Tên e là Vân, vì trót yêu lầm người nên mang thai tháng thứ 7 rồi (vào khoảng 10/6/2013 này e sẽ sinh bé) , ... vì ko lỡ bỏ đứa bé (như thế là giết người) nên e quyết định sinh đứa trẻ ra. Nhưng hoàn cảnh ko thể cho phép e nuôi đứa bé lớn thành người, nên e quyết định để cháu tìm đến một gia đình có thể cho cháu hạnh phúc, yêu thương hơn người mẹ đáng trách này. Em muốn tìm cho cháu một gia đình là thật,e k lừa gạt nên e hy vọng ai đó đọc tin,hiểu được, thì xin hãy tin tưởng và cho e thêm niềm tin vào cuộc sống này,...sau khi e sinh cháu sẽ có gia đình nào đấy nhận cháu. Nếu được thì xin giúp e với. Gửi đến ai đọc và ai có thể những lời cảm ân trân thành nhất. (Nếu ai có thể xin liên lạc với e vào số 0121.510.0018. Em xin chân thành cảm ơn)
Tên e là Vân, vì trót yêu lầm người nên mang thai tháng thứ 7 rồi (vào khoảng 10/6/2013 này e sẽ sinh bé) , ... vì ko lỡ bỏ đứa bé (như thế là giết người) nên e quyết định sinh đứa trẻ ra. Nhưng hoàn cảnh ko thể cho phép e nuôi đứa bé lớn thành người, nên e quyết định để cháu tìm đến một gia đình có thể cho cháu hạnh phúc, yêu thương hơn người mẹ đáng trách này. Em thật sự rất muốn tìm cho cháu một gia đình là thật,e k rao tin bán con nên e hy vọng,...sau khi e sinh cháu sẽ có gia đình nào đấy nhận cháu. Nếu được thì xin giúp e với. Gửi đến ai đọc và ai có thể những lời cảm ân trân thành nhất. (Nếu ai có thể xin liên lạc với e vào số 0121.510.0018. Em xin chân thành cảm ơn)
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Bạn hãy bình tĩnh và đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thai nhi nhé! Nếu có tâm thì bạn sẽ tìm được cho bé có 1 điều kiện chăm sóc,yêu thương tốt nhất.
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Cảm ơn bạn rất nhiều!!! Thật sự, mình rất lo sợ cho bé, lo sợ khi mình sinh bé ra, mình không thể nuôi bé,.. mà hiện giờ, tài chính của mình còn không lo nổi cho bản thân mình. Nhưng mình biết mình đã sai, gây khổ sở cho bé, vì thế điều mình mong muốn nhất là mình có thể tìm được ai đó nuôi bé cho mình. Đó là tất cả những gì mình hy vọng, và mình sẽ cô hết sức khả năng mình có thể để bé được trào đời.
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi bạn đang ở đâu! và hiện tại bạn đang đi học hay đi làm .
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Dạ, e ở HN, hiện tại e đang tìm một việc làm, và là giúp viêc
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi bạn năm nay bao nhiêu tuổi quê ở đâu?nêus có thể mình sẽ nhờ người giúp bạn
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Bạn nói rõ trình độ và khả năng của bạn đi, có thể sẽ rất nhiều người trên này cảm thông và giúp đỡ bạn khi có thể đó.
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi CHúc bạn và bé may mắn nhé.........................
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Chúc cho bạn và cháu mạnh khỏe và gặp được mọi điều tốt lành.
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Bạn ơi cố gắng lên. Nếu bạn ở Hà Nội thì hãy cho mọi người biết thông tin của bạn để mọi người giúp bạn. Bạn đừng suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng đến em bé. Mong bạn và em bé bình an.
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Cố gắng nuôi con khôn lớn được thì tốt quá nhỉ
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Kho than me no wa, m thuog cho dua be wa .huhu that toi cho ca 2 me con!
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Chúc mẹ vs em bé luôn mạnh khỏe và sẽ gặp được gia đình chăm sóc em bé như ý!
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Chúc mẹ nó và bé mạnh khỏe, khổ thân mẹ nó, mẹ nó cũng rất dũng cảm khi quyết định sinh bé chứ ko bỏ. Chúc em bé sẽ được 1 gia đình tốt nhận nuôi!
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi bạn chủ tốp ở hà nội thì tất mọi người sẽ giúp đỡ cho bạn. đừng đem con đi cho tội nghiệp lắm bạn ơi, xem phim chị dậu ngày xưa , mình không nghĩ bây giờ lại tái hiện cảnh đó đâu, cố găng lên , khó khăn gì rồi có lúc qua thôi, có gì mọi người cùng chung tay giúp sức
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi Đừng nghĩ dại dột nhé mẹ nó. Cố gắng mà sống. nếu chị cần việc làm và nơi ở các mẹ đây sẽ giúp
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi chắc bố mẹ bạn không đến mức xua đuổi đâu, cố gắng giữ lại con mà nuôi cho đi khổ nó lắm...............
Ðề: Dành cho người hảo tâm, và người muốn xin con nuôi chúc chị vượt qua khó khăn nhé ,chúc bé sinh ra khỏe mạnh