Có con nhờ Cầu Chúa

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Moon, 7/11/2009.

Tags:
  1. MeThienY

    MeThienY Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    83
    Hihi, vậy bạn cũng thấy bị xúc phạm khi mình hỏi con người sinh ra từ khỉ ah? Nếu vậy sorry bạn nhé. Đấy vẫn là triết ký xưa nay một số người Việt Nam mình vẫn đang khắc trong tâm đấy. Thôi mình dừng tại đây, không đề cập đến tôn giáo nữa.
    Cùng chờ xem kết quả của mấy người mang thai 2-3 năm xem thế nào nhé. Gần nhà mình có chị bạn nói cơ quan chị ấy có 1 trường hợp tương tự mang bầu 8 tháng đấy...........
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Moon

    Mẹ Moon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Quan niệm sống của mình "Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác". Đôi khi trong cuộc sống có những việc làm từ những điều xung quanh làm tôi thấy khó chịu, tôi không buốn về những hành động và lời nói đó, nhưng tôi phân tích và tìm ra cái điều mà đã làm tôi thấy khó chịu. Và tôi sẽ không làm lại cái điều đó với người khác.
    Tôi luôn giao tiếp hòa thuận với mọi người, tôi không thích đối mặt hay cãi nhau.
    Vậy nhé các mẹ thân mến!!!
     
    MeThienY thích bài này.
  3. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
  4. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng là lạ kỳ thật !
    Ở đời đúng là như trêu ngươi.Người ăn ko hết, kẻ lần ko ra.
    Người thì mong đỏ mắt, bao nhiêu tiền bạc , hy vọng đổ dồn vào để mong có đc đứa con.
    Có người sinh con xong lại vứt vào thúng rác, vào công viên.
    Đọc mà thấy đau lòng.Mình cũng đã có con, thấy có người sao mà ác, mà nhẫn tâm thế.
    Dạo này mình có đọc mấy bài báo nói về những vụ việc này.CŨng ko biết thực hư thế nào.Vì ko đc chứng kiến.Nếu mà bảo Chúa cho đứa con thì cũng tin thôi.Mình ko theo đạo nhưng như thế là cái tâm.Nhưng mà bầu bì đến 1-2 năm mà chưa sinh thì lạ quá.Nhỡ may có vấn đề gì dẫn đến chết người thì sao nhỉ.
     
  5. Mẹ Minie

    Mẹ Minie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,302
    Đã được thích:
    563
    Điểm thành tích:
    773
    Được làm mẹ là 1 niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, em nhớ mãi (suốt đời) lần đầu tiên nghe con gọi tiếng mẹ. Nước mắt lưng tròng khi thốt nhiên nghe con bật lên: " Mẹ! ". Lúc đó em nghĩ chẳng mong mình sau này sẽ được giàu sang, có được con rồi là không gì có thể sánh bằng, chỉ mong có sức khỏe để làm lụng kiếm tiền đủ để nuôi con khôn lớn thôi. Thế mới thuơng các chị đang mong mỏi con về với mình và chuyện cầu con này không biết như thế nào nhưng thôi thì có 1 niềm tin còn hơn không. Chỉ sợ bầu mãi mà k sanh thì thất vọng nhiều hơn, càng tội hơn.
     
  6. trangocvu

    trangocvu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Sao mọi người không đọc các báo đài gần đây! Chuyện có thai nhờ cầu chúa đã trắng đen rõ mười là mê tín dị đoan rồi còn bàn cãi gì nữa. Sự việc xảy ra là do đầu óc cuồng tín của 1 số tín đồ cộng với sự tiếp tay (???) làm ngơ (???) để thu lợi bất chính của một số sơ và cha. Một số người câu chuyện mê tín này lại tin đây là "phép lạ từ chúa trời" được minh chứng trên cõi đời này. Không thể tin là chuyện này xảy ra ngay trong cơ sở của 1 tôn giáo luôn tự nhận là thánh thiện!!!
     
    Sửa lần cuối: 6/1/2010
  7. Mẹ Moon

    Mẹ Moon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
  8. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    chú bạn thân của bố em : 2 vợ chồng lấy nhau tới nay vẫn chưa có con , cô vợ kém chú cũng 11 tuổi , 2 vợ chồng đã nhận con nuôi nhưng vẫn mong có thêm 1 đứa , cô vợ cũng là người theo đạo và hiện h cũng đang mang bầu và nói là con cầu Chúa !! Tết năm ngoái tới nhà chơi thì thấy bụng rất to , tới bây h nghe mẹ em bảo bụng có fan nhỏ hơn trước và cô chú cũng chỉ nói là theo thế này là fai kiên trì .
    Bản thân mình là người ngoài cũng bán tín bán nghi, chẳng biết lý giải ra sao , nhưng xét cho cùng những người đã tìm tới cách này cũng là những cặp vợ chồng vô cùng tha thiết có con . Đọc báo thì cũng biết như vậy là chuyên ko thật nhưng thật sự buồn quá, h lại thêm thất vọng nữa thì tội quá :(
     
  9. MebeSue

    MebeSue Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    xin chào


    Mình đã đọc hết các ý của bạn và mình cũng muốn nói cho các bạn biết những gì minh biết về việc mang thao "ảo"
    Ở gần nhà mình có một chị cũng đi cầu có thai o Đan viện Biển Đức , mình không theo đạo công giáo nên mình cũng không tin lắm , nhưng chị ấy đã thực sự mang thai ,, nhung đến 18 tháng vẫn chưa sinh em bé , nên mình thấy hơi kỳ , co khuyên chị nên đi siêu âm , nhưng chị ấy một mực không đi , 1 tháng sau chị ấy đã sinh được một bé trai , mình có vào bệnh viện thăm thấy em bé rất dễ thương , khỏe mạnh , bây giờ em bé được hơn 1 năm rồi , tổng cộng chị ấy đã mang bầu 19 tháng mới sinh em bé , mình vô tình đọc mấy bài báo viết về việc mang thai ảo , nên mới kể cho các mẹ nghe câu chuyện mình đã chứng kiến thôi , tin hay không tuy các mẹ , còn 1 điều nữa là , tại sao mang bầu hơn 9 tháng 10 ngày ? theo lời chị ấy thì lúc cầu nguyện o đan viện xong về nhà bụng có to lên , mà vẩn có kinh mổi tháng nhưng lúc đó chưa thật sự co thai , khi nào thấy không có kinh thì mơi tính là mang thai tháng đầu tiên ,cho dù bụng đã to và đến tháng thứ 9 hay 10 gì thì cũng chỉ mới mang thai 1 tháng . chứ không phải như mẹ gì nói "ở trên đó tính thời gian khác với mình " và từ lúc đã thật sự co thai thì co thể đi khám bác sỹ bình thường , nhưng cũng không được đi siêu âm ( cái này thì mình không hiểu ) . Đây la toàn bộ câu chuyện có thật mà mình đã tận mắt nhìn thấy . ngườ thật việc thật
    Cuối cùng mebesue cũng xin chúc các bà mẹ hiếm muộn trên toàn thế giới có cơ hội được làm Mẹ dù chỉ một lần trong đời . :heart::heart::heart::heart::heart::heart:
     
  10. MebeSue

    MebeSue Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    xin chào


    Mình đã đọc hết các ý của bạn và mình cũng muốn nói cho các bạn biết những gì minh biết về việc mang thao "ảo"
    Ở gần nhà mình có một chị cũng đi cầu có thai o Đan viện Biển Đức , mình không theo đạo công giáo nên mình cũng không tin lắm , nhưng chị ấy đã thực sự mang thai ,, nhung đến 18 tháng vẫn chưa sinh em bé , nên mình thấy hơi kỳ , co khuyên chị nên đi siêu âm , nhưng chị ấy một mực không đi , 1 tháng sau chị ấy đã sinh được một bé trai , mình có vào bệnh viện thăm thấy em bé rất dễ thương , khỏe mạnh , bây giờ em bé được hơn 1 năm rồi , tổng cộng chị ấy đã mang bầu 19 tháng mới sinh em bé , mình vô tình đọc mấy bài báo viết về việc mang thai ảo , nên mới kể cho các mẹ nghe câu chuyện mình đã chứng kiến thôi , tin hay không tuy các mẹ , còn 1 điều nữa là , tại sao mang bầu hơn 9 tháng 10 ngày ? theo lời chị ấy thì lúc cầu nguyện o đan viện xong về nhà bụng có to lên , mà vẩn có kinh mổi tháng nhưng lúc đó chưa thật sự co thai , khi nào thấy không có kinh thì mơi tính là mang thai tháng đầu tiên ,cho dù bụng đã to và đến tháng thứ 9 hay 10 gì thì cũng chỉ mới mang thai 1 tháng . chứ không phải như mẹ gì nói "ở trên đó tính thời gian khác với mình " và từ lúc đã thật sự co thai thì co thể đi khám bác sỹ bình thường , nhưng cũng không được đi siêu âm ( cái này thì mình không hiểu ) . Đây la toàn bộ câu chuyện có thật mà mình đã tận mắt nhìn thấy . ngườ thật việc thật
    Cuối cùng mebesue cũng xin chúc các bà mẹ hiếm muộn trên toàn thế giới có cơ hội được làm Mẹ dù chỉ một lần trong đời . :heart::heart::heart::heart::heart::heart:
     
  11. hoalua

    hoalua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Có con nhờ Cầu Chúa

    Không thể tin được, nghe là thấy vô lý, một biểu hiện của thói mê tín dị đoan bên công giáo!
     

Chia sẻ trang này