Sau sinh, người vợ quá bận rộn với công việc chăm con, công việc cơ quan. Thời gian dành cho người chồng không còn nhiều như trước, thậm chí quên bẵng vệc chăm chồng. Người vợ dịu dàng trước đây được thay thế bởi người vợ suốt ngày cằn nhằn, nhăn nhó, không mấy hứng thú mỗi khi gần gũi. Sau sinh, mối liên kết giữa người chồng và người vợ ngày càng lỏng lẻo. Dẫn đến những tình huống xấu, chồng chán ngán khi về nhà, chồng ngoại tình. Dưới đây là một vài chia sẻ kinh nghiệm của các cô vợ, để giữ gìn được hạnh phúc gia đình trong giai đoạn sau sinh này: Hãy tự tin là chính mình Chị Bình (28 tuổi – Tân Phú) chia sẻ “Mình sinh bé Su tự nhiên, nên sau sinh, âm đạo của mình bị dãn rộng, mình không thể co bóp các cơ vòng âm đạo như lúc trước, chưa hết, chỗ ấy của mình còn già nua, thâm xỉn. Mình cảm thấy thất vọng và e ngại. Mỗi khi chồng đòi hỏi mình thật sự không đủ tự tin. Mặc dù không muốn chồng buồn, nhưng còn hơn để chồng nhìn thấy, chắc là anh ấy không còn hứng thú gì với mình mất. Thấy mình buồn, mẹ mình cứ gặng hỏi mãi, biết chuyện mẹ đã hỏi mình “Có bé Su con có hạnh phúc không? “ tất nhiên rồi, bé Su là tất cả của mình mà. “Vậy tại sao con lại mặc cảm, trong khi đó là những điều kỳ diệu mà chính cơ thể con tạo nên, vì vậy, con phải tự tin với những gì mình có, mẹ tin chồng con không phải là người như thế đâu, con đừng lo”. Mình nghe vậy, chợt nhận ra rằng, nhờ những vết tích này mà vợ chồng mình đã có một thiên thần, vậy tại sao lại phải tự ti chứ. Tối đó, nằm thủ thỉ với chồng, chồng ôm mình vào lòng và nói sao mình ngốc quá. Tối hôm đó, là một đêm thật đáng nhớ, ý nghĩa với mình không khác gì lần đầu tiên, cảm ơn chồng nhiều nhiều lắm.” Đừng biến nhà thành nơi chồng không muốn về Chị Lan (29 tuổi – quận Phú Nhuận) chia sẻ: “Thời gian đầu sau sinh, mình cũng vậy, nào là con khóc, quần áo, nhà cửa thì bừa bộn. Chồng mình bận quá nên tối nào cũng về trễ, chỉ kịp ăn cơm, ngắm con rồi lăn ra ngủ. Mình thì mệt mỏi chết đi được, suốt ngày mình cứ cằn nhằn. Một ngày, mình bực mình quá nên tiếp tục cằn nhằn “có cái khăn mà anh không biết để ở đâu nữa, cái nhà này là nhà trọ à”, anh quay lại nhìn mình với ánh mắt chưa bao giờ thấy “Nhà trọ thì đã hay, không bao giờ phải nghe cằn nhằn, lắm lời quá đi”. Lúc đó mình tủi lắm, tối nằm khóc rấm rứt. Quay lại thấy khuôn mặt chồng đang ngủ, tự nhiên thấy thương ơi là thương. Nghĩ lại, chồng nói cũng đúng, không biết mình trở thành một bà vợ lắm lời từ khi nào nữa, anh mà đi tìm nhà trọ thật chắc mình chết mất. Sáng hôm sau, “Xin lỗi chồng, đừng giận em nha” với một giọng ngọt ngào mà ngày xưa chồng chết mê chết mệt. Chồng đã ôm mình thật chặt và nói “hôm nay, anh sẽ cố gắng về sớm để giúp em trông con nhé” Ôi yêu chồng quá đi mất” Tạo cơ hội cho anh ấy chăm con, làm việc nhà cùng nhau: Chị Như (26 tuổi – Quận Phú Nhuận) chia sẻ: “Công việc mình cũng bận không kém gì chồng, vậy mà ngoài công việc, còn hàng ngìn việc không tên khác. Nhớ thời gian sau sinh, phải làm quen với vai trò mới, mình không biết phải làm sao chu toàn được hết tất thảy. Con khóc, cơm tràn, canh sôi…mình rối bời, thêm sức khỏe sau sinh của mình không được tốt, vậy là mình ôm chặt con, ngồi khóc. May lúc đó chồng về kịp, hốt hoảng tắt bếp, rút cơm rồi hỏi tại sao mình khóc? Lúc đó thấy xấu hổ quá đi mất. Sau đợt ấy, chồng mình tình nguyện chia sẻ công việc với mình, chồng tranh thủ giặt và phơi đồ của bé vào ban đêm. Sáng thì vừa xem tin tức, vừa bế con. Trước khi đi làm tranh thủ đổ rác giúp mình. Mình cũng bắt đầu sắp xếp thứ tự công việc cho phù hợp. Thấy chồng vừa địu con vừa nhặt rau giúp mình, thấy thương gì đâu”. Thêm hương vị tình yêu Chị Nhung (29 tuổi - Quận Bình Thạnh), chia sẻ: “Mình cũng giống như các mẹ khác thôi, sau sinh mình gần như từ chối hoàn toàn mỗi khi chồng mình đòi hỏi, vì mình đau quá nên không còn hứng thú gì với chuyện đó. Thêm việc có con, tất cả mọi thứ chỉ muốn dành cho con. Tình cờ đọc được bài báo “Chồng ngoại tình sau khi vợ sinh” – chợt giật mình, hình như dạo này chồng về muộn hơn trước thì phải. Ôi thôi là tại mình, chợt nảy ra một ý, lấy điện thoại nhắn cho chồng, chắc chắn chồng sẽ thích lắm đây. Tối đó chồng ngạc nhiên lắm, nhà cửa gọn gàng, trên bàn là món chồng thích, còn có cả r*** vang nữa cơ đấy. Ku Cún nhà mình ngoan ngoãn nằm chơi bên bố và mẹ. Chồng ngạc nhiên lắm. Tối đó, mình còn khuyến mãi cho chồng một...và trong lúc nồng nàn nhất cũng kịp điều tra được lý do sao dạo này hay về muộn, may quá vẫn còn kịp” Hãy biết yêu bản thân Chị Hoa (26 tuổi – Quận 5) chia sẻ: “Tiêu chí của mình, phải yêu bản thân mình trước đã, vì nếu mình khỏe mạnh, thoải mái thì mới chăm sóc tốt cho chồng và con được. Vì vậy sau sinh, mình bắt đầu liên hệ dịch vụ chăm sóc sau sinh Care With Love, các chuyên viên ở đó giúp mình massage bụng, chăm sóc da, chăm sóc tóc để có thể luôn tươi tắn – vừa tiết kiệm thời gian lại vừa hiệu quả. Chồng mình suốt ngày khoe vợ và con. Buổi tiệc nào, chồng cũng đề nghị mình đi cùng, vui lắm” Để giữ được mối liên hệ giữa 2 vợ chồng thật tốt, người vợ cần phải khéo léo, đừng để đứa con – trở thành lý do cắt đứt mối liên hệ giữa hai vợ chồng. Hãy biến bé thành sợi dây liên kết để mối quan hệ của bạn và chồng ngày cằng chặt chẽ hơn bạn nhé! Theo Care With Love
Ðề: Giữ chồng sau sinh khổ đã hi sinh bao nhiêu thứ để sinh con rồi lại còn phải gian nan giữ chồng nữa.
Ðề: Giữ chồng sau sinh có dc chồng júp vợ thâtj hphúc, đôi khi chảg cần anh xã làm ji nên hồn nhưg việc anh ấy có ý thưcs cùg chia sẻ viêcj cùg vợ là đã hphúc rôì. Nhưg mìh ở với bố mẹ chồng, cứ chồng vưà vào bếp thì mẹ chồng đã bảo ra ngay. hic tủi thân lắm
Ðề: Giữ chồng sau sinh đã phải trải qua sinh nở, chăm con vất vả lại còn phải giữ chồng nữa. Làm phụ nữ chỉ được giai đoạn đang yêu là thích thui các mẹ nhỉ
MInh cũng cảm thấy mất tự tin nhưng mới sinh lần 1 chưa bị rộng lắm, lần 2 chắc như gió đi vào nhà trống mất
Ðề: Giữ chồng sau sinh TRời ơi, lúc yêu sao mà đẹp thế, hức về nhà sinh con ruì nghĩ là sẽ hạnh phúc thế mà lại còn chuyện này nữa à, cứ nghĩ tới lấy chồng mà tự dưng thấy áp ực quá
Ðề: Giữ chồng sau sinh Hì, sinh xong cơ địa chị em thay đổi nhiều mà. Mình nghĩ quan trọng là chị em bận mải nhưng không nên gắt gỏng, vì làm thế là tự đẩy chồng ra xa mình.
Ðề: Giữ chồng sau sinh Chị em mình cũng có muốn gắt gỏng với các ông đâu nhưng nhiều khi công việc, rồi chăm con mệt mỏi nên mới vậy thôi
Ðề: Giữ chồng sau sinh phụ nữ bao giờ cũng vất vả hơn mà, gặp được ông chồng chăm chỉ thì tốt còn không thì phải tự lo chu toàn hết, còn lâu mới có chuyện nam nữ bình đẳng
Ðề: Giữ chồng sau sinh Phụ nữ đúng thực sự là người chịu thiệt thòi nhất, thank chủ topic chia sẽ nhé
Ðề: Giữ chồng sau sinh Do tính của mỗi ng đấy,có ng tính vụng trộm thì có quản nữa hay vẫn ngựa qen đg cũ lắm
Ðề: Giữ chồng sau sinh Sau khj sinh thường hay thế.vì bận con mà k chăm chut chồng đc.mêt moi cáu gắt
Ðề: Giữ chồng sau sinh Chủ yếu là do ông chồng thôi, nếu ông ấy muốn đi thì có trời mới giữ ông ấy lại được
Ðề: Giữ chồng sau sinh =============== Cảm ơn chủ top nhé,bài viết thật ý nghĩa. --------------------------- canh nong
Ðề: Giữ chồng sau sinh Hihi, do chị em chúng ta nhưng cũng do các anh chồng nữa, ai mà chẳng mong tìm đc anh chồng thương vợ, phụ giúp vợ đúng k các mẹ. Em cũng đang lo đây hihi, k biết sau này chồng mình còn thương và quan tâm cho vợ như ngày mới yêu k nữa..