Sắp đến 8/3 rồi,lại thấy chạnh lòng. Có mẹ nào không nhận được hoa của chồng giống em không? nhiều khi nghĩ mà muốn bỏ quách cho xong vì gã chồng ki bo và khô khan quá. hu hu. Mẹ nào giống em thì hãy chia sẽ cho đỡ buồn nha
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Có mềnh đây. Cơ mà bỏ quách thì có mà bỏ suốt ah?
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? chưa bao giờ xã tặng mình hoa bản thân mình cũng ko thích hoa nước hoa là được rồi haha
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Được như chị thì thích quá rồi còn gì. Chắc em năm nay cũng ko đc tặng hoa hay nước hoa gì cả. Nước hoa thì em ko khoái lắm, cơ mà hoa thì cũng lúc thích lúc ko. Thấy ngta có mà mình ko có thì hơi chạnh lòng tí.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? t đây, never and never. chán lắm nhưng thôi bù lại những người như vậy thường thật thà. t đang có việc rắc rối vì chồng đây nàng có thời gian ko t sả tý
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? 1 năm có phụ nữ có bao nhiêu ngày : nào là valentine, 20/10, mung 8/3 , sinh nhật... kể ra thì cũng tội các ông chồng, thui thì có ngày nào mà các ông ấy vô tâm thì các mẹ cũng đừng bắt tội các ông ấy quá nha.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? ôi chồng mình thì cứ bảo tặng hoa cho vợ nhưng vợ thì gạt đi mua cái gì dùng đc vẫn thích hơn
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Chồng tớ cũng chỉ tăng hoa đúng 1 lần duy nhất, còn sau đó là tặng HOA LƠ, HOA TRÁNH, hahaha.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Úi đó là ngày 8/3 năm rồi sinh nhật em chồng em còn quên cơ, hôm đó em xin nghỉ làm về sớm, nấu cơm để mời mấy người bạn về nhà ăn cơm, đang nấu hy vộng là chồng có điều bất ngờ dánh cho, ai ngờ về đến nhà nhìn thấy vợ luộc gà chồng em hỏi hôm nay nhà mình giỗ ai đó hả em, chán không muốn nói nữa các bác ạ
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Thế hoa súng các mẹ có được tặng hôm đó không. Hehe
Mình cũng never and never kể từ sau ngày cưới. Lúc nào nhắc nhở đòi hỏi quyền lợi thì chồng bảo tặng hoa súng với hoa đồng tiền là được rồi. Chán chả thèm nói nữa! Cơ mà bây giờ lấy nhau rồi tự nhiên mang hoa tặng nhau nó cứ thế nào ấy..., chắc quen với việc chả đc tặng hoa bao giờ rồi. Nếu chồng mua hoa về cắm chơi thì hơi ngạc nhiên, nhưng mà tặng vợ thì rất bất thường đối với nhà mình...hihi
Ðề: Re: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Nhà mình thì không tặng hoa nhưng 2 vc sẽ đi chơi hoặc đi xem phim. Hì. Ông xã mấy lần rủ đi xem phim rồi nhưng chưa đi được vì bận
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? em này, năm ngoái chồng ko tặng qua chỉ chúc mừng ko thôi haizzz
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? chống tớ cũng chả hoa hoét bao giờ , mỗi lần nhắc tặng hoa chồng lại bảo ngày xưa mua hoa về toàn chê (có 1-2 lần gì đó hồi yêu nhau thôi) nên ko mua nữa. nếu có tiền thì thể nào chồng cũng đưa cho vài trăm tự sướng hoặc thích mua gì thì đèo đi mua. chứ để tự mua thì chả nhớ đâu. cái này là tính người rùi, chủ top khi yêu chắc cũng phải bit chồng mình nó thế nào rồi chứ thất vọng làm gì cho nhanh già
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? mong các mẹ nó luôn gặp nhiều vui vẻ trong cuộc sống gia đình nha CÁC BÁC, CÁC MẸ VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI MUA ỦNG HỘ HỒNG XIÊM NHÀ MÌNH NHA, MÌNH FREE SHIP, LIÊN HỆ: 098 712 5499 - Loại to: 65.000 VNĐ/1Kg - Loại bé: 50.000 VNĐ/1Kg
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Mình chỉ thik hoa đồng tiền, đồng tiền polymer có mệnh giá cao thì càng thik!
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? sai cơ bản. tớ từ khi cưới xong chẳng bao h được tặng gì, gợi ý, giận dỗi mãi ko được, h tớ cứ tự sướng thôi.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? từ ngày cưới xong chẳng bao giờ nhận được món quà nào của ông Chồng mình... chẹp.... đã thành thói quen nên cũng chẳng than vãn và cũng chẳng bao giờ hy vọng mà làm j.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. em mới lấy chồng nên bị hụt hẫng ý mà. nhưng phải nói đàn ông Việt kém thật đấy các chị nhỉ. chỉ số EQ thấp lè, đòi tặng thì bảo là sáo rỗng, không thực tế. buồn chết mất.nhưng em chỉ buồn tí ti thôi, em lại rủ bạn bè đi ăn chơi cho sướng. hihi