Ðề: Không chồng mà lại có con ?! chồng thì phải ra chồng còn ko thì ở 1 mình còn hơn , chồng mâm chồng bát thì có cho không mình cũng ko thèm hihi
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! Đó là ngày xưa thôi bạn ạ, giờ mình thấy trường hợp này ở nước mình khá nhiều
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! Với mình thì nghĩ đơn giản lắm nhưng cái mình sợ là câu hỏi của con mẹ ơi bố con đâu?
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! Mình ủng hộ ý kiến hay này. Giờ chuyện có con đơn phương cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! Mình thấy chỉ cần có khả năng tài chính và đủ mạnh mẽ là được. Bố mình không chia sẻ được gì với mẹ nên mình cũng thấy quen với việc tự lập
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! Các chị em thật sướng, không chồng vẫn có con được, poor cho cánh đàn ông, không vợ đố mà tự có con được.
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! Các ông mà đi nhờ vả người khác thì có mà big bang ngay, ầm cả xóm cả làng chứ bộ, túm lại là chị em thật sướng, thích thì chửa, thích thì đẻ, không cần chông với chồng làm chi cho mệt.
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! ể ra cũng có vẻ bi quan đấy nhưng mình nhiều khi cũng hay nghĩ như Bảo Linh. Có chồng cũng chẳng giúp được gì mấy lại còn làm cho mình nhiều khi phải bực mình nữa chứ . Chán quá
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! Nếu không thể kết hôn, các bạn vẫn có quyền được làm mẹ. Chúng ta hãy động viên họ, những bà mẹ dũng cảm vì bản năng làm mẹ mà bỏ qua hết dư luận.
Ðề: Không chồng mà lại có con ?! Nếu ai có thể chấp nhận tiếng ra tiếng vào thì làm single mom, dad thôi chứ còn thay đổi cách suy nghĩ xã hội thì chắc đến lúc biển bốc hơi hết vẫn còn tư tương này tại VN.