Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Trời ơi, sao em lại dại dột thế, mong điều kỳ diệu sẽ đến với em!
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Em à, em nghỉ quẩn quá đấy. Dù có việc gì thì cũng không được làm như thế, em phải sống để còn chăm sóc 2 con chứ. Mong em sớm bình phục.
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Nghe thông tin mà mừng quá. Cảm ơn trời phật, 2 bé không bị mất mẹ. Nhanh khỏe về với con bạn nhé. Dù thế nào thì vẫn còn 2 con cơ mà
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé cái gì đấy? namyeu làm sao đấy nhỉ???????????????????????????
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé ôi, cầu mong bạn ý sớm tỉnh lại, cố lên bạn vì 2 đứa con, vì bạn và bô mẹ bạn, những ng này quan trọng nhât cố lên bạn
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Chị ko trao đổi nhiều với em nên không biết rõ hoàn cảnh em. Nhưng chị là người cực lực phản đối tự tử - đọc trên fb chị hằng bepanda chị hoàn toàn không đồng tình với em tẹo nào, vì như thế là em tự tay phá hủy cơ thể em, đẩy những người yêu thương em vào đau khổ, con em thành mồ côi... Cầu chúc em chóng bình phục, cầu chúc em sẽ tỉnh táo, thêm nghị lực để sống ở cuộc đời này!
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé ôi, em năng nổ vậy sao lại dại dột thế em ơi, ? may quá ko sao rồi. cố lên vì các Con em nhé.
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé sao bạn lại dại dột thế, chán j thì chán cũng phải nhìn vào 2 đứa con để cố chưa, bạn làm sao thì ai sẽ lo cho con bạn
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé chúc mừng 2 bé nhà bạn Tuyền, bạn ý tỉnh thì hạnh phúc cho 2 bé nhất bạn dại dột thì những ng thân yêu nhất của bạn sẽ đau nhất cố lên nhé
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé chỉ mong sau chuyện này những người thân sẽ yêu thương và sẻ chia với chị ấy nhiều hơn để hai đứa trẻ không phải bơ vơ, để mẹ Nấm có nghị lực sống vui vẻ và chăm sóc 2 con cho tốt!
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé chúc em sớm bình phục nhé em còn 2 con chúng nó sẽ ra sao khi ko có em chăm sóc hãy cố gắng lên em nhé
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Chúc mẹ nó nhanh chóng bình phục và quay trở lại diễn đàn sớm nhé
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Khổ thân, có việc gì mà lại nghĩ quẩn vậy, mọi người luôn bên bạn mà
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Mình là thành viên mới nên chưa biết gì về bạn nhưng cứ nghĩ đến cảnh 2 đứa con mất mẹ là nước mắt cứ ứa ra. Cấu mong cho bạn mau tỉnh lại và quay về với 2 con bạn nhé!
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Mừng quá đi .Nấm ơi, lần dại dột cuối cùng đó .Nghe chưa !!! Làm lại từ đầu .Từ đầu , không có gì muộn hết em nha .Em còn trẻ lắm!!!
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé Bạn ý đang đc chuyển viện lên tuyến trên, đã có thể nói chuyện được 1 chút rồi các mẹ à
Ðề: Cả nhà cùng cầu nguyện cho namyeu24 sớm Bình An nhé ăn mừng tung hoa đã tỉnh làm t lo cả trưa ngồi canh may quá giờ thì t mới an tâm ra khỏi nhà k ôm máy tính nữa dc òi