Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch email của em là dohue26@gmail.com. Facebook cùng là địa chỉ trên tên (Ngọc Chelsea) chị ạ ok chị có gì pm em chị em mình còn cày cuốc chứ nhỉ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Vào làm quen với bạn nhé, chúc bạn năm mới vạn sự tốt lành
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Cảm ơn bạn . Tớ chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em xin được tham gia làm quen ạ, hehe, thực phẩm quê thì quá lành rồi, an toàn, lại ngon nữa, lần nào ở quê lên, e cũng mang vác bao nhiêu. quê e có gạo nếp tú lệ, thịt trâu gác bếp, gà chạy bộ, lợn cắp nách đủ cả, ngon nhắm :">
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhà em tu lanh lúc nào cũng đày đồ quê, hết ông bà nội rồi lại ông bà ngoại gửi cho, ăn vừa ngon, vừa an toàn các mẹ ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chúc mọi người năm mới phát tài nha. tuy ko phải thực phẩm quê nhưng thực phẩm phố nhà em cũng ngon sạch lắm ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Đầu xuân năm mới, chúc mọi người, mọi nhà luôn có thực phẩm sạch để dùng.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Năm mới chúc mọi người được dùng thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hehe em cũng ở quê, mẹ nào có nhu cùa muốn mua rau quê thì cứ nt cho em nhé hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tết ra sẵn xe oto e mua rau, khoai, thịt trứng ra ăn vài tháng. Quê e đồ rẻ mà sạch. Nghĩ mà thấy buồn các mẹ ạ. Người dân trông ráu sạch, bán rẻ chẳng ai mua vì nhà ai cũng trồng, cho lợn gà ăn. Ở hn thì ăn toàn đồ tàu, đò độc hại. Đậu tương trồng đến mùa thu hoach công ty cám cò đến thu mua ép gia về làm thức ăn gia súc. Ở hn thì toàn mua đậu tương trung quốc để làm đậu. Haz.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Ôi không chỉ đậu tương đâu nhé. Đỗ xanh cà vỏ mình mua ở chợ đa phần là đỗ Trung Quốc nha.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chuẩn đấy ạ, Gớm e ít khi đi chợ trên này lắm. Mỗi lần đi chợ mua rau thôi mà cứ như là bị trộm rút mất tiền ấy. Sao nó đắt mà nó héo thế ko biết Thịt lợn thì hiếm khi chọn đc miếng ngon lắm toàn tăng trọng thôi. Cá mú thì toàn đông lạnh, ướp đạm. Èo e chả bjo dám mua BT e toàn xách đồ nhà lên ăn :">, tôm cua cá ăn cả tháng )
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Vậy ạ. Thế mà mẹ em năm nào trồng đi bán cũng vất vả. Nhớ năm ngoái có 50kg đậu xanh, nghì hè về chơi đèo mẹ ra chợ bán. Bán mãi được có chục kg rùi lại đèo về. Ở quê trồng thì vất vả mà bán thì bị ép giá.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nhà nàng sướng thế , nhà tớ xa quê nên toàn phải sống chung với lũ lụt thôi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em môi xlầm về nhà là tha từ những cái nhỏ nhất tới cái to như củ gừng, xả này, tới lá lốt , ngải cứu rồi tới thitk lợn, bò. hi hi em chịu khó khuân lắm vừa ngon sạch, lại còn rẻ hơn ở trên hà nội nữa, tội gì ko khuân các chị nhỉ (u) (u)
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Nhà em cũng quê đấy, nhưng chợ thì ko hẳn hoàn toàn là rau vs thực phẩm sạch đâu các mẹ ẹ !
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch 2 vợ chồng mình là người Hòa Bình, đang sống và làm việc ở Hà Nội. Nhà mình cũng kinh doanh 1 số sản phẩm. Tiêu chí nhà mình luôn là nguyên liệu sạch, sản phẩm sạch. Nguồn lấy hàng chủ yếu của nhà mình cũng là đồ quê, đặc biệt là ở Hòa Bình. Rất vui được giao lưu với mọi người.