Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Em đi ra ngoài không update đc tình hình sốt hết cả ruột. Mong sao chị mau bình phục, c khỏe lại đọc cmt của các chị em trên này giành cho chị mới hiểu đc quanh chị còn rất nhiều người yêu thương chị. Cố lên chị nhé
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Ôi giờ m mới onl đọc đc tin này mà giật mình thon thót, may quá là mẹ Nấm đã qua cơn nguy kịch. Mong em ấy sớm khỏe, sớm lấy lại tinh thần để tiếp tục sống vì 2 bé và vì chính bản thân em nữa. Dù có chuyện j thì cũng ko nên chạy trốn = việc tìm đến cái chết như vậy, em còn 2 con nhỏ, còn bố mẹ đẻ, nếu có cuộc sống sau khi chết thì lúc đó em sẽ ân hận vì ko thể chăm sóc con cái và bố mẹ lúc về già. Vì thế hãy mạnh mẽ lên, kiên cường lên em nhé, đừng gục ngã vì bên em còn rất những ng thân ruột thịt cần có em, và cả rất nhiều những ng bạn mong muốn những điều tốt đẹp cho em nữa...
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chúc em mau chóng bình phục và lấy lại tinh thần, vẫn còn rất nhiều ng bạn tốt và người thân bên em mà. Hãy nghĩ đến con mà lấy làm điểm tựa tinh thần cượt lên tất cả em nhé. Chị đã có 1 thời nông nổi khi còn trẻ mà nghĩ đến điều dại dột này nhưng sau đó mới nhận ra chết ko phải là hết, chúng ta sẽ làm khổ người thân của mình đó. Em hãy cố gắng vì con và vì tất cả sự quan tâm của những ng bạn trên LCM nha em gái xinh đẹp.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Hãy vì hai con mà sống em ạ, còn người không ra gì thì nên quên và bỏ đi cho nhẹ nợ mà sống em nhé!
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi nghe tin bạn namyeu như vậy mình thật đau lòng, cũng may là tình hình đã ổn hơn. bạn hãy suy nghĩ cho 2 đứa con của mình nữa nhé, chúc bạn nhanh chóng bình phục
Bà ơi hãy cố gắng vì 2 con. Còn 1 con đường dài và trải đầy hoa phía trước chỉ cần mình cố gắng bà ah.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Dù không biết em nhưng đọc được tin cảm động quá..............mừng e đã trở lại với cs này!
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Mong bà sớm bình phục, cuộc sống tốt đẹp sẽ dành cho những người mạnh mẽ trước tiên. Gia đình và những người thực sự quan tâm, thực sự yêu thương bà sẽ là động lực.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi dành những điều tốt đẹp cho bà,mong bà sớm bình phục
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Mỗi lần vào đây là cổ họng lại nghẹn ứ lại .
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Mừng quá,menam24 đã tỉnh lại rồi.Mau bình phục em nhé!
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Uh, tin vui....mừng quá thui Đĩa a...... Chúc nàng ý mau bình phục nhé.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi may quá, mong rằng chị sẽ có thêm nghị lức sống, tội gì mà phải thế, mình chết con mình khổ...................................
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Ơn Trời. Lời cầu nguyện của các mẹ đã thành hiện thực. Chúc mừng em trở về,và nhất định sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc em nhé
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Mong mẹ ấy sớm khỏe lại Sức khỏe tinh thần
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi mừng thế, tối nay tôi mới lại vào mạng ddee hóng tin bà ấy, may thật. sớm bình phục để gUM VÀ NẤM VUI LẠI NHA
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi May quá em đã tỉnh lại, ko thì lại ân hận cả đời đấy. Lần sau đừng dại dột nhé, ko những mắc tội với mình mà còn mắc tội với 2 con, với bố mẹ người thân nữa đấy. Chúc em mau khỏe, yêu đời nhé.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Thế là mừng rồi mong bà ấy nhanh nhanh khoẻ
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Thế là tốt rồi, mau chóng bình phục Nấm nhé. Những lời cầu nguyện của mọi ng đã thành hiện thực, em sớm khỏe lại em nhé