Quá dẻo miệng lun chứ không phải là dẻo miệng nữa. Nói và cãi lý thôi rồi nhiều khi mình còn cứng họng với nó lun ấy. Bó tay chấm com..Mình cũng mau cho qua cái tuổi lên 3 để xem các con mình có " ngoan" lên tẹo nào không nhỉ?
Gấu con nhà em cũng 2006 ợ, trộm vía hơn 3 tuổi nên ngoan lắm, giờ mẹ nhàn lại muốn đẻ thêm đứa nữa hihi
Con tớ cũng nghịch nhưng vì có em sớm nên cũng hay tủi thân....tớ chán mỗi việc con quá còi cọc, các mẹ có cách gì tư vấn cho tớ với
Gấu nhà tớ cũng còi, ko chịu ăn gì cả, chỉ ăn kẹo với bim bim. 3 tuổi rưỡi mà 15kg, chán kinh khủng. Mà đi học các cô cho ăn rất ngoan, mẹ đến xem nhiều lần rồi, lần nào cũng ăn nhanh nhất lớp nhưng cứ về nhà là làm nũng nói " cơm chán lắm, ko ăn cơm"
Nhà tớ có 14kg thui, tuần vừa rồi, đau bụng đi ngoài, chẳng chịu ăn gì, trông xanh dớt ra ấy, chẳng dám cân nữa
dẻo miệng nhất xóm các mẹ à! Các anh 4 tuổi, gần 5 tuổi còn thua nó về độ dẻo!! Chị bổ sung Vitamin cho con chị à!! Mới bệnh dậy, chẳng đứa nào muốn ăn cả đâu!!
bạn cho con uống men tiêu hóa đi. Con bị đi ngoài xong thường các men tiêu hóa đường ruột bị ảnh hưởng sẽ gây cho bé cảm giác chán ăn, để lâu bé càng mệt mỏi và lai càng chán ăn hơn. Bây giờ có loại men tiêu hóa của Pháp 6k/ống dạng nước rất dễ uống mình vẫn thường mua cho con mỗi khi con phải uống kháng sinh hoặc có dắu hiệu đi ngoài ko bình thường, sau khi dùng mình tháy rất ok. Lạy trời bé nhà mình ít ốm vả lại mình làm ngành y nên cũng đỡ hơn các bạn. Bây giờ chỉ lo hãm ăn cho cu cậu thôi vì béo quá. Tháng 3 này là 4 tuổi mà nặng tận 26kg và cao 108cm. Béo quá cũng chẳng thích chỉ mong con lúc nào cũng khỏe là tốt rồi.
trộm vía bé nhà bạn thích thế ..........tớ có cô bạn cũng có bé sinh 2006 , giờ được 3,5 tuổi nặng 23 kg đã thấy ghét lắm rồi . Mong cho các con khỏe , ngoan ngoãn
hihi, con mình tháng 3 cugnx 4 tuổi đấy, nhưng mình hãm ko cho mum nhiều từ lúc cu cậu 22kg cơ, bây giờ cu cậu vẫn thế. Mọi người cứ kêu béo nên sợ ko dám cho con ăn.
Mẹ nó giống mình thế. Bin nhà mình 3,5 tuổi 20,5kg, từ lúc được 17kg (độ 33 tháng) là mình bắt con ăn theo suất rồi và không ăn vặt. Hic dưng mà T7, CN nào cũng về ông bà nội ngoại nên mọi người cứ cho ăn thoải mái, mình ngăn ko được. Mà cu con thì trộm vía ăn cái gì cũng được, ăn vặt càng thích nên nên về ông bà là cu con thích lắm vừa được ăn chơi thả cửa lại ít bị bố mẹ mắng. (
nhưng mà ông con nhà mình lại ko thích ăn vặt, bánh kẹo ngọt ai cho thì cầm chứ ko bao giờ ăn. chỉ ăn thịt thôi, hôm nào an ít thịt thì đén tối lái thấy xoa bụng kêu " con đói quá" . Mình đã phải ra quy định cho cả nhà ko ai đc ăn gì trước mặt cu cậu sau 8h tối đấy.
hic, nhà mình cũng thế, cứ mỗi lần về Quê là ôi thôi, mồm Con cứ như "đít vịt" suốt ngày vì ăn bánh, kẹo, ở đây thì thi thoảng mình mới cho ăn Bánh hoặc kẹo thôi, toàn phải cấm .
Hic hic.. cu cậu nhà em 35 tháng mà 15,5kg vẫn thấy chỉ vừa đạt chuẩn, ko hơn tý ty nào, chị hãm cháu sớm thế?? EM mong con tăng thêm 1 kg nữa cho đỡ gầy mà khó ghê cơ!! Ăn ngủ đều khoẻ mà chẳng lên cân được, chắc tại hắn nghịch quá!!
bé nhà tớ còn thua xa bénhaf medat nữa chứ lị . gần 37 tháng mà có 14 kg thui ..........mong ngày đêm con lên cân ,ax nhà tớ bảo không biết ăn bao nhiu nuôi cái nghịch hết hay sao ý