Ðề: Cần một lời khuyên!!! Nợ mấy chục triệu đó thì mình nghĩ ko có gì lo ngại. Bởi có thể người ta nợ làm ăn kinh tế hay nợ vì những lí do gì khác (trừ lí do ăn tiêu, bài bạc mình ko nói). Lấy nhau về 2 vc chịu khó làm ăn là nhanh trả được nợ thôi. Anh ấy ko có tiền lo cưới, bạn lo cùng anh ấy cũng được nhưng mình nghĩ là người đàn ông tử tế thì họ ko nhận hết sự lo toan tiền nong của bạn cho anh ấy đâu. Đi làm không có lương có thể công ty anh ấy chưa trả, nếu lâu ko trả lâu tìm việc khác chuyển mà làm. Tất nhiên khi lấy nên thực tế 1 chút nhưng mình nghĩ đã yêu nhau, hiểu nhau và tiến tới hôn nhân thì tình yêu của bạn đã chín chắn rồi. ... Mong bạn sẽ có sự lựa chọn sáng suốt!
Ðề: Cần một lời khuyên!!! Em cũng chưa rõ chuyện của chị về khoản nợ ý lắm. Ny em cũng bảo nợ mấy chục triệu đấy ạ, vì bố mẹ vay ngân hàng mau xe cho anh ý đi làm, cho đi học nữa. Nghe chị nói thế, em nghĩ chắc k phải anh ý nợ do chơi bời đâu. Nhưng em cũng hi vọng anh chị yêu nhau lâu và đã hiểu rõ về nhau ( anh ấy là người tử tế hiền lành ) thì nên ở bên nhau lúc khó khắn.
Ðề: Cần một lời khuyên!!! Mình cũng ko rõ vấn đề nợ nần của anh ấy, ko biết lý do cụ thể thì việc tiền nong rất khó đoán. Nhưng đã yêu nhau và xác định đến với nhau thì thời gian cũng ko phải là ngắn nữa. Bạn nên ngồi lại, nói chuyện với anh ấy về vấn đề tiền nong và chuyện lo cho đám cưới của 2 đứa xem tình hình ntn, anh ấy dự định ra làm sao. Nên nói chuyện thẳng thắn và bạn nên bình tĩnh lắng nghe. Đến thời điểm này, có thể nói là nên quan tâm đến vấn đề tài chính là tốt, nhưng cũng chưa nên phải cụ thể quá. Đàn ông nhiều khi tự ái lắm. Ngay như bản thân mình đây cũng thế. NY mình cũng đang nợ mấy chục triệu đấy chứ. Bố mẹ anh ấy vay tiền ngân hàng cho anh ấy đi học Đại học. Học 5 năm cộng thêm 1 năm anh ấy bỏ ngang thi lại Đại học vì ko đủ điểm vào chuyên ngành anh ấy thích. Rồi còn tiền lãi nữa chứ. Nhưng số tiền ấy đc trả trong 4 năm thì phải, cũng ko đáng ngại lắm. Theo mình, vấn đề tài chính chỉ là 1 phần thôi, cái quan trọng là anh ấy và bạn có xác định cùng phấn đấu với nhau hay ko thôi. Và chuyện cưới xin có bị ảnh hưởng nhiều lắm ko. Nói thật, nếu kinh tế ko khá giả thì cưới xin mình làm đơn giản đi 1 chút là đc, đừng to tát quá mà tốn kém. Bố mẹ chồng ủng hộ nữa thì mọi chuyện cưới xin cũng thuận lơi cả thôi. Như mình bây giờ còn chẳng biết thế nào. Mẹ anh ấy có thích mình ko thì mình lại rất mơ hồ. Nói chuyện giữa 2 bác cháu thì bình thường, nhưng.... Các mẹ có thấy đi xem tuổi cưới có ai xem tuổi đàn ông bao giờ ko? Thế mà ông thầy coi bói cho 2 đứa mình lại coi tuổi đàn ông, rồi phán anh ấy kim lâu, ko cưới đc. Cưới thì ko tốt,.... blah.. blah... Vậy là kế hoạch cưới xin năm nay của 2 đứa bị hoãn từ năm ngoái đến hết năm nay, sang đến sang năm đấy. Có mỗi chuyện cưới xin mà kéo dài tận 3 năm ko quyết đc. Nhiều lúc mình thấy chán và buồn. Dạo này lại nhen nhóm cái tư tưởng chả thích lấy chồng, cứ yêu nhau thế thôi. Lấy chồng mất tự do, lo đủ thứ chuyện về nhà chồng, rồichuyeneje MC - ND báo chí cũng nói nhiều nữa. Nhưng mình nói với mẹ thì mẹ bảo mày đừng vớ vẩn ) Hơn nữa, bảo sang năm cưới, mình lại kim lâu, ... Ko biết có bị trở ngại gì nữa ko cơ. Nhưng đến giờ phút này, vẫn chưa thấy gia đình bên kia nói gì với nhà mình chuyện cưới xin. Phần lễ nghĩa cũng chưa thấy động tĩnh gì cả. Haiz.... Theo mình, bạn cứ thoải mái tư tưởng đi. Việc cưới xin có sao mình tính vậy. Còn tiền đám cưới thì 2 người cùng chung sức, lo được đến đâu thì lo, còn ko thì làm giản tiện đi. Miễn là khi lễ lạt bên nhà gái đủ thủ tục để bạn rước dâu ko bị làng xóm cười chê là đc. Nói thế nào đi nữa, thì vấn đề chính là ở tình cảm của bạn dành cho anh ấy thôi. Nếu đủ tình cảm để đến mức có thể phấn đấu cùng nhau thì nợ mấy chục triệu cũng có thể trả đc mà.Biết đâu lấy vợ rồi anh ấy có động lực kiếm tiền hơn. Mình gặp nhiều trường hợp thế lắm rồi. Yên tâm đi bạn. Mình cũng đang đi làm ko lương nè. Chúc bạn sáng suốt và sớm vượt qua thời kỳ tâm lý chán nản nhé.
Ðề: Cần một lời khuyên!!! khéo co thì sẽ ấm bạn ạ mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó thôi. nhưng cũng cần thống nhất tư duy quan điểm của 2 người để không rơi vào cảnh quá khổ vì tiền bạc đám cưới làm đơn gián cũng được mà ^^ 10 năm sau đám cưới lại to hơn cũng chưa muộn lúc đấy có cả con k vui hơn sao hì hì. Chúc 2 bạn và gia đình luôn hạnh phúc. Cố gắng phấn đấu nha :d
Ðề: Cần một lời khuyên!!! người ta cứ bảo chỉ cần 2 người yêu nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua, nhưng đời thì không như là mơ, khi lấy nhau rồi thì cơm áo gạo tiền nó bám riết lấy, đến lúc đó nếu ko có tiền thì tình yêu cũng sẽ bị bóp nghẹt thôi, hi vọng bạn có quyết định sáng suốt
Ðề: Cần một lời khuyên!!! Nếu 2 bạn thực sự yêu nhau thì m nghĩ nợ mấy chục triệu cũng k có gì mà, sau này 2ban cố gắng làm ăn thì chắc cũng nhanh trả nợ đc thui
Ðề: Cần một lời khuyên!!! Thật ra mình nghĩ mấy chục triệu là một số tiền lớn, nhưng cũng không lớn Bạn thử hỏi sao anh ấy lại nợ nhiều như vậy? Vì mình nghĩ thật ra có nhiều lí do: có thể do không có lương nên vay, có thể trang trải gì đó,...trong trường hợp xấu là lô đề, cờ bạc... Nhưng em nghĩ nếu mẹ nó bảo anh ấy là người hiền lành, thì lí do xấu không có đâu. Chuyện cưới xin là chuyện cả đời, bố mẹ hai bên thế nào cũng sẽ lo cho 2 vợ chồng, nên mẹ nó đừng để mình bị căng thẳng quá mà mất vui. Sau này lấy nhau rồi, số tiền đó, 2 vợ chồng cùng góp sức, chẳng mấy mà có lại ấy mà Chúc mẹ nó sớm hạnh phúc!
Ðề: Cần một lời khuyên!!! Hai bạn đã quyết định tiến tới hôn nhân có nghĩa là đã quen và tìm hiểu được một thời gian. Vậy tại sao chỉ có một khó khăn nhỏ trước mắt như thế mà bạn đã nản rùi. Khi cưới nhau rùi còn có rất nhiều vấn đề mà vợ chồng phải hiểu nhau, phải thông cảm và quan trọng là phải biết chia sẻ và lắng nghe nữa. Vấn đề bây giờ là bạn nên tìm hiểu xem anh ấy thật sự đang gặp vấn đề gì, và tại sao anh ấy lại như thế... Bạn cũng ko cần đặt nặng chuyện tiền cưới xin quá, vì mình có thể mượn người thân và đám cưới xong thì có thể trả mà (hồi xưa mình cũng thế đó). Lạc quan lên bạn nhé ^^
Ðề: Cần một lời khuyên!!! nếu bạn thật sự iu và muốn chung sống với người ấy thì mấy chục triệu ko là gì cả đâu bạn ak, cuộc sống phải trải qua bao gian khổ mới tìm đc hạnh phúc bạn ak.... chúc bạn hạnh phúc nhá....^^
Ðề: Cần một lời khuyên!!! lấy mình xong chồng mới bảo, anh đang nợ ngân hàng 400 triệu! Mình bình thản: sao thế anh? chồng bảo: chơi chứng khoán! Mình bảo: vậy thì tích cóp trả dần thôi ^^ mặc dù khi ấy mình đang thất nghiệp, lương chồng chỉ 5,6tr thôi và 2 bên gđ cũng ko có điều kiện. Chả hiểu sao mình yêu anh ấy và tin là anh ấy sẽ trả đc. Giờ thì số nợ đấy lên đến 700 triệu vì bọn mình mua nhà ))) Cuộc sống mà, có niềm tin và tình yêu cộng với 1 chút thực tế thì có lẽ không cần phải lo lắng quá!
Ðề: Cần một lời khuyên!!! Mình nghĩ là trươc hết bạn phải xem xem lý do nợ là gì? nếu chính đáng thì không vấn đề gì vì mấy chục triệu kể ra thì cũng lớn nhưng cũng không đáng mấy nếu 2 vc yêu thương và chịu khó là trả đc ngay bạn ah, còn nếu cờ bạc, lô đề...thì nên xem xét lại. Như mình cũng sắp cưới đây nhà c cũng không có điều kiện đâu cưới xong cũng phải nợ gần 100tr nhưng mà lý do chính đáng với cũng phải lo liệu nhiều thứ nên mình nghĩ cũng chẳng vấn đề gì, cứ thử nghĩ thoáng lên xem sao bạn ah.
Ðề: Cần một lời khuyên!!! Gắng lên bạn ,từng bước một tháo gỡ khó khăn thôi ,chứ h mọi chuyện thế này rồi tính đi tiếp chứ dừng lại sao được.
Ðề: Cần một lời khuyên!!! chưa cưới mà em đã nản như thế thì chị nghĩ cưỡi xong em càng nản hơn, phải biết chấp nhận và nghĩ thế này: nếu em lấy 1 người chồng giầu có, công việc ổn định lương cao nhưng khi lấy về nó nảy lòi ra nhiều thói hư tật xấu, xem vợ k ra gì, rồi chơi bời gái gú liệu em có hạnh phúc k? người chồng hiện tại của em tạm thời công việc chưa ổn đình, còn nhiều khó khăn về kinh tế em chung tay gánh vác cùng anh ấy thì anh ấy càng nể phục thương yêu em nhiều hơn. chị chỉ khuyên em được thế thôi vì đó là hoàn cảnh mà chị đã gặp và vượt qua.