Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me_soctx, 1/11/2012.

  1. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Đúng là chuyện nhà mẹ nó cũng buồn cuời chảy cả nước mắt, nhà nào phải thuê gv thì cũng nhiều chuyện khôi hài lắm cơ. Nói ra nhiều mẹ hiểu thì thông cảm và biết chắc là còn nhiều chuyện chớ trêu về gv hơn thế nữa. NHưng nhiều người lại nghĩ là kỳ thị với gv. NGười thì có người tốt, người xấu ko thể đánh đồng hết được nhưng đúng là nhiều người đi gv nhưng lòng dạ vô cùng xấu, tớ thì chỉ gặp đúng 1 người có sự gian dối nhưng vc lại bảo nhau cái nhỏ cho qua và cũng ko thích mất lòng nhau, cố gắng tự mình cẩn trọng hơn, nhưng mà đề phòng ngay cả trong ngôi nhà của mình thì quả là khó quá.
     
    Đang tải...


  2. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Vụ giúp việc sau tết làm nhiều nhà lao đao đây
     
    me_soctx thích bài này.
  3. Mecuheocoi

    Mecuheocoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Gần giống nhà tớ,thuê 1 bà giúp việc người dân tộc hoa ở bắc giang,nhìn bà nhanh nhẹn,sạch sẽ..sau 1 thời gian mình cũng hướng dẫn nhiệt tình hi vọng sẽ có người hỗ trợ đắc lực.nhưng trời ơi cháo cho con ăn thì bà bảo đút cho nó mà nó không ăn,ngon thế ở quê bà k có mà ăn,bà ăn hộ.con mình ngày càng không ăn..hihi
    Quần con mình ị ra bà cho vào bồn cầu rũ bằng tý nước trong bồn cầu..nhìn kinh ơi là kinh.
    chảo chống dính bà dửa dạch loáng,hết dính.
    tối đi làm về tự 2 vợ chồng vào bếp vì hướng dẫn mãi bà cũng k làm được.
    ăn xong bà hùng hồn bảo cô chú về rồi thì chôg con bà đi ngủ.
    bà được đi ngủ sớm hơn mọi người trong nhà.2 vợ chồng đi làm là bà bế con mình đi hết mọi nhà hàng xóm chơi.đồ ăn mình làm sẵn chỉ cần đun lên thôi.nhưng bà béo lên ,con mình thì gầy đi.
    mẹ chồng mình lên chơi thì bà cũng biết mang hoa quả ra mời bà ăn,nhưng mẹ chưa ăn thì bà giúp việc đã đánh gần hết đĩa táo.bà ngủ thì gáy như kéo gỗ...mẹ chồng lên chơi 1 hôm chạy mất dép vì không ngủ được khi nghe kéo gỗ...
    Chán cũng tính cho bà nghỉ nhẹ nhàng.từ đó chẳng thuê giup việc nữa.
     
    Sửa lần cuối: 23/2/2013
    me_soctx thích bài này.
  4. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Hiiiiiiiiii, chuyện gv nhà bạn cũng khôi hài ko kém. Nếu mà tự xoay sở đuợc thì ko thuê gv là tốt nhất bởi tìm đựoc người ổn cũng ko phải đơn giản. Nhà tớ thì ko thuê ko đuợc, vì hai vc đi làm đều về muộn, thương con nên cũng ko cho đi gửi trẻ sớm, toàn gần 3T mới cho đi lớp, nhiều khi tớ cũng bảo hay cho đi sớm hơn nhưng xã nhất quyết ko chịu vì bảo tội con :D
     
  5. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    hic, nghe mà thấy cũng nhiều chuyện khôi hài, cô em đi giúp việc thì cũng may gặp cũng nhiều gia đình dễ tính, may quá
     
    me_soctx thích bài này.
  6. hangiaabc

    hangiaabc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/1/2013
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    ah! có mẹ nào cần người giúp việc k? 3tr/tháng đấy tôi vừa có bà dì cũng đang đi giúp việc cho người ta nhưng con họ đi trẻ rồi k mượn nữa, dì này thì thật thà hiền lành lắm,nhưng mà nhà nào mà có ông bà già nữa là dì k ở đâu vì nói thật Dì bảo chán cảnh hạch họa của ông bà già rồi heeeeeeeeeee. mẹ nào cận thì nhắn cho mình.
     
    me_soctx thích bài này.
  7. hanhphuc936

    hanhphuc936 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    hehe cai tiêu đè chưa gì dã thu hút khách rồi nhưng mà mình đọc không ngã bạn ạ
     
    me_soctx thích bài này.
  8. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Mình chưa ở với giúp việc bao giờ, không biết sau này thì như thế nào đây.bây giờ mình vẫn tụe làm hết cơ,
     
    me_soctx thích bài này.
  9. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Chính thức tăng lương cho bác gv, kể ra trong thời buổi ktế khó khăn này thì đây cũng là 1 nghề tương đối Hot, lương vẫn phải tăng đều. Trong khi các nghề khác thì bị cắt giảm lương, thậm chí là buộc thôi việc như mấy nay báo chí vẫn viết" Nhân viên Ngân hàng có bầu để tránh mất việc" Nghĩ mà tội tội, tủi tủi, bùn bùn ;)
     
  10. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Hôm nay ngồi lv mà ko yên vì lo lắng, tối nay sẽ là quyết định của bác gv có tiếp tục ở lại nhà mình nữa hay ko? Hqua về bác bảo mà mình bùn hết cả người: Hnay Cô ruột chị gọi điện bảo sang bế cháu con của con gái cô ý, nó mới sinh và cần gv, chị từ chối cũng khó vì còn liên quan đến họ hàng cả bố mẹ chị ở quê gọi lên phải sang đó để giúp nên ko bít phải tính thía nào. Tối tâm sự thì bác ấy bảo là mai tao cứ thử từ chối còn nếu ngại quá ko đuợc thì vợ chồng chúng mày phải chịu nhé. Bùn quá, bùn quá :(
     
  11. trangcodon

    trangcodon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    đúng là cười ra nước mắt...........
     
    me_soctx thích bài này.
  12. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,757
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    m cũng ko thích thuê ng giúp việc nói chung thích tự làm hết cho yên tâm
     
    me_soctx thích bài này.
  13. ffgghhjj

    ffgghhjj Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    1,383
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Đọc mà phì cười c ơi! :D.........................
     
    me_soctx thích bài này.
  14. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,985
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Mẹ nó cũng tốt thật mà giỏi kiềm chế nữa, chứ vào em có khi đầu em nổ tung ấy.
     
    me_soctx thích bài này.
  15. xuka&nobita

    xuka&nobita Cuộc sống muôn màu

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    6,071
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Đọc chuyện chủ top lúc hơn 10h mà cứ phải cười thầm vì đang trong giờ làm việc. Đau hết cả bụng.
    Đi ăn cơm về đọc lại cho cả phòng nghe, cười nghiêng ngả.....
    hihi... cảm ơn chủ top, phòng mình hôm nay trẻ lại mấy tuổi luôn í. hiiii
     
    me_soctx thích bài này.
  16. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Đọc đúng là buồn cười, ở thế này thì ức chế thật ấy chứ. Cơ mà cũng lại thấy thương cô ấy quá, trời bắt tội không có trí tuệ bằng người...
     
    me_soctx thích bài này.
  17. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Hạnh phúc nhất là khi có thể góp phần làm cho chị em nhà mình có những giây phút trẻ ra mấy tuối thía này đây. Thanks về chia sẻ rất ý nghĩa này nhé :D
     
  18. lehuong2403

    lehuong2403 Gian hàng 29G

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    3,262
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Người giúp việc bg khó tìm lắm. Nhà tớ thay đến 10 người sau đó bó tay ko tìm nữa luôn
     
    me_soctx thích bài này.
  19. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Đúng rồi bạn ạ, tìm gv là cả một quá trình vô cùng nản và mệt mỏi. Nhà bạn nào có ông bà hoặc vợ chồng tự sắp xếp thời gian đuợc thì đỡ, chứ nhà tớ thì kiểu gì cũng phải có người gv, ko thì ko thể kham nổi :(
     
  20. quein

    quein Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/2/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Thuê giúp việc mà như nuôi mẹ ạ :)) Đọc cười lăn ghế >:) Cám ơn chủ thớt ạ.
     

Chia sẻ trang này