Các cụ ngày xưa có câu: Có nếp có tẻ vẫn hơn. Ngày nay câu nói này vẫn đúng. Ai cũng mong mình có cả con trai và con gái, tuy nhiên con cái là của trời ban không phải cứ muốn là được trừ khi bạn can thiệp bằng khoa học. Nhà chồng và bản thân ông xã cũng không quan trọng việc có con trai. Chính vì vậy mình cảm thấy hạnh phúc vì có được hai cô con gái. Còn các mẹ. Các mẹ nghĩ như thế nào ạ?
Ðề: Nhà có hai cô công chúa Vậy là chị may mắn rồi. Nhiều gd bjo vẫn phong tục pkien lắm,cứ phải có con trai nối dõi cơ. Quan điểm của em thì con nào chả là con,mà công chúa có khi lại hp hơn ý chứ.
Ðề: Nhà có hai cô công chúa Nhà mình thì thế nhưng cứ đi về quê là ai cũng nói là phải sinh thêm 1 thằng cu nữa. Giờ sinh con ra đâu có phải chuyện chơi. Cứ sinh ra rồi để nó tự lớn chắc.
Ðề: Nhà có hai cô công chúa Nhà em có 3 chị em gái, ai cũng ngoan ngoãn, thế là bố mẹ vui rồi ạ, hjhj
Ðề: Nhà có hai cô công chúa có nếp có tẻ vẫn hơn chứ..nhưng giờ quan niệm chỉ là ngày xưa thôi...con nào chả là con các mẹ, cứ thích con trai lớn lên nó phá cho như mấy đứa con nhà bạn tôi, thôi rồi trả nợ không kịp
Ðề: Nhà có hai cô công chúa Chẳng cần biết lớn nên thế nào chứ 2 ông cháu trai nhà tớ nghịch không bảo được.
Ðề: Nhà có hai cô công chúa Nhà có hai nàng tiên mà vừa xinh vừa yêu, vừa ngoan ngoãn càng thích chứ sao mẹ nó! Mình thấy con gái được làm đẹp làm duyên thích lắm!
Ðề: Nhà có hai cô công chúa Theo em bây giờ thì dù trai hay gái miễn là con ngoan, trưởng thành biết kính trọng ông bà bố mẹ là vui rồi. Có con trai mà nó hư thì mình cũng khổ 1 đời ạ. Nhưng nếu có cả nếp cả tẻ mà đều ngoan ngoãn thì còn gì bằng ạ
Nhà mình bố mẹ có 3 chị em gái, ngoan và sống tình cảm. Mình chuẩn bị có thêm nàng công chúa nữa vào T5 này, mình không quan trọng lắm con cái là của trời cho, miễn con ngoan lên người là mình thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ðề: Nhà có hai cô công chúa Với nhiều người bây giờ để có con được là cả niềm hy vọng, mong mỏi rồi. Thế mà nhiều nhà vẫn cố cho được cậu con trai
Ðề: Re: Nhà có hai cô công chúa Mình cũng thích nhất câu : Con cái là của trời cho, có bao nhiêu người vô sinh ý, có con được là tốt lắm rồi, chẳng quan trọng là con nào!
Ðề: Nhà có hai cô công chúa em thì trai hay gái cũng đc, con khỏe mạnh ngoan ngoãn là vui roài, cơ mà bmc em hơi nặng chuyện có con trai hức, may mà em cũng xong nhiệm vụ đủ nếp dủ tẻ roài, chúc chị luôn hp cùng 2 công chúa xinh đẹp nhé