Tuần làm việc đầu tiên của năm mới của các chị diễn ra như thế nào ạ? Em nghỉ tết sớm mà giờ đi làm mà vẫn chưa muốn làm. Tới công ty chỉ làm những việc gì gấp thôi, em chưa lấy lại được cảm hứng để làm việc. Còn các chị thế nào?
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào Từ đầu tuần tới giờ, sáng nào đến cty mình cũng buồn ngủ rũ rượi, chả hiểu sao mệt thế chứ. Chắc vẫn còn dư âm của mấy ngày tết. Đã thế hôm nay thứ 7 phải đi làm bù nên càng ngán ngẩm hơn. Hi vọng sang tuần mọi thứ lại bình thường đi vào quỹ đạo
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào Mình làm nhân viên giao sim cũng thoải mái... giao sim cho khách xong, tành tành ghé vào quán cafe ngồi bật laptop lên thế là vào đây tám
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào nơi làm của mình thì làm cũng sớm, nói chung là cũng thấy juj vì mới vào tết nên cũng rảnh rang, vào thì các chị em toàn tám chuyện thôi juj ơi là jui.....
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào Em cũng không muốn đi làm, vì công việc đầu năm thường chậm hơn trong năm, đã thế chưa đc đi du lịch nên chưa thỏa mãn đó mà.
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào ra tết công việc chán thật, chắc tại đầu năm khách khứa ế ẩm quá
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào huhu em thì chả có vc mà đi làm đây, em chán cảnh thất nghiệp quá rồi, ko biết em còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa đây (
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào Hết tết rồi mà bạn ơi,phải làm để còn kiếm tiền để tiêu tiếp
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào em ra trường mấy tháng rồi mà vẫn chưa được đi làm. Giờ em chỉ muốn đi làm thôi chị à
Ðề: Đầu năm đi làm mà chẳng muốn làm tí nào Chổ bạn còn có các chị bà tám. Chổ mình làm chỉ có mình là con gái cv đã k muốn làm rồi lại không có người nói chuyện nên lên đây nói chuyện vậy