Xúc động nhất là nhà mình lun theo dõi tình hình của nấm trên từng cây số nấm mau tỉnh lại nhé, để bít đc tình cảm của mọi ng to lớn như thế nào nhé
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Nãy giờ em cứ ra ra vào vào suốt để ngóng tình hình, mừng quá, chúc chị sớm bình phục ạ (u)
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chị vừa thấy Nấm tỉnh lại rùi hả e ?
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi ôi mừng quá, chúc mừng bạn , phải sống và chiến đấu dù thế nào đi nữa chứ
Re: Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Dạ vâng ah nấm đã tỉnh lại và nc đc chút ít rùi chị ah
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Con em bằng con chị nè, cháu nó rất cần mẹ ở bên, cố gắng vì con em nhé. Chúc mọi chuyện mau qua, bình an trở lại
Ðề: Re: Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Cảm ơn trời phật,. Chắc trong lòng chị ấy gặp ch đau buồn lắm nên mới nghĩ đến cách giải quyết dại dột như vậy. Chị ấy tỉnh lại rùi, cả nhà mình cùng giúp chị ấy chia sẻ để vơi đi buồn đau trong lòng
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Em cũng có lúc nghĩ như chị ấy. Mà chắc em vẫn cứng rắn hơn chị. Mình còn có con mà. Những lúc như thế em chỉ ôm con là lại tĩnh tâm lại được không dại dột như chị. Chị làm như thế rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị còn cả một gia đình lớn trên này nữa mà.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Mong em mau bình phục nhé. Mọi người luôn bên em .
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Khổ bà ý quá, ôi, chuyện gia đình, ........................ Chúc bà namyeu24 mau khỏe nhé.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chị àh hn đọc câu chuyện mà em rơi nước mắt. thật sự em ko bt rõ chuyện của chị như nào nhưng lần sau đừng thế nữa chị nhé. tội con lắm, tất cả ko là gì cả nhưng con lại là tất cả chị à. em cũng đã có nhứng lúc tuyệt vọng đau đớn, em cũng đã cắt tay tử tự 2 lần, bg cũng thế em cảm giác như lúc nào em cũng ngĩ tới cái chết vậy . nhưng bg em đang mang bầu đó là chỗ dựa để em đi tiếp. cố gắng lên chị nhé. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. chị pải đứng vững lên còn cho em học theo chứ nhỉ.? Ôm chị 1 cái thật chặt.
Re: Ðề: Re: Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Nấm tỉnh rùi sẽ đọc những comment này sẽ ko con suy nghĩ dại dột nữa em nhỉ
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Biết tin em Đĩa post từ trưa, chị cứ ra vào hóng thông tin... Cuộc sống đôi khi không được như ta nghĩ nhưng hãy sống vì các con em nhé! Cố lên Nấm nhé, chúc em mau bình phục!
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Hy vọng bình phục rồi Nấm sẽ nghĩ đc thấu đáo hơn, để lại vui vẻ như trc đây, làm chỗ dựa cho con và bố mẹ mình nữa. Chúc Nấm mau khoẻ
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi may quá,chúc mừng c T.chúc c trở lại với 1 cuộc sống tươi đẹp hơn :X
May quá bạn đã tỉnh lại,bình phục sớm nhé, đừng bao giờ nghĩ dại nữa. Hãy sống vì mình và vì con bạn nhé, luôn cầu chúc cho bạn bình an.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi cố lên bạn nhé...mình chúc bạn mau chóng hồi phục và nhanh tìm đựoc hạnh phúc mới...cuộc đời sẽ vẫn tuơi đẹp nếu bạn tin tưởng thế...chúc bạn bình an
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Em chưa bỏ sót comment nào Mừng thật í
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Cầu chúc em sớm bình phục trở về với 2 con thân yêu của mình (u)
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi mừng em đã tỉnh, mong em mau khỏe và về nha với 2 con em nhé