em vẫn sống tốt. Không có chồng thì em vẫn có thể làm một người mẹ tốt. Không có tiền em vẫn sẽ giúp người khác được. Năm mới tự an ủi bản thân. Em chúc mọi người năm mới vui vẻ an khang. Các mẹ ai có gia đình hạnh phúc êm ấm thì hãy trân trọng nó nhé. Nhiều người khuyết tật như em thèm khát điều đó lắm mà không thể có được.
Ðề: Mong manh cho hạnh phúc người khuyết tật Chúc bạn sớm tìm được người yêu thương mình thực sự. Cám ơn bạn. Mình đang rất buồn đọc bài của mẹ nó mình thấy mình kém quá.
Ðề: Mong manh cho hạnh phúc người khuyết tật Cảm ơn mẹ nó . Chúc mẹ nó hạnh phúc nhé. Năm mới cũng sẽ có nhiều thành công mới hì hì
Ðề: Mong manh cho hạnh phúc người khuyết tật Nàng ơi cô gắng lên, rồi một ngày họ sẽ nhận ra họ đã bỏ qua 1 ng đáng đc trân trọng, gắng lên nghị lực lên nhé P/s: hôm 30 tết có e qua nhà mình lấy 2 thùng mỳ 1 bịch quần áo, 1 bịch giày dép rùi nhé, của mình và của bạn hum nọ đấy nhé, nàng nhận đc chưa
Ðề: Mong manh cho hạnh phúc người khuyết tật Ôi, mãi em mới đọc đc bài viết của chị, cứ ngỡ là mạng chậm ko lên đc cơ. Chị hãy sống thật đẹp, thật có ý nghĩa, em tin rằng 1 ngày nào đó sẽ có ng yêu và trân trọng chị, hãy cười thật tươi và tin rằng hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với mình vào 1 ngày gần nhất. Cố lên chị nhé
Ðề: Mong manh cho hạnh phúc người khuyết tật Vâng em bảo em Mai Phương qua lấy giúp đó ạ. Vào đầu năm học mới rồi ko bít còn thường xuyên đi từ thiện đc nữa không hihi. Cảm ơn mẹ ủn ỉn nhé
Ðề: Mong manh cho hạnh phúc người khuyết tật Hì tại thấy tâm trạng của mình nó đc viết lủng củng quá nên ngại ko giám để đen hì. Cảm ơn bạn nhé. Mình vẫn cố từng ngày và sẽ ko mất niềm tin đâu. Còn nhiều người khổ hơn mình lắm