.......................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nana196, 11/12/2012.

  1. me-ori

    me-ori Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Em nghĩ cái nào không đúng thì chị cứ nói . Chứ sao chị lại không la mắng gì hết thế . Bực tức zâỵ sao mà chịu được.
     
  2. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    e nói ra chị ạ,nói hết mà mặt cứ nhơn nhơn lên chị ạ,k phải e k nói,e có nói nhưng toàn bỏ ngoài tai chị ạ,các chị hiểu e k/?con người này thật đáng sợ chị ạ
     
  3. isheepus2012

    isheepus2012 Banned

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    :D ông bà dạy rồi đi với phật mặc áo cà sa, đi vơí ma mặc áo giấy. Nói với nó làm gì nhiều cho tốn nước bọt mà chả xi nhê gì . k chơi được thì say good bye thoai, trước khi đi thì cố mà "trả" đủ gấp đôi lại những gì đã nhận. còn ai sống thế nào kiểu gì trước sau gì mọi người cũng biết mà chị, làm sao lòe được mãi. cố lên. chúc chị cắt được cái ung nhọt :D
     
    nana196 thích bài này.
  4. tonkinhn

    tonkinhn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Hic lòng người khó đo lắm bạn ạ nhiều trường hợp ng nhà với nhau còn đá nhau huống chi là người ngoài
     
    nana196 thích bài này.
  5. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    vâng,e cảm ơn
    thế nên e mới k nc gì với e ấy,thế là nó quay luôn,k coi e là gì,thậm chí là nói xấu ấy
    nhưng cũng may có 1 số người ngày xưa ở với e lâu nên cũng hiểu dc phần nào,
    chỉ là e cảm thấy mình quá ấm ức và bất công thôi,nhìn thấy nó mặc toàn bộ quần áo mình cho mà thấy ngứa mắt vô cùng,
     
  6. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    tại sao con người ta cứ thích khoe khoang,cứ làm mất niềm tin ở nhau???????????mình k thể hiểu nổi nữa, hết chuyện này tới chuyện khác
     
  7. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    cho lướt đi chị ơi có ngày chị còn khổ nhiều tốt nhất là không thế như thế nữa
     
  8. Three-L

    Three-L Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2,087
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Cái chính là em coi người ta như em nhg người ta có coi em chị hay ko ?
     
    nana196 thích bài này.
  9. lam1984

    lam1984 Đường thốt nốt AN GIANG

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    4,771
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Đúng là quá quắt thật. Phải mình thì mình mắng cho 1 trận rùi ah
     
    nana196 thích bài này.
  10. becuaxinh11

    becuaxinh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    chiều quá hóa hư, không chiều đc kiểu đấy nữa rồi, dứt luôn đi bạn
     
  11. MeYeuBeMit

    MeYeuBeMit Thành viên mới

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    đống ý với ý kiện của becuaxinh :) giơ cả 2 tay luôn
     
  12. catlovekit

    catlovekit bimbim

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    người như thế mẹ nó còn chơi vs tốt làm gì ạ.....em mà có đúa bạn như thê em giải tán lâu rồi...
     
    nana196 thích bài này.
  13. hoa mai vang

    hoa mai vang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Mỗi người 1 cảnh nhỉ, ko khổ vì cái này thì khổ vì cái khác, đúng là cuộc sống nhưng mà chị cũng ko nên tiếc con người bạc bẽo ấy làm gì, phải vui lên coi như chuyện nhỏ thôi
     
  14. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Em cũng có 1 đứa bạn như thế, sau vụ cho vay tiền em giải tán luôn ko chơi bời gì nữa

    Chả là hồi em còn đi học em cho nó vay mấy trăm ( ngày ấy cả tháng em chỉ đc cấp có 800k ở quê gửi lên mà cho nó vay 400k là nửa tháng ăn của em rồi) thế mà nó định quỵt của em đấy các mẹ ạ, bạn học cùng lớp, đòi dã họng xong đến lúc nó trả mình nó đập tiền vào mặt nói trước lớp với cái giọng như là nó là đứa bố thí cho em ý
    ....
    Em điên nổ đom đóm mắt em chửi luôn: tao cho mày vay tiền mà cái thái độ của mày trả tiền thế à ... rồi abc cãi nhau to
     
  15. cha_cua_be

    cha_cua_be Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Tốt nhất là bạn gạt nó ra , cho nó hiểu ai mới thực sự tốt với mình và bỏ cái tính xấu của nó .
     
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Người ko biết coi trọng ng khác và lòng tốt của ng khác thì next luôn thôi, bạn bè cũng phải cho ra bạn bè , chẳng phải máu mủ ruột già gì thì nói say goodbye luôn
     
    nana196 thích bài này.
  17. Shiroi Kuma

    Shiroi Kuma Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Em thấy có nhiều người vậy lắm, được nước làm tới. Chị phải cư xử cứng hơn, quý thì quý nhưng cũng phải thể hiện thái độ của mình.
     
    nana196 thích bài này.
  18. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    e cảm ơn các mẹ đã quan tâm và cho e lời khuyên như vậy.
    e đã giải tán và không còn chơi gì với e ấy nữa,thấy thật đáng sợ các mẹ ạ
    nhưng các mẹ biết k? e ấy trơ tráo tới tận ntn cơ
    sau 1 thời gian e k chơi gì với e ấy,tự dưng một ngày đẹp trời, e ấy nhắn tin hỏi thăm e? nghe có sock k ạ?
    sau hôm đấy e ấy nhắn tin hỏi mượn quần áo e để đi chơi với bạn trai, chẳng là ngày xưa còn chơi với nhau, mỗi lần đi chơi e ấy đều mượn quần áo e
    giờ k chơi tự dưng lại mượn đồ e
    e coi thưởng vô cùng các chị ạ
    giờ e thấy bt, k còn quan tâm tới con người ấy nữa.
     
  19. phuongnhung411

    phuongnhung411 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Cố lên em , đời còn nhiều người chân thật lắm.Quan trọng mình cũng phải thật lòng thôi
     
  20. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    cẩn thận với các cô em gái kết nghĩa, tớ từng vì một người, một lời dặn của người và vì mối quan hệ bạn bè hơi hơi thân trước đó mà nhận em gái kết nghĩa. cũng lo cho con bé kiểu như bạn ấy. khác cái là con bé nhiều tiền lắm, nhưng chỉ mua quần áo và chơi bời, thiếu tiền nhà gọi tớ.
    Kết quả mà tớ nhận được là em ý ngủ với người yêu tớ lúc đó chỉ 2 tuần sau lần đầu tớ giới thiệu.
    chuyện vui không?
     
    nana196 thích bài này.

Chia sẻ trang này