Ðề: Đừng so sánh con với người khác Biết là khi so sánh con vs người # sẽ làm con tổn thg, nhưng nếu ko lấy cho nó 1 tấm gương để nó học tập thì nó ko phấn đấu đc.haizz
Ðề: Đừng so sánh con với người khác thực sự là làm bố làm mẹ cũng cần 1 quá trình học hỏi và rút kinh nghiệ... Luôn muốn những điều tốt đẹp đến với con cái, nhưng nhiều khii cũng hoang mang vì không biết thế nào mới tốt, để con ảo tưởng về mình là không tốt mà để con thiếu tự tin vào bản thân cũng là không tốt. Theo em thì giúp con nhìn nhận những tấm gương tốt là đúng, nhưng quan trọng là biết lồng ghép khéo léo niềm tin vào con mình nếu cố gắng cũng sẽ làm được những điều tốt đẹp đó, thì hiệu quả sẽ tích cực hơn.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác đôi khi cũng cần phải so sánh với người khác và động viên con để con có động lực
Ðề: Đừng so sánh con với người khác đôi khi cũng cần phải so sánh với người khác và động viên con để con có động lực
Ðề: Đừng so sánh con với người khác đôi khi cũng cần phải so sánh với người khác và động viên con để con có động lực
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Theo quan điểm của riêng mình thì không thể không so sánh con của mình với người khác . Đôi khi cũng phải so sánh để con mình còn có trí phấn đấu , còn có tấm gương mà theo Mình cũng phải nên chọn thời điểm để so sánh và động viên các cháu . Những cháu có trí thì những lời so sánh đó cháu sẽ tiếp thi và cố gắng , còn những cháu chỉ biết sống dựa dẫm , không tự lập thì sẽ chỉ trích những lời so sánh đó của bố mẹ Chúc bạn có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Hồi nhỏ cũng hay thấy bộ mẹ nhắc cụm từ"con người ta", mà đến giờ vẫn k biết đó là ai mà hoàn hảo hơn mình nữa,hjx
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình hứa sẽ tránh tối đa việc so sánh con với những đứa trẻ khác. Mình cũng từng nếm trải cảm giác bị so sánh nên phần nào hiểu được nó tồi tệ như thế nào...
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình nghĩ so sánh cũng là một phương pháp để dạy con cái nhưng cha mẹ phải biết dùng phương pháp ấy đúng mực chứ để quá như dòng tâm sự của bé ở trên thì hơi quá!
Ðề: Đừng so sánh con với người khác đúng rồi đấy, e rất ghét cứ so sánh con nhà ngừoi ta với con mình nhé, cái này các bố mẹ rất hay gặp phải và thường xuyên kêu ca, điều này khiến trẻ sẽ tự kỷ và đâm ra là khoảng cách bố mẹ và con cái cách xa nhau rất nhiều các mẹ ạ
Ðề: Đừng so sánh con với người khác so sánh cũng có lợi nhưng cũg có tác hại tùy vào hoàn cảnh mà chúg ta nói với con
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Một sự thật ai cũng không muốn bị đem ra so sánh, mọi sự so sánh đều là khập khiễng mà đôi khi vô tình thôi lại làm tổn thương con trẻ. Em cũng ghét bị đem ra so sánh, mỗi người đều có điểm mạnh, yếu khác nhau.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác người lớn hay có thói quen, dù vô tình hay cố ý, so sánh con mình với con người khác, hoặc đứa lớn với đứa bé. hồi còn nhỏ mình cũng rất ghét bị so sánh như thế, mình không xinh đẹp giỏi giang được như chị gái mà, đã từng có một thời gian hai chị em đánh nhau suốt ngày, sau này trưởng thành rồi mới hiểu chuyện. Bây giờ nuôi con rồi mình cũng phải rút kinh nghiệm, hạn chế so sánh con với bạn bè, bé dễ tủi thân lắm
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Chuẩn chuẩn chuẩn. Nhưng tâm lý nhiều khi nhìn con cái nhà người khác, lại thấy sốt ruột con nhà mình. Dù sao thì cũng học cách cố gắng, nhìn con nhà người khác để có gì điều chỉnh con nhà mình nếu có thể, còn k gượng ép ^^
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Giật mình nhìn loại bản thân thấy khổ cho con mình quá. Dù không kỳ vọng và cũng biết mình "dare to be different" mà sao đôi lúc vẫn so sánh con. Xin lỗi con yêu của mẹ!
Ðề: Đừng so sánh con với người khác bài viết rất hay, tớ hồi trước cũng hay bị mẹ so sánh, đến giờ vẫn cứ so sánh tớ với 1 bạn ở gần đó. nào là nó học giỏi, chăm chỉ, lúc nào tao cũng thấy nó học còn mày suốt ngày ngủ, rồi học thế thì sao đỗ đại học... mà trong thâm tâm lúc nào mẹ tớ cũng nghĩ tớ học kém lắm, lại còn lười, đến khi tớ đỗ 1 lúc 3 trường bà mới thôi. rồi ra trường đi làm, bạn í làm bank lương cao hơn tớ thì học kĩ thuật, lương cũng ko thể bằng được, rồi lấy chồng cũng ko giàu bằng chồng bạn í....túm lại là tớ rất khó chịu. mỗi người mỗi khác, có phải nhà mình khá hơn, mình cao ráo sáng sủa hơn là mình phải giỏi hơn, kiếm tiền hơn và có chồng xịn hơn được đâu chứ. đến giờ tớ cũng chả thích so sánh con mình với con ai cả, con mình thế nào cho nó phát triển thế đó, ko ép quá sức. đôi khi tớ bảo con đừng làm mẹ buồn vì có đứa con hư và học kém thì nó bảo tại ngày xưa nó hay bị đập đầu vào tường nên giờ ko còn thông minh nữa, với lại cái não của nó ko điều khiển được chân tay nó. lại phải giở bài thôi ko nghe lời mẹ ko ngoan, ko chịu học thì lớn lên các bạn đi ô tô, làm trong máy lạnh, kiếm nhiều tiền còn con lang thang ngoài đường, bụi bặm bẩn thỉu đi bán kẹo cao su hoặc chở xe rác, lúc đó các bạn đi qua cười thối mũi đấy.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Bố mẹ nhiều khi mắc sai lầm là hay so sánh con với các bạn khác, mình sẽ cố gắng sửa thói quen ko tốt này khi dạy con.