Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Thế để cho chắc chắn chị ạ, như chị e mình giờ chắc được 4 tuần rùi, e tính đợi đến tuần thứ 8 em đi SA chị ạ!
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Uh vì hôm trc chị đi bác sĩ cũng bảo chưa thấy gì nên thôi để 2 tuần nữa lại đi
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! vâng ạ. giờ lại đến vấn đề SA ở đâu nữa c ạ. e vẫn chưa xác định đi SA bác sỹ nào cả
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! hôm nay em thử lại thấy 2v, đậm hơn hôm qua 1 chút rồi, chắc là e có thật rồi, đợi mấy tuần nữa đi SA thôi...
Help! Mẹ nào biết cách tạo thước thời gian dưới chữ ký chỉ em với ạ! Em đọc bài của nhiều mẹ trên diễn đàn thấy các mẹ có thước thời gian tính thời gian cưới, tuổi của con hay quá ạ. Em rất rất muốn tạo một cái mà ko tìm được ở đâu có hướng dẫn nữa, mẹ bào biết thì chỉ em với nhé! Em thích cái đó lắm rồi!
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Chị thì thử từ sáng qua toàn 2v đậm rồi nhưng mà sa vẫn chưa có gì. Nên chờ vài tuần nữa
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Ôi, tìm mãi cũng thấy toppic có cùng tâm sự với mình. Mình cũng sinh năm 90 nên chuyện bầu bí mình cũng có biết gì đâu. Sau khi Q.h được 10 hôm mình cũng dùng que thử nhưng nó chỉ lên một vạch, 10 ngày sau mình lại mua thêm que khác để thử và cũng chỉ lên một vạch... Thử 2 lần đều kết quả là không mang thai nên mình và o.x cũng hơi lo vì cả 2 đều muốn có con trong năm nay... Nhưng 10 ngày sau nữa thì mình bị chậm kinh, mình quyết nghi là mình đã có thai nhưng ko muốn dùng que thử thai nữa mà quyết định đi s.a , mình cũng lần đầu tiên mang thai nên cũng ko biết s.a ở đâu tốt, hôm đó tình cờ đi qua chỗ Hoàng hoa thám có thấy 1 cái bệnh viện cũng lớn và tiện nghi, mình quyết định vào khám và s.a và kết quả là mình đã có thai được 4 tuần 3 ngày...tuy là chưa có tim thai.Hi. Từ hôm đó đến hôm nay mình nửa vui vì sắp được làm mẹ nhưng nửa lo vì vốn kiến thức về bà bầu mình ko biết gì cả... Các mẹ có kinh ngiệm rồi thì vào chi sẻ để mình tham khảo với nhé... O.x mình cũng đi công tác xa suốt nên nhiều khi thấy 1 mình cũng tủi thân ghê...(
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Hi. Chúc mừng bạn nhé! Mình thì thử bằng que thử trước ở nhà rùi, được 2V thì chắc chắn là có em bé rùi. Nghe các mẹ trên này thì định để mấy tuần nữa mới đi SA nhưng hum qua Chủ Nhật, AX về nên 2 vc đi SA luôn vì tò mò quá. Hum qua mình nhìn thấy Nhím nhà mình rùi, bằng hạt đỗ xanh thui, bác sỹ bảo được gần 4mm rùi, hẹn mình 2 tuần nữa đến SA để nghe tim thai. Theo minh tính thì giờ nhím nhà mình phải được 5 tuần rùi nhưng bsỹ lại bảo chưa được 4 tuần, có khi nào bsỹ tính 4 tuần nhím về Tổ không nhỉ các mé Giờ mình đang bắt đầu công cuộc ăn uống, tẩm bổ cho Nhím khỏe rùi, ăn nhìu thật, lúc nào cũng ăn ăn ăn, chả bù cho trước kia, mình lười ăn lắm! Tất vả vì nhím yêu các mẹ ạ!
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Hi. Chúc mừng bạn nhé! Mình thì thử bằng que thử trước ở nhà rùi, được 2V thì chắc chắn là có em bé rùi. Nghe các mẹ trên này thì định để mấy tuần nữa mới đi SA nhưng hum qua Chủ Nhật, AX về nên 2 vc đi SA luôn vì tò mò quá. Hum qua mình nhìn thấy Nhím nhà mình rùi, bằng hạt đỗ xanh thui, bác sỹ bảo được gần 4mm rùi, hẹn mình 2 tuần nữa đến SA để nghe tim thai. Theo minh tính thì giờ nhím nhà mình phải được 5 tuần rùi nhưng bsỹ lại bảo chưa được 4 tuần, có khi nào bsỹ tính 4 tuần nhím về Tổ không nhỉ các mé Giờ mình đang bắt đầu công cuộc ăn uống, tẩm bổ cho Nhím khỏe rùi, ăn nhìu thật, lúc nào cũng ăn ăn ăn, chả bù cho trước kia, mình lười ăn lắm! Tất vả vì nhím yêu các mẹ ạ!
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Mình vẫn ăn uống như bình thường thôi, không biết có phải kiêng khem gì ko nhỉ? mà nên ăn những gì trong giai đoạn này vậy?
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Mình cũng ăn uống binh thường thôi, chồng có mua thêm cho ít hải sản với uống Procare, sữa bầu nữa,hj Kể ra cũng hơi nhìu, kiểu này mẹ có khi còn lớn nhanh hơn con!
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Hihi, mấy hôm nay cũng gắng ăn nhiều hơn một chút, chẳng biết em bé có nhớn hơn không nhưng mẹ thì tăng thêm 1 kg rồi nè :d
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Mình ngày nào cũng cân nhưng chưa thấy tăng gì cả, toàn cố ăn cho con khỏe thôi!
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Bác sỹ có bảo mẹ huongnt1606 uống thuốc gì ko? Mình sa lần đầu thấy bsy kê 1 đơn thuốc nhưng chẳng nói thuốc đó làm gì nên cũng ko mua, ko uống.
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! hum mình đi SA bsỹ bảo giờ chỉ cần uống sắt thui, định kê đơn thuốc cho mình nhưng mình bảo em đang uống Procare nên bsỹ ko kê nữa, bảo cứ uống thuốc đó, 2 tuần sau đến SA lại thui
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Đã đc nhìn thấy rồi à? Chị định cuối tuần này đi sa xem nè. lo quá chỉ sợ con ở ngoài thôi
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Mẹ con em ăn uống vẫn bình thường chị ạ, e cũng cố gắng ăn uống đồ ăn có chất 1 chút c ạ. Giờ e đang lo, chiều tối qua e thấy có ra dịch màu nâu, đến tối thì e thấy ướt cả quần chíp, sáng nay vẫn thấy ra nhưng ít hơn chị ạ. liệu em có sao ko c? e có phải đi khám gì ko ạ?
Ðề: Nhật ký bầu bí của mẹ Nhím! Chủ Nhật tuần trước e đi SA thì nhìn thấy Nhím rùi, nhưng hum này e đang bị ra dịch màu nâu c ạ!