Ôi không được, con tôi là con trai ai lại học múa, mà bà sản xuất kinh thế, 3 năm hai đứa à . Còn lớp học thì chỉ học vào t7 thôi, bà đi đi, mà định kinh doanh gì đấy, nói nghe thử xem nào
Tham gia CLB Làm cha mẹ tốt này rất bổ ích đấy, nếu bà muốn tham gia thì phải đăng ký nhé @mẹ xb: thằng thứ nhất nhà tui và đứa thứ 2 cách nhau gần 3 năm đấy còn nhà Me2Con thì mau hơn, he he
Chào cả nhà ,(u)(u) Tớ cũng ngựa đây. vào chuồng cho vui nào!!! artyman:\\/ Trước đến nhà mẹ Bean... mua hàng mẹ Bean cứ xưng chị ngọt sớt... ai ngờ bằng tuổi nhỉ !! :-D Dạo này làm ăn phát đạt không mẹ nó ui ?
Cái này miền nam với miền bắc là khác hẳn nhau đấy nhá . Mình vào miền nam, thấy các chị tầm tuổi mình lẫn nhiều tuổi hơn mình bán hàng đều xưng em gọi khách hàng là chị cả đấy nhé . Nghe ngọt lịm mà lại thêm có cảm giác được tôn trọng (chứ không phải thấy mình già đi đâu) . Nhiều khi cả hai bên đều tự xưng em, gọi người kia là chị đấy, mà vẫn nói chuyện với nhau bình thường . Khéo mẹ nó rút kinh nghiệm để bán được nhiều hàng, trừ phi đông quá rồi, chiều không hết thì đuổi bớt
Cái chuyện nuôi osin, tôi đang băn khuăn quá . Các bà cho năm xu ý kiến mới nhá . Nhà tôi trước vẫn nuôi osin (có họ hàng nên yên tâm 100%) từ trước khi đẻ con bé 1 tháng cho đến hết năm ngoái thì chuyển osin sang nhà ông bà ngoại . Lý do 1 là các cụ yếu yếu rồi, ở cái biệt thự to đùng, chỉ đẹp mã mà bên trong thì bẩn kinh , cho osin nòi nhà mình sang đấy, giờ nhà các cụ sạch đẹp, trồng rau, thả gà đầy vườn nữa, các cụ lại thoải mái tinh thần, đang vi vu Nha Trang mới Vũng Tàu rồi . Lý do 2 là hai đứa nhà mình cũng đã khá lớn, đi nhà trẻ cả rồi , mình cũng thấy chả có nhiều việc để nuôi osin trong tình hình trượt giá rầm rầm này nữa, cố tý cho tự do . Lý do 3 là trước hai vợ chồng mở cty cùng làm, nhưng không thành công lắm, nên chồng đi làm chỗ khác rồi . Mình thì vẫn đảm nhiệm việc chăm con nên giờ càng có điều kiện ở nhà thôi . Nhưng sau gần 6 tháng cho osin đi, thì mình cũng thấy oải, vì thèm đi làm lắm , luẩn quẩn với việc con cái nhà cửa, thấy mình cùn đi và mất tự do quá . Bỏ việc nhà đấy thì bừa bộn và lủng củng , còn để chăm chút thì đúgn là chả đi đâu, chả làm gì được, cứ sáng đưa con đi ăn sáng, đến trường, rồi về nhà dọn dẹp, giặt phơi rồi gấp quần áo, rồi đi chợ, chiều lại đón 1 đứa về, đưa 1 đứa đi học thêm, nấu cơm rồi đón đứa lớn về, rồi cả tối chăm chúgn nó . Túm lại là như osin cao cấp, chán lắm chứ không còn cảm giác hạnh phúc vì chồng vì con tý nào . Chả biết có phải mình ích kỷ hay lười biếng khong nữa , hoặc cả hai ? Ông chồng mình thì rất vui nếu vợ ở nhà chăm chồng chăm con, nhưng cũng khuyến khích thuê osin và thuê xe ôm làm hộ việc nhà với việc đưa đón con cho vợ đi ra xã hội "thích làm gì thì làm " . Đấy , túm lại, mình toàn quyền quyết định chuyện sắp xếp cuộc sống cho cái gia đình nhỏ của mình, nhưng nghĩ có người khác sống trong nhà, mình lại chả khoái chút nào nữa, mà thuê osin làm tiếng thì vừa khó thuê, vừa lo cái khoản cất giấu đồ quý hay tiền bạc, chứ không thoải mái như tự mình chăm mình nữa . Đấy, viết đến đây lại thấy mình luẩn quẩn, "gì cũng muốn" nhể . Thôi nhờ các bà cho lời khuyên xem tôi có sáng suốt hơn tý nào không với nhá
Tui đây lại mong được như bà, rất muốn có nhiều thời gian cho con, rất muốn có osin để mình nhà hơn nhưng điều kiện nhà tui chưa cho phép. He he, nói thế thôi chứ mỗi người một hoàn cảnh một điều kiện riêng, người ta đã có cái này rùi thì lại mong cái khác. Nói chung phải tự bằng lòng với cuộc sống thôi vì không cái gì là hoàn hảo, mình tự thấy cái gì tiện hơn thì làm thôi không thể cầu toàn được :-D, đừng rơi vào cái vòng luẩn quẩn, lúc nào rảnh thì hội mình tụ tập cho vui nhá
Thế bà có vote một phiếu cho việc tôi cứ ở nhà chăm con chăm chồng còn mình chồng kiếm tiền về không ? Tôi thấy chưa độc lập về kinh tế thì mất tự tin nhiều lắm . Và cũng dễ nảy sinh nhiều vấn đề tế nhị lắm (Tôi lúc nào cũng như quả bom nổ chậm ý) . Còn 5 năm vừa rồi và hiện tại thì nhà tôi vẫn đủ ăn đủ mặc vì vốn cũ và ông chồng tôi vẫn giỏi kiếm tiền. Tôi cũng đang tính bước đầu buôn nhỏ cũng được cho vẫn có thời gian chăm con (chứ đi làm văn phòng, thời gian ngặt nghèo quá, khéo chẳng lo cho con được) . Lúc nào quen hơn thì mới xông xáo ra ngoài nhỉ, bà thấy có được không ? Buôn giỏi như bà chắc sẽ cho tôi tý kinh nghiệm nhá Hội Ngựa nhà mình ít vào đây buôn với nhau nhỉ , thấy ới cũng đông đông mà chả thấy mọi người nêu ý kiến gì cả thế Ngựa ơi, lên tiếng đi nào
Tôi thì khuyên bà nên đi làm, vì ở nhà mãi trì trệ lắm, đi làm có bạn có bè, đầu óc vận động, ra ngoài quần là áo lượt chồng nhìn cũng sướng chứ bà ở nhà suốt ngày làm ôsin cao cấp chồng nó nhìn cũng chán. Nếu có điều kiện bà nên tìm một bà ôsin khoảng >45 tuổi coi như người nhà ấy để bà ấy cơm, nước trông coi nhà cửa con cái cho mình đi làm về chỉ việc tắm rửa cho con và dậy chúng học bài, cuối tuần cả nhà đi chơi đi ăn, cuộc sống thú vị biết bao
Chào Me2Con, mình vote cho bạn cả 2 chân 2 tay nhé. Là phụ nữ ngoài việc chăm sóc con cái, gia đình thì cũng nên đi làm để có 1 ít để lỡ có việc gì còn lo đươcj. Hơn nữa đi làm thì con người mình sẽ khác hẳn đấy, nhanh nhẹn hơn, năng động hơn. Cứ nghĩ lại cảnh ở nhà ôm con lúc mới sinh thấy chán nhưng sau 4 thág phải đi làm lại chán vì chỉ muốn ở nhà ôm con, bây giờ đi làm được 2 tháng rồi cũng thấy quen rồi. Đi làm mình còn có cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhiều người, nâng cao kiến thưc... chứ ở nhà mụ mị đầu óc lắm
Chào cả nhà, mình là thành viên mới nhưng cũng là ngựa nguyên con đê (12/12/78)...cho mình vào chung chuồng với....Chúc cả nhà vui vẻ mạnh khỏe nhe....
Well come tất cả các bà ngựa mới nha, tui định sau dịp 30/4-1/5 này thì tụ tập hội ngựa cho nó rôm rả nhể, ý kiến các bà thế nào.
ơ, thế chỉ có bà con ở Hà Nội thôi à ? Thế ở Sài gòn thì có ai không ? Ới tớ một tiếng chứ ? Chẳng lẽ lại phi ngược ra Hà Nội để nhập đàn à ? Tớ thèm 888 lắm rồi, đang ở cữ tập 2 ở nhà đây , buồn lắm lắm