Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Con mình đi học về lúc nào cũng xây xước, vì bị bạn cấu. Mới thế đã thấy tức rồi.
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh tốt nhất là cho bé học ít võ vẽ vừa khỏe mạnh vừa để phòng thân!
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Chắc phải cho con đi học võ để phòng vệ bản thân thui. chứ nhìn bị đánh tội nó quá
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Em vào đây chia sẻ tí các mẹ ạ. Con nhà em đi học, bị một bạn chuyên nhảy vào cào mặt, cào lưng. Trước tết em dặn đi dặn lại con là cái mặt con xinh thế này nên phải giữ gìn, cấm không được cho bạn cào mặt. Vậy mà ôi thôi, 25 tết về nhìn mặt con xước ngang xước dọc mà ức quá. Ngày 26 em đưa con ra tận nơi, bảo cô giáo răn đe bạn kia, rồi em đứng ngoài quan sát, con mình cứ chạy đi đâu thì bạn kia chạy vào tận mặt (để thấy rằng con nói đúng là con chạy mà bạn cứ theo con). Rầu hết chỗ nói các mẹ ạ. Bảo các cô thì các cô bảo bạn kia bị tự kỷ nên vớ được ai là bạn ấy cấu. Sáng nay đỉnh điểm của bực mình là đến giờ đi học con lăn ra khóc, bảo là con không đi học vì bị bạn N.D đánh. Dỗ thế nào cũng không đi, em đành phải cho nghỉ buổi học hôm nay và gọi điện cho cô giáo để trình bày. Biết là trẻ con hiếu động nhưng không thể cứ mãi thế này được, ai cũng xót con nhưng cứ để cái kiểu ăn hiếp con nhà mình thế này chắc em không chịu nổi mất. Các mẹ cho em cách xử lý với. Thanks các mẹ. Ghi chú là em đang còn cực kỳ bình tĩnh để tìm cách giải quyết đấy ạ, chưa nặng nhẹ lời nào đâu ạ.
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Nếu bất chợt gặp ku cậu nhà mình bị như vậy chắc mình lao vào đấm túi bụi cả đám kia lun...!
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Sao cái tụi trẻ tầm tuổi 14-15 bây giờ nó quá khích kinh khủng! Động tí là đánh nhau, đâm chém! Đọc báo toàn thấy giết người, xem phim thì toàn bạo lực đấm đá...
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Những đứa trẻ đấy theo y học gọi là bị bệnh mà tên bệnh rất là kỳ cực ,có đứa trẻ bị bệnh tự kỷ nay những đứa trẻ hiếu động quá (Trên mức bình thường nhé )gọi là bệnh luôn bị kích động,mà tự bản thân đứa trẻ đấy kích động chứ k do 1 nguyên nhân nào khác Trường hợp này là đứa con nhà chú em chồng nhà mình .Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là con trẻ thì nó hiếu động ,nhưng càng ngày thấy những biểu hiện vượt quá mức ,như lúc nào cũng thích đánh nhau với bạn học cùng , đập phá đồ đạc ,hay đánh đập những con vật .điiển hình là tầm 3,4 tuổi tụi trẻ rất yêu những con vật ,nhưng bạn này chỉ thích hành hạ chó mèo ,nhà mình có bể cá cảnh nhỏ nhỏ ,bạn ấy thò tay bóp chết con cá . Đi học thì k bạn nào dám chơi cùng vì luôn đánh cào cấu mặt các bạn ,bị cô giáo nhốt vào 1 cái cũi cao ,cách ly với các bạn ,mẹ bạn ấy đến đón nhìn thương thấy tội lắm mà k làm thế nào đc ,vì nhìn thấy con mình cào cấu các bạn cũng thấy xót xa lắm Mình cũng k chắc là đứa trẻ đấy bị bệnh ,hay chỉ là thói đành hanh của con trẻ ,nhưng ngày nào con bạn cũng bị cấu cào thì xót xa thật ,có thể góp ý với cô giáo để mắt tới cái bạn hiếu động đấy nhiều hơn ,dể bạn ấy k làm đau những bạn khác ...............k đc thì bạn có thể chuyển lớp cho bé cũng là giải pháp tốt ,vì bạn hiếu động kia cũng còn quá nhỏ để hiểu đc phải thế này hay thế kia
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Lúc đấy thấy xót thì nghĩ vậy thôi mẹ nó ,như mình đây hôm ấy k hiểu sao lại có nhiều sức đến vậy dành thằng ku bị đánh đang chúi đầu xuống đất trong khi cả hội bạn đang tập chung đánh ,thấy đau lòng như thể con mình đang bị đánh ấy . Làm thế nào để bảo vệ con ,hoặc giáo dục con không bị đánh hoặc k đánh nhau với bạn bè các mẹ nhỉ
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Đó là lứa tuổi dễ bị kích động tâm lý mà mẹ nó Nuôi và dạy những đứa trẻ tầm tuổi này vất vả lắm
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Chắc mình cho con học võ từ nhỏ để tự vệ khi cần thiết và cũng giúp con mình khỏa mạnh hơn
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh ý kiến hay đấy ạ, rèn luyện thân thể và thoải mái tinh thần, rất tốt cho trẻ
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh phải mình thì cái đứa đánh con mình ăn đôi cái vả