Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh đây, gặp quê choa là khoái lắm....

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Tú Quyên 80, 13/10/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Loanhoang

    Loanhoang 0904.320.310

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    5,181
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Không trích bài để trả lời dc, mạng bị sao ý, chán quá!
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Loanhoang

    Loanhoang 0904.320.310

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    5,181
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Không thấy em confirm nên bít đường nào mà giao đâu, khổ cái mới đi buôn mà, còn có bít nhận diện hàng hóa đâu, em nấu thử thì thấy cái nào cũng ăn ngon và dẻo hết, thế có khổ thân em không?
     
  3. MaiThuy

    MaiThuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Chị Khanh ơi! Em đưa áo về cơ quan ai cũng khen áo xinh chị ạ. Kiểu này sắp tới có nhiều đơn đặt hàng của chị đây. Cảm ơn chị nhiều nhé. Không ngờ cơ quan chị em mình gần nhau thế mà không biết chị nhỉ! Có gì sáng mai em qua chị nhé!
     
  4. famyly

    famyly Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Em nghe bac noi Nep Lao hạt to hơn hả chi? Em mua biếu bác thôi, chứ nhà em không ai ăn nếp cả, lúc nào chị tiện và rảnh thì đưa cho em nhé! Địa chỉ Em sẽ nt cho Chị bằng đt.
     
  5. TuanKhanh

    TuanKhanh 1 ngụm Tequila thôi !

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    1,627
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Oái cái vụ nói chính phủ TQ cấm ko cho dân ăn hoa quả này em thấy có từ lâu đời rồi mà nhỉ! Đợt trước là gửi qua Yahoo, giờ mới là gửi qua điện thoại di động. Hì, nói thật là em chả tin lắm.

    Dân tham tiền nên nhiều khi cho thuốc bảo quản, tăng trưởng... cái này chả phải TQ mà VN mình cũng nhiều, nên thành ra nói hoa quả tàu chứ hoa quả VN cũng sợ, cũng như rau ấy. Sợ thì sợ, nhưng ko ăn thì ko được. Suy ra là nếu ko thể tự trồng, tự nuôi thì vẫn phải ăn. Nhà em cũng rửa thật sạch, sục máy ozon sau đó ngâm nước muối.

    Hì hì, có cách nữa ko phải ăn là dùng thực phẩm chức năng :)) , cái này chỉ béo em thôi.
     
  6. famyly

    famyly Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em cũgn thế, mua về rửa ngâm nước muối sục ozon, không biét có được không nhưng nó cũng trấn an tinh thần, với lại em toàn mua rau của người quen nên nghĩ là không có thuốc, đứa bạn nhà nó trồng nhiều rau nên thỉnh thoảng đi qua nó lai vứt cho ít ăn dần. Hoa quả thì hay ăn bưởi, mía. mùa này vẫn ăn quýt
     
  7. TuanKhanh

    TuanKhanh 1 ngụm Tequila thôi !

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    1,627
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Nhà chị thì ăn hết, cái gì cũng ăn. Hôm nọ mua nhiều dâu tây cho con ăn, ăn xong nó bị đau bụng mấy ngày, sợ chết khiếp.
     
  8. famyly

    famyly Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    vậy a chi? Thế dâu tây là của ông trung xeng ạ! thế mà em cứ ăn và đắp mặt nạ, hic, từ này bỏ thôi! mà công nhận dâu tây ngon, thơm thật,và nhanh hư nữa, bé nhà em thì nỏ ăn chi chỉ có vắt nước ép nó uống thôi! hôm qua vừa mua 5 lạng dâu tây giờ vẫn còn trong tủ. nhưng em vẫn ăn cho hết vì tiếc,
     
  9. nghecon29409

    nghecon29409 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chào cả nhà!
    Mình là dân Hà Tĩnh đây, bổ sung mình vào danh sách Hội đồng hương nhé!
     
  10. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    bạn Nghecon giới thiệu sơ qua cho cả nhà biết tên tuổi được ko ạ???
     
  11. menhatminh06

    menhatminh06 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    V ơi, hỏi luôn cho chị đi nhé. Không mua được vé tàu thì chết chị.
     
  12. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    hỏi rồi chị ơi. 30p nữa mới có câu trả lời. vì ông ấy phải gọi lên ga.
     
  13. gacon2006

    gacon2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Welcome em vào hội. Giới thiệu sơ qua đi em nhé.
     
  14. gacon2006

    gacon2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Chuyện vui cho cả nhà:
    Có một anh chồng luôn luôn chăm sóc vợ chu đáo. Mỗi khi ra khỏi nhà là đặt lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào rồi mới đường ai nấy đi.
    Một hôm mẹ chồng vừa ra đến cửa thấy con trai mình và vợ Kiss nhau, bà mẹ chồng hét toáng lên: "Bọn mày làm gì thế???"
    Anh con trai trả lời:
    - Con kít mẹ ạ.
    MC:
    Sao lại nói bậy thế con??? Từ nhỏ đến lớn con lễ phép ngoan ngoãn mà bây giờ sao con lại bậy bạ thế nhỉ??
    Bó tay.
     
  15. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    chuyện ni em nghi là chuyện nhà chị gà con cụng nên.
     
  16. gacon2006

    gacon2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Chị copy/paste thui??? Không bịa được
     
  17. famyly

    famyly Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũgn nghi là chuyện của nhà Chị Gà lắm, hiiiii
     
  18. Hoa Súng

    Hoa Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Trời, chuyện chả mang màu sắc quê hưong gì cả, bà con nghe đây này:
    Có một hôm em đi làm, đến ngã tư có đèn đỏ thì dừng xe, bên cạnh là một cô gái. Vừa dừng đựoc tí thì cô ta ngoảnh mặt ra sau và hét toáng lên: Răng ông đâm mông tôi!
    Ông đi xe đằng sau vừa đâm cô ta lắc đầu: Bó tay
    He he
     
  19. menhatminh06

    menhatminh06 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Có câu trả lời chưa V ui.....................?
     
  20. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ôi, mọi ng ôi cam Canh thấy bảo cũng của VN mà. Loại cam ngọt lịm trong quê ta gọi là cam giấy cam đường ấy
    Nhà tui toàn vắt nước cam Canh cho Cò uốn
    Bố mẹ thì chén bưởi và ổi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này