Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,hjz. Nhà chồng em cũng rối ren lắm,hjzhjz
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé nhà nào cũng có chuyện cả. Quan trọng là cách mình ứng xử ra sao thôi các mẹ ahf mình là Boy không phải Girl và cũng có gia đình được 2 năm rồi Vợ mình quê tận Nghệ An, ra ngoài này học và đi làm rồi quen nhau. Có thể nói ngay từ khi gặp mặt mình đã có cảm giác đó là người mình sẽ lấy làm vợ, làm mẹ của các con mình H đây hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng cuộc sống gia đình nhiều lúc cũng sóng gió nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa. Bố mẹ chồng rất quý con dâu và con dâu cũng quý bố mẹ Cũng phải nói luôn mẹ mình là người rất tâm lý và không bao h áp đặt gì cho hai vợ chồng mà chỉ đưa ra lời khuyên bảo thôi. Lại hay có quà bánh cho con nên con càng quý. Còn vợ mình thì thi thoảng cũng mua quà bánh các thứ. nhân dịp lễ tết hoặc ngày nọ kia mình vẫn đưa tiền và bảo vợ mua quà hoặc là biếu mẹ. tiền mình nhưng vợ đưa thì cũng tốt hơn. mình con đẻ còn vợ con dâu mà nhiều lúc trong gia đình có chuyện gì là lại đứng ra trung gian hòa giải cho êm ầm. thôi thì mẹ có gì sai thì cũng là mẹ. con có sai vì con còn dại và xin lỗi mẹ một câu. Mẹ mình bảo, ngày xưa còn khó khăn, khổ cực lắm, bà nội đôi khi cũng đối xử không tốt (phân biết đối xử con gái con dâu, dâu giàu dâu nghèo) có những lúc tưởng như không thể tiếp tục nhưng vẫn gắng vượt qua vì tình yêu của bố mẹ và vì các con nữa H nhà mình cũng có điều kiện hơn, ông bà giờ cũng đã có tuổi rồi. nhưng không vì thế mà mẹ mình có gì đó không tốt với bà mà vẫn rất tôn trọng. Mẹ bảo có những cái mẹ không quên nhưng sống đến h này thì mọi cái đó cũng đã qua. hơn nữa mẹ cũng không vì thế mà nghĩ nhiều làm gì. Chính vì bà đôi khi ko tốt với mẹ mà mẹ hiểu cảm giác khi bị đối xử như vậy nên đối xử với con dâu rất công bằng và giành nhiều tình cảm Cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoái mái khi có mẹ rất tâm lý các mẹ ah
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Em cũng nghĩ bơ đi mà sống chị ah. Dù sao cũng ít va chạm, người ở quê thì 1 đồn mười, nhiều khi cũng mệt mỏi lắm. Mẹ em hồi đó kể cũng bị bà phân biết, nhưng mẹ vẫn chơi đẹp, đối xử tốt, nên bà nội e cũng nể. Thật sự để yêu thương 1 người cũng khó, nhưng sống để ng ta nể thì chắc là cố gắng là được chị ah. P/s: năm nay khối ngân hàng lương thưởng cũng k tốt lắm, em có bạn bè bên ngân hàng đều bị giảm lương cắt thưởng. Có lẽ cũng là 1 trong những lý do chị dâu chị k về
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé e chưa chồng sau ko biết thế nào chứ,bm ny e ghê lắm.mong sao dc 1 chút bm e đối với chị dâu e là dc
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Đọc xong câu chuyên của chị mà bùn quá chia sẻ với chị nhe! em thì ko như chị nhưng mẹ đẻ em thì đúng như vậy còn kinh khủng hơn nhiều? dã man lắm ông bà nội thì gia trưởng nữa , khổ nhưnh chị đừng lo gieo nhân nào gặt quả nấy, rồi sau này bà ấy sẽ trắng mắt ra cho mà xem , ông bà nội em cũng chiều con dâu thứ lắm vì nhiều tiền mà nhưng chỉ dc mấy năm thôi su đó bg kinh tế khó khăn nó ko cho tièn nữa là lại qauy ra gét nhau nói xấu nhau . chị cứ ống tốt leen cho họ biêt, dc cái anh chồng chị hiền lạnh dễ bảo chứ như bố em ạ gia trương nge bố mẹ lamứ đừng hòng tự quyết dc như chị. (u) (u) cco lên chị nhé
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé -------------------------------------- Đầu xuân năm mới, mình khá phấn khích nên viết nhật kí trong tâm trạng vui vui. hiiii 28 Tết mình về tới nhà BCM, bà ngoại đi cùng về và vào tận nhà tiễn chân 2 mẹ con. Xã mình 29 mới đc nghỉ nên về sau. Vào trong bếp nhà bà, thấy không khí sắm Tết năm nay chìm hẳn, chẳng thấy bà sắm sửa gì mấy. Mình hả hê quá. hiiii Tầm này mọi năm là chị dâu sắm cho bà nhiều lắm, nào là Bưởi Diễn chật chân cầu thang, nào là gạo nếp thơm và miến dong xịn từ HN chuyển về...thế mà năm nay chả thấy bưởi Diễn xịn đâu, gạo nếp và miến bà phải tự đi mua Nhà anh cả ko về ăn Tết có khác nhỉ? bà sắm sơ sài quá Như mọi năm, mình khuân nào là hoa quả, mứt bánh, giò, thịt nhưng toàn loại hảo hảng mà nhà nội hoạ hoằn mới đc ăn hồi Tết năm ngoái 1 lần mình mang về. Bà cứ kêu mình phải tiết kiệm, mình trả lời luôn "như thế này đã là gì hả mẹ, nhà con còn ăn nhiều thứ hơn thế ấy chứ". Rồi mình kể năm nay mình làm ăn đc, tính ra còn hơn tiền thưởng Tết bên NH. Bà nghe xong cứ nịnh nọt mình "nếu con kiếm đc thì đưa cho chồng trả nợ bớt con ạ" hahaha. Đã thấy bà thay đổi tình cảm rồi nhá. Có mấy ngày Tết mà gần gũi với mình thế, tình cảm với mình thế mình tưởng việc mình thay tên cho con gái, MC sẽ ca cải lương từ đầu ngõ tới cuối ngõ, hoá ra ngược lại, bà vẫn hoan hỉ đón nhận thế mới lạ chứ. Thi thoảng bà lại gọi cháu bằng cái tên mới. giá như năm nay mình làm ăn ko đc thì chắc là sẽ còn bị ca cải lương dài dài đấy Rồi bà than vãn năm nay NH làm ăn thấp kém, anh chồng phải mang cơm hộp đi ăn, nhà anh chị cũng ăn uống bình dân rồi. Mình kể cho bà nghe dân văn phòng toàn mua hộp cơm của Nhật tầm 250k có ổ cắm điện, bà bảo "anh chồng chỉ mang cặp lồng đi thôi" Chà chà. Thời thế thế thời đây. Tết năm ngoái thấy anh chồng mạnh miệng lắm mà. Tết năm nay về, thấy ít nhời thế. Mình càng hả hê hơn ----------------------------- Mùng 8 Tết Trưa qua cả nhà thuê taxi xuống HN, vợ chồng mình trả tiền. Về tới nhà bà ngoại là anh chồng mình đã phục kích đón MC mình về nhà anh ý luôn. MC cũng tiếc 15 phút hay sao mà ko vào nhà trò chuyện chào hỏi xã giao Tết với bà ngoại mình. Thấy MC cư xử kém quá Tết năm nay là cái tết thứ 6 mình về làm dâu. BMC cũng ko lên nhà mình chúc Tết mặc dù 2 nhà cách nhau 10km. hiccc
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé thật sự trong tâm khảm mẹ nó có thấy vui và hả hê vì anh chị làm ăn kém, bố mẹ chồng không có lộc hay không? còn mình thì có lộc nọ lộc kia làm ăn đc? không có ý ném đá nhưng nếu anh chị e trong nhà làm ăn khó khăn, công việc ko thuận, mình cũng thấy lo lắng nhiều hơn đấy sông có khúc người có lúc mẹ nó ah
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé à, ý mình là mình hả hê với bà thôi, chứ ko có ý với anh chị chồng năm nào bà nội nhà mình cũng khoe cả làng, cả xóm về sự giàu có của nhà anh chị ấy năm nay thấy bà khiêm tốn quá đúng là "cười người hôm trước hôm sau người cười" ý mà
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé 2 mẹ con về ăn Tết quê ngoại, nhưng phải bực mình với chị dâu, bà ấy lười quá nên mấy ngày Tết mình làm "dâu" nhà mẹ đẻ.
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé từng chút từng chút 1, mọi thứ dồn lên, khó khăn phiền toái, mệt mỏi ức chế, tổn thương đau đớn, bao giờ mới thấy đ hạnh phúc?
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Ngày... tháng... năm... tôi quên mất thế nào là hạnh phúc! Chị ơi, chị còn yêu chồng yêu con thì đừng bán than nhiều nữa, em thấy tinh thần đi xuống lắm. Sao ko lôi những kỉ niệm, những niềm vui ra để thúc đẩy mình sống vui hơn
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Đọc truyện mẹ này sao mà giống tớ thế, tức điên lên được, nhưng bạn ơi nhân nào quả đó thôi, chịu khó nhịn 1 tý làm phúc cho đời con, mình kk tiểu nhân thế được....
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Nhật kí. Ngày tháng năm Em thực sự rất mệt mỏi và hok muốn nghĩ nữa. Em muốn đi thật xa..........................
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Nỗi buồn thì chia sẻ để cho vơi đi, nếu kìm nén lâu cũng không tốt. Niềm vui thì càng cần phải chia sẻ rồi
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé mình thấy như nhật kí ý bạn ạ nhưng mà cũng thấy khó cho bạn quá
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Chia sẻ với mẹ cháu. Ngay trong câu chuyện của mẹ cháu cũng đã thấy nhân quả rồi đấy, vì vậy chẳng việc gì phải bức xúc, kệ thôi, mình sống thế nào giời biết, đất biết. Học cách ăn bánh bơ đội mũ phớt mẹ cháu ah. Nhà tớ cũng lắm nỗi phức tạp, cũng vì cái sự kinh tế kém mà thành nhiều chuyện nhưng cũng phải học cách kệ để tiếp tục sống. Sống cho mình, cho gia đình mình
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé Nhà chị nhiều chuyện thật. Nhà em may mắn là bố mẹ chồng còn trẻ và quý con cháu lên chẳng bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt. hi
Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé ngày ... tháng...... năm Giá mà lấy chồng ko phải lấy gia đình nhà chồng thì tốt biết mấy hichic, em ghét cay ghét đắng nhà chồng.