em cao 1m57 nặng 37kg hay bị hoa mắt chóng mặt (chắc do ốm quá thiếu máu),ăn uống bình thường,ngủ được.Ai chỉ gì làm nấy ,từ uống sữa cho người gầy,đến uống thuốc bắc cũng vậy ko lên dc kí nào.Đi chung với chồng em cảm thấy tự ti,ngại chết đi được (chồng em cao 1m80 nặng 75kg,nói chung là chuẩn ko cần chỉnh),hỏi có buồn ko chứ...Đã vậy chồng em tối ngày cứ nhìn em rồi nói "người gi mà ốm thế..."làm em chả muốn gần chồng nửa,tối cứ cuộn tròn chăn ôm con ngủ thôi.Các chị có kinh nghiệm gì về tăng cân thì giúp em với,chứ như thế này em buồn chết thôi
Ðề: làm sao để tăng cân hiệu quả,em gầy quá up cùng chị. Em vì cái vụ tăng cân mà tốn bao nhiu tiền, nhưng chị ăn uống có điều độ ko, em 1m56 cân nặng 44kg. Cũng muốn tăng 5kg nữa. Mẹ nào thông thái chỉ giúp với ạ
Ðề: làm sao để tăng cân hiệu quả,em gầy quá Ấy giống hệt bà chị ruột của mềnh gầy đét nhưng sau mấy tháng uống tảo bây giờ trông đỡ hơn nhiều rồi, mà mỗi lần chọn quần áo thích lắm nhé chẳng bị như ngày xưa ak quên đây sđt của anh chuyên viên tư vấn đây này 0974.651.647 cũng chẳng nhớ tên là gì nữa hehe nhưng nhiệt tình lắm đấy ấy thử xem
Ðề: làm sao để tăng cân hiệu quả,em gầy quá hic em cũng đã thử đông tây kim cổ các kiểu. nhưng mà có thể do cơ địa, do suy nghĩ nhiều, hoặc căng thẳng, nên người ko hấp thụ đc. chứ ăn uống ngủ nghỉ chẳng ăn thua ạ.
Người béo thì mún gầy mà người gầy thì mún béo mẹ cháu chứ tâm lý thoải mái ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tăng cân thui ah
Ðề: làm sao để tăng cân hiệu quả,em gầy quá Em chỉ mún dầy thôi nên hok biết nên nói thế nào với mẹ nó ạ