Kinh nghiệm: Khi con đi nhà trẻ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi longthuykhanh2011, 30/1/2013.

  1. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Khổ thân bé quá, thế rồi bạn cho bé nghỉ luôn à? Nhà t mà có nghỉ thì t chịu k biết nhờ ai. Con nhà t mới dc 14th, còn chưa biết đi. T thấy may vì cô trực tiếp trông mới ra trường, t thấy hiền lành, mà người mới đi làm bao giờ cũng nhiệt tình hơn. T còn định gọi cho cô bảo là cô bế ít thôi để cháu tập đi, chứ bế hoài vậy thì nó lười đi lắm.
     
    Đang tải...


  2. momo_monkey

    momo_monkey Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    607
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Chiều nay mình ở nhà, đang tính ra khảo sát các trường đây. Run quá :(
     
    longthuykhanh2011 thích bài này.
  3. longthuykhanh2011

    longthuykhanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,700
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    ừa, sau vụ đấy t cho con nghỉ luôn, ghét mấy cô đấy. Bây giờ lớp thay hết các cô rồi, nhưng vẫn băn khoăn chưa muốn cho con đi lại nơi đó
     
  4. longthuykhanh2011

    longthuykhanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,700
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    kinh nghiệm như nào mẹ nó khảo xong post lên đây cho các mẹ cùng ngâm cứu nhé.
     
  5. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Tổng kết sau khi con đi học dc 7 ngày:
    Ngày thứ 3 đi học thì môi bị tím, như kiểu răng cắn vào môi ấy. Theo mình đoán thì là bị ngã, nhưng các cô cứ cãi bay biến, bảo là lúc nào cũng bế ko ngã khi nào cả.
    Đến hôm nay là ngày thứ 8, trộm vía là ko bị ốm đau gì hết, nhưng mà giọng thì đã khàn khàn (chắc là khóc nhiều quá). Vì cứ đến cửa lớp là bắt đầu khóc rồi, mấy hôm nay thì chỉ lè nhè mấy tiếng, chứ mấy buổi đầu là khóc ghê lắm.
    Hôm nay lại thấy con bị hăm nữa, các cô nói chỉ đóng bỉm buổi trưa cho con ngủ thôi. Nhưng sáng đi mình có mặc bỉm mới, k bit các cô có dùng bỉm ấy đến chiều k nhỉ? Vì tối nào về, mình thấy chỉ có 1,2 quần ướt thôi, mà bỉm thì hôm còn nguyên, hôm thì dùng có 1 cái. Tiện thể các mẹ có kinh nghiệm gì vụ hăm ko? Thỏ nhà mình hay bị hăm lắm. Mà lần nào thay bỉm, mình cũng rửa cho con thật sạch.
     
  6. thaiha86

    thaiha86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    E thấy bé mới đi học hay bị các bạn đẩy lắm. Bé nhà e mới vào xem lớp thôi đã bị ngã rùi. Nên e cho bé đi học cũng lo vì bé còi lắm. Trường này ko có camera hả mẹ nó
     
  7. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Có camera, nhưng mà khi các bé ăn thì ăn ở ngoài chứ k fai trong lớp nên k biết thế nào. Trong WC như thế nào mình cũng k biết. Còn trong lớp có camera thì nhiều khi cũng ko thấy con đâu, vì chắc là cô giáo bế sang lớp khác chơi. Vì bé nhà mình chưa biết đi mà.
     
  8. longthuykhanh2011

    longthuykhanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,700
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    vụ bị hăm mẹ nó xem con có hợp bỉm không? như bé nhà mình dạo trước cứ dùng bobby là bị hăm đấy. Bé mà bị hăm thì bạn hạn chế dùng bỉm, nhắc các cô chịu khó xi bé tè thôi.
     
  9. hal466

    hal466 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Với những bé < 1 tuổi thì các mẹ tìm quanh nhà mình ở có cô nào (khoảng 50 tuổi) trông vẫn khỏe mạnh, sạch sẽ, con cái lớn rồi, không vướng bận gì thì 'gạ gẫm' nhờ cô ý trông hộ rồi gửi tiền trông con rồi mới tính đến phương án đem đi gửi nhà trẻ. Như thằng con thứ 2 nhà mình ý, nó được 8 tháng, mình không ở chung với ông bà nội nữa, 2 vợ chồng mình thuê nhà ra ở riêng để tiện cho việc đi làm gần hơn, mình đã phải đem gửi nó từ lúc đấy, thương lắm ý, 8 tháng nó đã biết gì đâu, vẫn phải bế trên tay. Sáng ra mẹ phụ trách địu thằng e đem đi gửi + chuẩn bị sẵn cháo lão bột bẹt, nước cam, sữa bột, sữa chua...cho nó ăn trong ngày, còn bố phụ trách thằng anh đi mẫu giáo, không có giúp việc, ông bà không ở gần. Tự túc tất cả. Trộm vía nghìn lần là thằng e không ốm đau gì cả, 1 mình cô trông trẻ trông 4 đứa tất cả, đứa nào cũng trắng trẻo, sạch sẽ. Quan trọng hơn nữa là mình về muộn thì có thể nhờ cô ý trông hộ thêm 1 tý, thậm chí như mình ý, hôm nào 2 vợ chồng có việc về muộn hoặc muốn đi chơi ở đâu thì đem quần áo của thằng con sang nhà cô từ sáng rồi nhờ cô tắm rửa cho nó, cho nó ăn tối rồi cho nó ngủ luôn ở đấy. Thỉnh thoảng mình có đi đâu về thì mua cho cô đồng quà, tấm bánh, coi cô ý như người nhà thì cô ý cũng con mình như con cháu trong nhà thôi, thằng con nhà mình cũng quấn cô ý lắm. Mà hội trẻ con tinh lắm, ai yêu quý nó thì nó mới yêu quý lại, nó mới để cho bế và hôn hít nó cơ.
    Bây giờ, con mình được 15.5 tháng, mình chuyển về chung cư mới rồi, cách nhà thuê 4km nên không cho ku con gửi đấy nữa. Mình tìm được 1 cô cũng nhận trông bé ngay dưới tầng 2 của khu chung cư mình ở. Nhà cô mới này có 2 người trông khoảng 10 đứa, mình cũng hơi ngại vì thấy đông nhưng suy cho cùng còn hơn giải pháp là thuê giúp việc. Tính ra thuê giúp việc vừa tốn tiền, vừa phức tạp, rắc rối. Chứ nói thật với các mẹ, cho con đi bộ đội sớm thế ai cũng xót con, thương con lắm. Nhưng 1 vấn đề bao giờ cũng có 2 mặt ưu và khuyết cả, không có gì là tuyệt đối, mình phải chấp nhận vất vả thời gian đâu.

    Mình định con mình khoảng 2 tuổi thì đem đi gửi nhà trẻ tư như thằng anh. Thằng đầu nhà mình đúng 23 tháng thì cho đi nhà trẻ, cũng khóc lóc 1 tuần đấy nhưng rồi cũng qua đi, các cô ở trường toàn cô trẻ, mới tốt nghiệp nên cũng yêu chiều chăm các con lắm.

    Mình không chắc chủ topic có ở Hà Đông không nhưng mình có cô bạn ở ngay trên đường mà có cổng làng Vạn Phúc ý, bạn ý cũng gửi con ở nhà như thế đấy.
    Mong các mẹ tìm ra được chỗ gửi con ưng ý để có thể làm chủ được cuộc sống của mình.
     
  10. momo_monkey

    momo_monkey Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    607
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    bạn dùng kem sudo cream bôi cho con ý. Hết nhanh lắm.
     
  11. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Kinh nghiệm chữa hăm là mẹ nó mua chè về hãm thật đặc và hàng ngày rửa cho con. Vụ này cũng khá tốn kém. hihi nhưng Đảm bảo k bao giờ bị hăm cả.
     
  12. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Thế á? T bôi Bubchen thấy sắp khỏi rùi.
     
  13. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Uh t cũng có biết cái này, nhưng mà lười thôi, chứ tốn kém gì? Lá chè rẻ ko à, ở chợ nhà t thi thoảng t mua có 2000d để về tắm, mà lần nào cũng đổ đi đến 1 nửa.
     
  14. momo_monkey

    momo_monkey Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    607
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Sắp khỏi là tốt rùi ^^
     
  15. longthuykhanh2011

    longthuykhanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,700
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    mebong160311 có phải ở chung cư Ngô Thì Nhậm, Hà Đông không nhỉ? thấy quen lắm nhé.
     
  16. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,872
    Đã được thích:
    2,727
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Hic con giai tớ hôm trc tím má bên phải, hôm qua tím má bên trái chán hết cả người chẳng biết làm thế nào con cũng nghịch quá lớp thì đông, chiều về thì bị bỏng bô nữa cả 2 chân may mà bị ngoài da ko bị sâu lắm hic nuôi con giai đến mệt
     
  17. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    hihi, chè mạn mà bạn k phải chè tươi đâu. Nhà tớ cứ mua 10k/lạng (loại rẻ nhất ý) đc 2-3 ngày là hết.:rolleyes:

    chắc tại tớ hay 888 nhiều mà, chứ tớ k liên quan gì đến Hà đông đâu.
     
  18. momo_monkey

    momo_monkey Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    607
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Hôm nọ em qua trường ngay gần nhà (đang tính gửi đó) nhưng cuối cùng k chọn vì

    - Ít giáo viên. Hiện đang sử dụng 3 tầng, tầng 1 là khu chơi, tầng 2 là lớp các bé nhỏ tầm 2 tuổi có 1 lớp 10 cháu, tầng 3 có 1 lớp cho các cháu lớn hơn có 14 cháu. Em thấy có 4 cô thì k đủ, k biết có đúng k nhỉ? Vì em chưa kinh nghiệm lắm nhưng 1 cô mà trông trung bình 6 đứa thấy hơi nhiều.

    - Miếng dán trải sàn hình vân gạch xấu, trông hai miếng dán đè lên nhau k được vuông vắn,trông lại như rách rách

    - Phòng học nhỏ

    - Đồ chơi nhiều cái vỡ rồi vẫn để các con chơi.

    Camera thì k có rồi nhưng tạm thời em cũng k quan trọng lắm. Nếu mọi thứ ok thì k camera cũng được. K bít em có khó tính k nhưng em thấy như thế là k gửi con được rồi. Chị hàng xóm đang rủ chủ nhật này đi thăm một trường tư mới mở nhưng thấy bảo đẹp lắm.K bít thế nào :(
     
  19. Mẹ Chuối Nguyên

    Mẹ Chuối Nguyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Sau 1 thời gian cho con đi trẻ mình cũng rút ra được tí kinh nghiệm rồi. Vì là con còn nhỏ quá, nên ko thể xác định việc "đi học chuyên cần" được. ^^. Đợt vừa rồi thay đổi thời tiết. Ku nhà mình bị viêm phế quản. Mình cho nghỉ học ở nhà chữa bệnh 1 tuần. Cũng may nhà mình có bà nội mà nhờ được, nên con còn được ở nhà chữa bệnh. Khi con khỏi mình đưa đến lớp, thì thấy ở lớp 3 bạn nữa cũng đang ốm. Mũi xanh mũi đỏ, khóc tu tu. Khổ thân các bé. Chắc nhà ko ai trông giúp được nên các mẹ đành gửi thuốc đến lớp nhờ các cô cho uống. Mình lại tất tả bế con về, nghỉ thêm tuần nữa chờ các bạn khỏe hẳn thì đi lớp. Như vậy tổng kết cả tháng đầu tiên, con mình đi học đúng 7 buổi. Hihi
     
  20. momo_monkey

    momo_monkey Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    607
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi con đi nhà trẻ

    Đấy, nhà có bà nội thích thế đấy. Nhà em cũng có bà nội nhưng bà chỉ mong cháu đi học để bà đi làm thôi. hức, sau này con ốm là hai mẹ con ôm nhau đây :((
     

Chia sẻ trang này