Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này truyện này em đọc lâu lắm rồi chẳng nhớ ở trang web nào nữa ^^
Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này cảm động quá, giá mà người phụ nữ nào cũng rộng lượng và xử sự như thế này nhỉ
Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này Đọc xong bài này mình thấy xúc động quá! Thank mẹ nó nhiều nhé!
Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này Câu chuyện này đúng là cảm động nhưng mà thế này thì buồn quá người vợ vẫn ra đi trong sự đau khổ mà
Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này Đúng là đọc xong mỗi người 1 cảm nhận và thấy xúc động. Lần đầu tiên mình đọc câu chuyện này là trên trangnhat.net. Bài có tiêu đề "Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh". Chuyện chỉ kết thúc ở chỗ 2 vc yêu nhau thắm thiết như ngày đầu chứ không có đoạn kết thúc là người vợ chết. Lần này mình post lên cho mọi người đọc có đoạn kết hơi buồn nhưng nó như 1 bài học cảnh tỉnh cho mọi người và chính bản thân mình nữa. Trong cs nên quan tâm nhau mỗi ngày và đừng từ bỏ những thói quen đẹp của ngày mới yêu đi. Hãy làm cho cs gia đình luôn tươi mới các mẹ nhỉ?
Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này cuộc sống chẳng mấy người được như chị ấy nhỉ... đúng là cuộc sống muôn màu=D>=D>=D>=D>
Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này Chuyện này có 2 kết thúc. - Kết thúc có hậu thì các mẹ tìm đọc "Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh" Lần đấy mình đọc bên trangnhat.net - Kết thúc ko có hậu thì đọc ở topic này... Hi, thực ra kết thúc thể nào thì cũng là điều đáng cho chúng ta suy ngẫm, hành động cho chính cs của mình, đừng để đánh mất những điều quý giá nhất trong cs!
Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này Cảm ơn chị đã chia sẻ 1 câu chuyện ý nghĩa, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống ...........
Ðề: Dù kết hôn hay chưa hãy đọc bài này Yêu thương nhau nhiều hơn nữa các mẹ nhỉ? Mỗi người nên tìm lại những thói quen, những kỉ niệm đẹp và làm mới nó cho chính tổ ấm của mình.