Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? eo, đọc nhiều chuyện sợ quá. MÌnh cố gắng ko duy tâm nhưng ngày nhỏ cũng rất hay mơ mẹ mình về muốn mang mình đi (mình yếu mà) nhưng mẹ kế mình giữ lại. Chuyện này lúc bé chẳng dám kể ai, mãi khi đi làm với kể. sau này thì chẳng bao h mơ thế nữa. sk cũng khá hơn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cuối năm tảo mộ thì chỉ mấy anh đàn ông đi, chị chỉ thắp hương ở nhà thôi nếu chị nghĩ ra giấc mơ đó là mẹ chồng muốn đầu thai về thì cũng ko bỏ đứa bé
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chắc ngẫu nhiên thôi mẹ nó ạ chứ không có vđ gì đâu. Bỏ bé đi thì mẹ nó làm cho bé cái lễ cầu siêu cho bé siêu độ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cảm ơn bạn, mình đang đọc từ đầu topic xem các mẹ làm lễ cầu siêu ở đâu, như thế nào...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? MÌnh thì chắc nửa tin nửa không thì phải..............................
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em hnay mới thấy top này, trong giờ lv mà đọc liền 10 trang , đánh dấu để mai đọc tiếp .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nghe chuyện các mẹ hay quá, mình đánh dấu để khi rảnh rỗi thì đọc và ngẫm nghĩ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? iem cũng đánh dấu để đọc, hic nhà bọn em đang ở cách nghĩa trang có mấy trăm mét, chưa đọc em còn dám đi làm qua nghĩa trang, giờ chả dám đi đường ấy nữa hic hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hic, đọc đến trang 86, ko dám đi vệ sinh để đi ngủ nữa (((((
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? tôn chân nhang bản mệnh ý chị ạ, em không hầu đồng được đâu, bản thân sợ và cũng không thông nữa. Nhưng có đến 5 người nói em phải: trả nợ tào quan, trả nợ tam quan, tứ phủ... Ba cô chúa với gì nữa ấy. thú thật thời gian này nhiều việc xảy đến cùng lúc khiến em nản (thông tin em tiếp nhận 3 năm rồi). Hôm nay em và mẹ em có đi hỏi điện tư thôi, thì cái lễ này em làm duy nhất 1 lần trong đời. Sau ấy khăn áo gửi điện, đi lễ đầu năm và tạ lễ cuối năm. thật, khi viết những dòng này em vẫn ngổn ngang lắm. nếu không duy tâm không được, vì lần nào đi như thế về em cũng bị nặng gáy(. Như đeo đá, vác nặng vậy. Xin âm dương 3 lần mới xong. nếu làm lễ ấy làm tháng 2 là tốt nhất. mới nghe từ chiều mà giờ váng vất em quên gần hết rồi. chị biết hay thông hơn, chỉ em với, huhu
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? E k nhớ là có thấy vong k nữa. Nhưng mà lúc nhập e bịnng âm đánh.tới nỗi mà tay đau mấy hôm.các mẹ ới.e lo wa
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Sốn tốt , làm việc tốt ... thì k có gì phải sợ cả . Đa số linh hồn người đã khuất đều phù hộ tốt lành cho con cháu
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thế giới tâm linh, chắc chắn 1 điều rằng tin thì có, mà không tin cũng có, nếu ai không tin thì họ sẽ làm mình tin
Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mẹ Chou có vấn đề về tâm linh à? Nếu chị bị bắt buộc phải ra hầu đồng thì muốn tránh cũng không được, nhưng không phải cứ có căn là phải ra hầu đâu chị ạ. Còn tuỳ vào căn nào nữa, có loại căn chỉ cần tiễn căn vĩnh viễn là xong, sau đó chỉ cần đi lễ ngày tuần tiết là được chị ạ. Không phải lo lắng lắm đâu, số mệnh trời định mà. Em chia sẻ thành thật và cũng cảm thông với chị, vì em trải qua rồi mà.
Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em kể cho chị nghe chuyện này, em có một chị bạn trong đoàn hay đi lễ cùng nhau, chị ấy cũng bỏ một đứa con vì nghĩ điều kiện không nuôi được, cũng chẳng nhớ ngày bỏ đứa bé, sau đó đứa bé hiện về thường xuyên nhập vào chị ấy, nhắc phải làm giỗ cho nó vào ngày đã bỏ nó đi ấy. khi nhập vào thì chị ấy nói đúng giọng đứa trẻ con. Hôm giỗ nó, bố nó chần chừ nằm trên giường không đi mổ gà để thắp hương cho nó, lúc ấy bà mẹ đang cầm con dao đi thái rau, nó nhập vào luôn cầm dao vào doạ ông bố và quát "bố biết hôm nay ngày gì của con không mà bố còn nằm đây?". Nó thường bảo "mẹ mà đẻ con ra là con giỏi nhất nhà đấy".
Ðề: Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chia sẻ 1 câu chuyện có thật . Mây hôm trước có cô gái đến nhà mình lễ xin lá số tử vi , lúc cô mình đang lễ thì Mẫu nhập vào nhìn cô gái kia phán ngay " ngày trước có bỏ 1 đứa bé đc tầm 4 tháng " . Mới đầu cô gái còn chối k nhận nhưng lát sau phải nhận vì có thật . Chắc tại đứa bé mất rồi nhưng nó vẫn đi theo mẹ nó . Mấy ngày sau phải làm lễ cầu siêu cho bé , bé nhập về khóc nức nở nhưng k hề oán trách mẹ mà con căn dặn rất nhiêu nữa ... Cái hay là mấy bộ quần áo lễ bé k cho mẹ mang về cất mà phải đem đi từ thiện , có lẽ khi mất đi linh hồn con người rất là từ bi . Thế giới tâm linh không thể giải thích đc
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? 1 tuần nay người em cứ bồng bềnh làm sao í, nằm thì cứ như năm trên thuyền dập dềnh. Mơ toàn mơ thấy ác mộng. Hức. Thần hồn nát thần tính khi đọc đây mà (
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đúng là linh hồn người đã mất thường phù hộ con cháu nhưng nếu trường hợp là hồn ma lang thang ko có liên hệ gì với mình thì sao hả nàng?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chị cũng ko rõ lắm nhưng thấy mấy bà chị cứ 1 năm 2 vấn hầu đồng, đầu năm và cuối năm nếu trong năm mà sát căn ai thì hầu tháng tiệc người ấy VD như tháng 3 tiệc Mẫu, tháng 7 ông Hoàng 7, tháng 10 ông Hoàng 10. hichic, chị thấy bảo việc này em phải theo người nào có căn cao hơn em thì mới có lộc và giải căn được hình như căn cao nhất là cô 9 hay bà chúa thì phải chị sẽ pm thêm cho em những gì chị biết- nhưng theo chị em cứ cố gắng bình tâm có điều kiện tới đâu thì làm đến đấy không thì khất cho bản mệnh bình an vậy em à
Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Căn cao nhất trong Tứ phủ là căn Mẫu chị ạ, nhưng mở rộng hơn thì còn có căn cao nữa. Trong hàng Tứ phủ cao nhất là căn Mẫu, rồi đến Hội đồng nhà Trần, căn Chúa Chầu, căn hàng Quan, căn Ông Hoàng, rồi mới đến căn cô, căn cậu chị ạ. Nếu thực sự thành tâm, có căn số mà nhất tâm ra hầu thì Mẫu sẽ độ cho có ngân xuyến để hầu ngay ấy mà. Nhưng đến kỳ hạn mà không chịu ra hầu thì bị phạt gấp nghìn lần.