Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k lấy rồi không lẽ lại bỏ sao? Mình thì để đến năm sau cũng mừng bmc 50k xem sao
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Ch mình mừng hai bên ông bà bằng nhau hết...mừng nhiều hay ít hầu như do mình quyết định nhưng công nhận ch chủ top như thế là k đc...tớ nghĩ khi ch chủ top nói ra rằng nhà ngoại k bằng nhà nội là trong thâm tâm ch bạn đã k coi trọng bm vợ rồi...phải là tớ thì biết tay tớ
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Giống nhau toàn tập . Và cũng đồng ý là quan tâm cả năm là chính chứ ko phải lúc mừng tuổi đầu năm.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Nhưng như chủ top thì chồng đâu được như thế.đến cháu mà còn dặn vợ là phải mừng tuổi 300k 500k mà chính ý lại đi mừng tuổi bố mẹ vợ 50k thì em bó tứ chi luôn đấy.bố mẹ nào thì cũng có công nuôi dưỡng sinh thành như nhau hết.nên phải công bằng.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k anh chồng chị có vẻ hơi bên trọng bên khinh rồi, em nghĩ mình nên nói chuyện thẳng thắn, không thể để như thế được, góp ý trực tiếp để lần sau anh ấy còn rút kinh nghiệm
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k haaaaaa nói đến mừng tuổi biếu tết mình lại nhớ đến xã mình, chẳng bao h mừng tuổi bố mẹ vợ hết, trong khi mình lo hết bên nội xã cứ hồn nhiên như cô tiên k nói gì tới tết hay mừng tuổi ob ngoại haaa có năm qua tết mình hỏi xã: tết anh k mưng tuổi ob ngoại hả? xã ohhhhhhhhh anh tưởng em lo hết mấy vụ này rồi chán thế k biết vì ông ấy vô tư quá cũng may là mình cũng lo đâu vào đấy rồi chỉ là giả vờ hỏi thế thôi xã cứ tưởng là thật cơ.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Nội ngoại nên như nhau, ko nên bên trọng bên khinh, chồng bạn như vậy ko nên, nếu bạn vẫn tính lâu dài với chồng thì ko nên so đo rằng tết năm sau mừng tuổi bố mẹ chồng như vậy. Quan trọng là thay đổi suy nghĩ của chồng bạn chứ đừng làm ảnh hưởng tình cảm của ông bà nội dành cho bạn.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Mừng tuổi nhiều hay ít mình ko bàn nhưng mà quẳng 1 câu: “Ngoại chỉ là phụ. Ông bà ngoại làm sao bằng ông bà nội được” nếu là mình sẽ ko để yên, kaka
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Đọc truyện của bạn nhớ đến hai vợ chồng mình. Cưới xong, quyết định ở lại ăn tết gần nhà bà ngoại vì bà ngoại chỉ có một mình. Trước tết hai đứa về nhà, vì không có tiền nên mua cho bố mẹ ít quà, rồi mừng tuổi hai cụ năm trăm nghìn lấy may, hai cụ bảo chúng mày làm gì có tiền nên không lấy, híc, vừa tủi thân vừa thương hai cụ. Lúc lên còn tha lôi nào gà nào gạo. Nhà ngoại thì vì phong tục nên mình và chồng mua cho cụ một con gà(tất nhiên là cũng hơn tiền gói quà nhà nội một tí), đầu năm bảo chồng sáng mùng một đến mừng tuổi mẹ mấy đồng lấy may, cũng chỉ 50 nghìn thôi. Mình cũng chẳng hỏi mẹ mình thấy sao, ông xã cũng áy náy lắm vì em rể có điều kiện hơn mang bao nhiêu là quà cáp, lại biếu tiền nữa, nhưng mình bảo tiền mừng tuổi là để lấy may, mình có thế nào cứ mừng thế đấy. Ai cũng muốn biếu bố mẹ chút tiền nhưng vợ chồng mình không có nên chỉ mừng tuổi gọi là lấy may thôi.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Đang là bà ngoại đây, con rể có thể mừng tuổi mình bao nhiêu không quan trọng (vì mình có thiếu đâu) nhưng thái độ “Ngoại chỉ là phụ. Ông bà ngoại làm sao bằng ông bà nội được”???. thì không thể chấp nhận được. Sinh ra và nuôi được đứa con, thậm chí nuôi con gái còn vất vả hơn con trai ý chứ Chả lẽ các anh đàn ông có bố mẹ còn chúng tôi là vợ không có bố mẹ chắc? Chúng tôi chắc từ hang cua nào bò ra ư? Chỉ có đàn ông các anh mới được quyền biếu và báo hiếu bố mẹ, còn chúng tôi là vợ thì không được quyền sao? Các bố nên suy nghĩ kỹ câu này để ăn ở cho phải đạo
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Làm dâu khó. Làm rể cũng khó. Phải lựa nhau mà sống thôi mà.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k đúng là k thể chấp nhận đc chàng rể như này phải em thì bên chồng tự đi mà lo
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Việc mừng tuổi thì giá trị bao nhiêu không quan trọng nhưng khi anh ý nói "bên nội là chính ,bên ngoại chỉ là phụ" là không được chút nào .
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Mình thấy mừng nhiều hay mừng ít không quan trọng bằng thái độ mừng như thế nào bạn ạ. Nếu anh ấy không có điều kiện hoặc quan niệm của anh ấy cho rằng, mừng tuổi chỉ là một tục lệ lấy may đầu năm thì điều đó không có gì phải nghĩ ngợi, cũng như bạn, bạn có quan niệm phải mừng nhiều mới thể hiện được tình cảm chẳng hạn... Nếu muốn anh ấy thay đổi, bạn có thể nói chuyện với anh ấy. Còn nếu là anh ấy mừng như thế để thể hiện thái độ gì đó với gia đình chồng thì đúng là không chấp nhận được bạn ạ.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Đúng rồi, nếu như chỉ là việc mừng tuổi thì mình rút kinh nghiệm sang năm sẽ chuẩn bị phong bì giống nhau cho nội, ngoại. Nhưng chồng mẹ nó có suy nghĩ bên ngoại là phụ thì ko được. Vẫn biết lấy chồng thì theo chồng, nhưng bố mẹ nào chả là bố mẹ
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Kiểu phân biệt như chồng bạn thật khó chịu, nhưng mình cũng thấy rất nhiều ông chồng cư xử giống chồng bạn đấy.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Bài này có lá cải lắm đâu. Tớ thấy chuyện này cũng khá phổ biến mà. Mấy bài có title đấm vào tai kiểu như "Tết này nhà em thưởng cho NGV 30 triệu" hay "Tôi khinh rẻ những người mất trinh trước khi cưới" mới là các "lá cải" thuê "sâu" viết bài giật gân để câu viu chứ nhỉ Nhà em thì may quá, đối xử với 2 bên ông bà bình đẳng cả. 4 "cây cảnh" nhà em cũng dễ tính, chả bao giờ đòi hỏi thắc mắc gì. Chứ quan hệ gia đình mà để tiền nong xen vào thì quả thật chẳng còn gì để nói.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Mình cũng nghĩ thế, ngay trong phòng mình cũng có 1 chị có chồng giống chồng của mẹ chủ topic, chả bao giờ sang nhà ngoại trừ ngày Tết, bó tay.
Ðề: Re: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Nhà em nội ngoại như nhau hết, thậm chí con rể con lo cho nhà ngoại hơn nội ấy chứ hi hi