Chào mọi người, chả là dạo này em làm thêm ở 1 quán cafe khá là hay ở 286 đường Trích Sài hay còn gọi là đường Ven Hồ Có nhạc sống mỗi tối, trừ thứ 2 ạ Hồi trước tính em nhát lắm nhưng từ khi đi làm, nghe khách cũng như ca sĩ hát nhiều đâm ra lại mạnh dạn, hay hát và yêu âm nhạc hơn Nếu mẹ nào yêu âm nhạc hay muốn một lần biểu diễn trên sân khấu nhỏ, có ban nhạc đệm cho và hát thì ghé qua quán em 1 lần thử nhé ^^ Anh chủ quán cũng là người đam mê âm nhạc và chơi kèn saxsophone Vừa nhâm nhi tách cafe nóng vừa thưởng thức những bản hòa tấu hay piano thì còn gì bằng nhỉ Em thấy mô hình cafe này hay nên chia sẻ cho các mẹ các chị cùng biết ^^ chứ em không hề được trả tiền để quảng cáo đâu nhé Chúc cả nhà có một ngày thứ 7 vui vẻ đầm ấm bên gia đình ạ và nếu có rảnh thì qua quán em chơi nhé SAx and friends luôn chào đón ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát Mình thích hát hò lắm đây mà bận con nhỏ ko có time để yêu văn nghệ nữa
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát hì hì, chị ở đâu thế ạ chỗ em thuộc quận Tây Hồ, ngay sát hồ Tây
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát vậy khi nào bé nhà chị lớn hơn thì cả nhà qua chỗ em chơi nha nhiều khi em đi làm, nghe tiếng kèn Saxsophone cả nghe khách hát vui quá quên hết mệt mỏi ý ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát E cũng muốn hát hò,nhưng chác phải đến tết mấy vụ này mới đông vui
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát Vụ này tớ cũng thích, ngày xưa hồi sinh viên còn đoạt giải nhất giọng hát hay của khoa ý! Từ khi chồng con vào thì chỉ còn hát ru là giỏi thôi!
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát Gần nhà mình, hano rảnh em qua xem thôi, hok dám hát, vì xí hổ hjc
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát Khi nào rảnh phải qua tham gia văn nghệ văn gừng tí cho nó khuây khỏa
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát cũng hay đấy , mà em hát không hay lắm có sợ bị chê cười không mẹ nó nhỉ, hi
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát Cho em tham gia với em cũng thích hát, yêu âm nhạc lắm. ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát Mình cũng thích hát lắm dưng mờ hát k hay, chưa hát nhạc sống bao giờ. Ngại lắm. hic
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát Mình cũng mê hát lắm nhưng nhát hít à, hổng dám hát chỗ đông người đâu
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát em cũng iêu âm nhạc nhắm, em hát live với đi hát karoke thấy bảo nghe cũng ổn không đến mức đem rổ hứng cà chua với trứng hiiiiiiiii. Mỗi tội giọng của em yếu nên chẳng hát được nhiều bùn
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát em rất yêu âm nhạc nhưng hát dở tệ, đường trích sài vc e cũng hay lượn qua ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát nhiều gia đình vẫn đến và đứa theo con nhỏ đấy mẹ nó ạ tại sao không tiếp tục theo đuổi đam mê và sở thích nhỉ mẹ nó, vui là chính mà ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát Cứ đến vài lần là quen bạn ạ không ai có ý chê cười hay gì bạn đâu Mình cũng nhát lắm, có lần hát còn không lên đc, nhưng dần dần quen rồi )
Ðề: Làm quen với các mẹ yêu âm nhạc, thích ca hát em cũng thích nghe nhạc để thư giãn nên đi uống cafe cũng hay chọn quán có âm nhạc ,có lần xã làm e quá bất ngờ khi lên hát tặng e một bài ở quán có âm nhạc .Rất vui dc biết mẹ cháu.