Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Mình sẽ bế con lên, rồi mình lội xuống nước, hai mẹ con cùng nhặt gói bim bim và cùng bỏ vào thùng rác. Bên cạnh đó cũng phải có những lời nói nhắc nhở và giải thích cho con hiểu hơnL vút rác bừa bãi là sống không văn minh.
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Hôm nay đọc đề tài này, mình mới nhớ về một buổi tối đi xem phim. Lúc đó mình đang đứng ngoài sảnh chờ của rạp phim Quốc gia, một bà mẹ trẻ dắt con gái nhỏ đi qua. Em bé cầm trên tay tờ rơi quảng cáo phim, đi, và thả nhẹ nhàng xuống đất. Mẹ bé thấy vậy nhắc con rất nhẹ nhàng và tình cảm : lần sau con không được vứt xuông đất như thế nhé, con nghe mẹ nói không nhỉ? -Dạ có, mình có nghe câu nói của người mẹ, nhưng chỉ có điều nói xong, hai mẹ con lững thững đi tiếp và bỏ lại đằng sau tờ rơi quảng cáo phim. Chán hẳn!
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Nói chung, trường hợp này còn là khá vì mẹ biết nhắc con đấy! Chứ còn, thường là các mẹ có khi còn vứt rác trước ấy chứ! Chán toàn tập! Muốn cải thiện thế hệ sau, cha mẹ cần là tấm gương đầu tiên để con nhìn vào đã.
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. nhìn cái cách người lớn ăn uống rồi xả rác ra đường là biết văn hóa vứt rác của thế hệ sau sẽ mai một
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Nếu con mình như vậy mình sẽ nhắc nhở, và mình sẽ làm mẫu cho con,cúi xuống nhặt vỏ gói bim bim bỏ vào thùng rác. dặn dò nhắc nhở lại con phải nhớ không được vứt rác bừa bãi.
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Mình nghĩ là nên nhắc nhở và nói cho bé hiểu là không được làm như vậy để lấn sau bé để ý và biết cách giữ vệ sinh môi trường hơn.
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Nhà mình thì có 2 đồng chí: - Đồng chí 3,5 tuổi thì ăn kẹo xong biết vứt vỏ vào thùng rác, ăn cơm xong bê bát ra chậu rửa, ngủ dậy xong thì thu dọn gối - Đồng chí 35 tuổi thì ngược lại... Haizzzz