Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... hic còn mình vừa buồn là đi tìm mỏi gối căn hộ nào đó khu Hoàng Mai để ở mà mãi không tìm đc trong phạm vi tài chính. Toàn giá cao qua sàn, thế này bao giờ mới có nhà riêng Trong khi đó mấy mụ (ức quá) công ty mình thì dài mỏ ở chung cư làm gì. Rồi bọn này giỏi săn giá rẻ lắm, săn vé máy bay rẻ (có gì xấu đâu) nhưng ức là ức cái kiểu nói.
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Thực sự chia buồn với mẹ nó! Thời đại nhà nhà, người người cần E mà còn không trân trọng như thế thì tiếc quá! Khâm phục mẹ nó có quyết tâm. Nhưng thôi, mẹ nó cứ cố gắng lên, ban đầu bao giờ cũng gian nan. Thực sự, nước ngoài mình thấy nhiều cái MIỄN PHÍ nhưng CHẤT LƯỢNG chứ không như VN. Các bạn cứ lên web thì biết rồi!
Ðề: Re: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng v tớ muốn đăng ký thì làm thế nào bạn nhỉ? bạn inbox sđt của bạn có được k? tớ rất muốn được tham gia và xác định học lâu dài bạn ạ!! tks bạn!!!!
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Ủng hộ mẹ nó........... đã nói là phải làm, và nhận được tin nhắn chính thức thì nên reply lại, còn spam ta làm ngơ cũng dc.........
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Chia sẻ với Galaxie, có lẽ mình cùng nghành vs chồng bạn. Một mem đang nổi như cồn tại lamchame.
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Chia sẻ với em nhé, thôi viết ra được rồi thì cũng nhẹ lòng. Ắt hẳn những người được nhắc đến ở trên cũng vào đọc và sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm để về sau sẽ có những ứng xử đẹp hơn. Chị mún được tham gia thử 1 buổi lắm nhưng mà mấy lần đều canh trượt, lớp đủ người rồi. Galaxie ơi, khi nào có lớp học thử pm nhé. Cảm ơn nhiều!
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Mẹ này tốt bụng thật,thời buổi này hiếm những người có tâm huyết như bạn. Đúng là có những mẹ thật vô tâm,khi nghĩ đơn giản k mất tiền đến cũng được,k đến cũng xong.
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Chia sẻ cùng bạn, cũng mong chúng ta hiểu và trân trọng công sức của bạn ấy hơn cũng như làm việc chuyên ngiệp hơn để người vn được tôn trọng!
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... tớ thấy những người làm về lĩnhv wujc giáo dục thì đa số thành công là phải có tâm huyết mà.
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... cơ hội tốt để trau dồi kiến thức, lại free thế mà ko đến,vô tâm quá, mình ko biết lại có 1 lóp học hay như vậy
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Chia sẻ với bạn chủ top,đúng là buồn và bực mình thật... Hôm nay mình cũng có chuyện buồn,liên quan đến khách hàng mà chẳng biết chia sẻ với ai. Làm dâu trăm họ thì lúc đc đối xử tốt thì vui lắm,lúc bị đối xử ko hay là chạnh lòng mãi. Thôi buồn một lúc thôi vậy,tự nhủ lòng cái gì ko vui thì gió cuốn bay đi...
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... úi giời ôi.đọc mà đã thấy mệt rùi ấy chứ.may mà em nó vẫn đến.hi
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... được học miễn phí mà lại phải hò phải mệt mỏi thế này sao,,,
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Mình thấy nhiều khi miễn phí chưa hẳn đã hay đâu, nhất là việc học đấy!
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Mẹ nó ơi, ngày mới vui vẻ lên nhé! Gác chuyện buồn sang bên cho đỡ nản vì mình cũng hiểu tâm trạng của mẹ nó! Gạt sang bên đi cho nhẹ lòng, chứ mang nghiệp buôn bán gặp chuyện không hay cũng là bình thường! Cứ nghĩ mục tiêu ban đầu mình đặt ra khi buôn bán là gì thì sẽ có thêm động lực đấy!
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... chia buồn với mẹ nó! em cũng vừa làm công ty và làm giáo viên cho 1 trung tâm anh ngữ quốc tế! Dù không nặng nề như trường hợp của mẹ nó đâu, nhưng em cảm thấy rất ức chế khi bao nhiêu công sức chuẩn bị cho 1 buổi học mà đến giờ vào lớp thì học viên nghỉ không báo trước! ôi trời! em thất vọng tràn trề luôn đấy!!!! Lớp đi học có 1 nửa trong khi bài tập em đã photo đầy đủ và lên kế hoạch hết rồi vậy mà... Cũng mong là chúng ta học được từ người nước ngoài tính giờ giấc và cách đặt hẹn thì phải đi hoặc không đi thì phải alo hoặc nt cho 1 tiếng......
Ðề: Re: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng v Đọc bài này em mới biết nhà chị cũng dạy cả ngữ pháp nữa . Mấy lần em đã ghé toppic của chị định đk nhưng k dám vì trình độ tiếng anh cũng em chán quá, bập bõng ngữ pháp lại ngại nói. Chị đừng buồn nữa, e tin rằng qua bài viết này nhiều người sẽ rút kinh nghiệm chị a. Chúc chị thành công!
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Chia sẻ với bạn chủ topic , mình cũng có vấn đề mà sự việc thì ko giống bạn nhưng bản chất thì cũng như nhau , cũng là sự vô tâm hành xử thiếu ý thức của 1 số người đấy ạ.
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Chia sẻ với bạn, mình cũng ghét vô cùng những người hay sai hẹn, mà đã hẹn mà k đến lại k có phản hồi thì [- ([- (....thật thiếu tôn trọng bản thân và người khác, đúng là tư duy nông nghiệp chẳng bao giờ khá lên được
Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu... Đọc bài này xong thực sự là cần phải ấn thanks và chia sẻ cùng mẹ nó Mẹ nó hết sức tâm huyết và nhiệt tình, mong các mẹ đã tham gia và đăng ký cũng cần đọc xem xét lại mình, vì đúng là ai cũng bận mà.