Chào các mẹ. Hồi mới sinh em bé thì mình không mập đâu vi bận chăm con, đến khi con hơn 2tuoi mình cho con đi lớp, lại không xin được việc nên toàn ở nhà ăn với ngủ. sau 1 năm mình tăng cân mất kiểm soát. Sau đó mình cố mọi cách giảm ăn uống nhưng vẫn chẳng ăn thua. Sau 2 năm mình tăng gần chục ký. Vì suốt ngày ở nhà, lại toàn mặc váy rộng không cảm nhận được mình béo lên khủng khiếp. Mãi đến hồi hè năm 2011 đi tắm biển cùng ông xã, 2 vợ chồng chụp một kiểu làm kỷ niệm, lúc đó mình mới phát hoảng. Mình đã thử vô cùng nhiều cách giảm cân bằng mật ong, rồi nhiều nhiều nữa.......nhưng k ăn thua gì hết vì không nhìn thấy hiệu quả nên bị nản. Suy đi, tính lại, tính mình không kiên trì được nên chắc là phải dùng biện pháp hỗ trợ. Mình tham khảo rất nhiều trên mạng từng loại thuốc và tác dụng phụ của từng loại. Cũng vô cùng sợ, vì toàn thấy mọi người comment là ảnh hưởng này, anh hưởng kia. Nhưng quyết tâm vì sắc đẹp mình liều thử một lần với loại thuốc vừa với túi tiền, có 300 ngan/1 lọ thôi. Mình sẽ up hình của mình cho các bạn thấy thực tế luôn nhé, nhưng chưa biết cách up thế nào, để mình tìm hiểu Mình dùng ipad chụp lại từ ảnh nên hơi mờ, hiện tại ở nhà có 1 mình nên k chụp được cả người. các bạn xem tạm Đây là hình chụp mình đi tắm biển nhé Đây là hiện tại nhé, hii giảm từ 63 ký giờ còn 54 ký thôi. Muốn giảm tiếp mà ông xa không cho giảm vì bào thế này xinh rồi, xinh nữa mất vợ Huu chẳng hiểu sao mất công viết bao lâu đến khi save lại thì nó mất tiêu đâu ý, lại phải viết lại. theo yêu cầu em chia sẻ ở đây luôn nhé Cái mấu chốt là mồm em nó không nhịn được, chồng em thì tâm hồn ăn uống và vợ lúc nào cũng là number 1 nên hồi em béo ơi là béo chồng em vẫn k chịu chê, vẫn ép em ăn thế nên em mới khổ vậy. Các chị nhìn hình em hồi đi tắm thật khủng khiếp, ôi trời cái gì cũng phèo phèo ra. Đầu tiên em động viên chồng giúp em trong chiến dịch giảm cân, không được ép em ăn nữa, giúp em bằng cách : ngày trước tuần yêu nhau 1, 2 lần thì giờ tăng hơn. Và em toàn ở trên thôi thế mới có tác dụng các mẹ nhé, chứ cứ nằm dưới bắt các bố lao động thì chắc vài ngày các bố chịu k nổi đâu. Bước 2 là em bắt tay vào chiến dịch giảm cân. Em mua 1 lọ thuốc về uống, sau 2 ngày cảm giác lúc nào bụng cũng no không muốn ăn gì hết. Vì em thấy một số mẹ bán thuốc này trên web max hơn nhiều so với em mua nên em không viết tên ở đây. Em nghèo lắm nên không dám dùng thuốc max tiền, em mua loại đó có 300 ngan, mà thấy một số mẹ bán 5 trăm. Lúc này các mẹ k phải lo ăn kiêng nữa, tự chủ động ăn uống thôi, em thì gặp gì ăn nấy, nhưng không ăn đc nhiều vì có thuốc hỗ trợ rồi mà, Thường thì em cố ăn cho bữa sáng, 1 bát bún, 1 bát phở hay gì gì đó để lấy sức còn làm việc. Hoa quả trong đợt này chủ đạo là củ đậu và thanh long. Buổi trưa với buôi tối em vẫn ăn cùng mọi người như thế, bth mình ăn 10 phần thì lúc dùng thuốc mình chỉ ăn được 3,4 phần vì bụng không đói. Có tối về không muốn ăn, em chỉ ăn mỗi hoa quả hoặc rau. Vì tối chỉ phải làm việc nhà nên k sợ mệt mỏi. Dùng thuốc giúp em giảm cân nhưng thuốc chỉ giảm đc lượng mỡ thôi, còn da dẻ mình thì k thể giảm theo được, vì thế mà mình phải đi tập các mẹ ạ, chứ giảm cân rồi mà da dẻ nhăn nheo thì chán lắm. Kinh nghiệm tập em chia sẻ với các mẹ thế này. Không phải mẹ nào cũng có thời gian đến phòng tập đều đặn nhưng nếu mỗi ngày bỏ ra 30p tập ở nhà thì chắc chắn có thể. Ban đầu em chăm chỉ qua phòng tập khoảng 10 ngày, khi đã thuộc các động tác em down nhạc về máy, mỗi tuần đến phòng tập 2,3 buổi thôi còn lại tập ở nhà. Sau 1 tháng em giảm được tầm 4 ký, được chồng khen, mọi người khen em sung sướng lắm. Vì thế quyết tâm giảm thêm nữa. Em dưng uống thuốc 1 tuần sau đó mua lọ thứ 2, lọ thứ 2 em chỉ uống đều trong 15 ngày sau đó em giảm uống từ 2 viên 1 ngày xuống 1 viên, 2 ngày uống 1 lần. Sau tháng thứ 2 kết hợp với tập em cũng giảm đc 4 ký nữa. Vì vẫn còn thuốc nên em vẫn uống 4,5 ngày em uống 1 viên cho đến hết để cơ thể mình quen với việc không có thuốc. Từ khi dừng uống thuốc đến giờ khaong 6, 7 tháng dạ dầy em quen với việc ăn ít nên muốn ăn nhiều cũng k đc. Tuy nhiên vẫn phải tránh xa các món nhiều dinh duong. Vì thân mình đẹp hơn nhiều, tâm lý thay đổi lắm, lúc đó ý thức giữ gìn cao, không kiểu buông xuôi như trc, hồi xưa em vật vã mà cũng chẳng điều chình được cái miệng, giờ thì ok rồi. Từ hồi đó đến giờ em cũng giảm thêm được 1kg nữa. BỤng thì gọn nhiều lắm rồi nhưng vết rạn do sinh k sao mờ được nhỉ??? có mẹ nào biết cách không??? Về tác dụng phụ của thuốc thì em không hiểu nhiều lắm, dù em đã tham khảo trên mạng nhiều trước khi quyết định. Bản thân em uống thì trong thời gian uống thuốc sẽ hơi mệt hơn bth, nhưng đó là điều chắc chắn rồi, giảm ăn sao mà k mệt được, vì nhan sắc chị em ta phải cố gắng thôi, chỉ 2 tháng cố gắng là ok mà. Cảm giác khát nước nhiều hơn, nên em luôn cbi sẵn hoa quả nhiều nước như dưa hấu, củ đâu, thanh long. Uống nứoc bắt kỳ lúc nào mình thấy khát. Cũng sợ dùng lâu ảnh hưởng đến sức khoẻ nên em chỉ dám dùng 2 lọ là dừng. em nghĩ với các mẹ có sức khoẻ tốt phây phây như em thì không lo đâu. Nhưng các mẹ mà bị bệnh tim hay huyết áp thì đúng là không nên. Giờ dừng thuôc, oxa lại quen với việc yêu nhiều hơn trước thành ra nhiều lúc em còn mệt hiiii. Các mẹ đừng xem thường khoản này nhé, khoản nay em thấy tiêu hao năng lượng hơi nhiều đó, nhưng các mẹ phải chủ động vào, vợ chồng thì ngại gì nữa, em với oxa thì cứ hết mình luôn. Dừng thuốc em vẫn tập đều đặn ở nhà ngày 30p vì ở nhà không mất tiền vào phòng tập, chứ mẹ nào có điều kiện đi tập thì tốt hơn, mỗi lần đến phòng tập mình phải tập được 1tieeng chứ ở nhà chỉ được 30 thôi, Nhưng vui lắm, bật nhạc lên nhẩy nhót có con trai nhẩy cùng. Nhà mình lại vẫn đang đi thuê phải tập trong phòng bé xíu chứ không sướng như các mẹ đâu nhé. Mẹ nào ở đào tấn thì qua giao luu nhé, em sẽ khoe ảnh của em cho các mẹ thấy thành tích giảm cân. Hồi sinh viên em có 45 ký, sinh con xong 52 ký, lúc mập nhất 63ky (ảnh đi tắm đó), Em cao có 1m45 thôi nên 63 ký béo vô cùng, giờ thì còn 53, 54 ky thôi. Tập tành chăm chỉ nên da dẻ hồng hào, người gọn nên chọn đồ dễ hơn, em tự tin hơn nhiều. Tuy chưa hoàn hảo lắm nhưng mà như thế là xinh lắm rồi các mẹ nhỉ ( oxa em bảo thế mà )
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng Chúc mẹ nó càng ngày càng xinh nhé. Thank mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm hay
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng http://2day.com.vn/thuoc-giam-can-1...g-power-cong-thuc-giam-can-moi-vuot-troi.html cái này này mẹ nó ạ. Nhưng mình thấy người ta bán gần 500. Mình mua của bạn mình có 250 ngàn thôi, Bạn mình vẫn bán 300 ngàn nhưng bạn ấy lấy cho mình có 250 ngàn. Cũng là bạn bè giới thiệu và tư vấn. Mình dùng thử, đây là cách giảm cân thành công của mình share cho các mẹ, còn với các mẹ thì mình cũng k thể chắc chắn hiệu quả như mình hay không tuỳ thuộc vào từng người. Nếu các mẹ muốn dùng thuốc thì mình có thể lấy giùm. Mình thấy hiệu quả nên vào đây giới thiệu với các mẹ ủng hộ cho bạn mình.
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng bạn uống có tác dụng phụ k ko?lần trước tớ uống líhou mà buồn nông, chóng mặt mệt ơi là mệt
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng Mình viết kỹ ở bài viết rồi mà, mình thì thấy hơi mệt một chút thôi, mất it ngày đầu vừa uống thuốc, vừa giảm ăn lại vừa đi tập. Cũng hơi mệt nhưng sau tầm 10 ngày thì quen. Cũng phải cố gắng vì nhan sắc chứ biết sao. Giờ thì mình chỉ tập ở nhà để giữ gìn sức khoẻ và giữ cân thôi. Chứ tập thể dục khó giảm cân lắm bởi vì nếu muốn giảm bằng tập thể dục thì phai đầu tư thời gian và công sức.
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng Bạn ơi. Nói bạn đừng shock nhé. Chị mình ở bên Đông Hưng nói thuốc bạn của bạn bán 250k ưu đãi giá bạn bè bên chị mình có 9 đồng thôi bạn ạ. Khoảng 30k mình đó.
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng hihi, Thế ạ. Mình chịu cái khoản đó thôi. giờ thì mình giảm cân là sung sướng vô cùng rồi. Bạn mình bán vậy thì mình biết vậy và share cho mọi người ạ. Đông Hưng là ở đâu cơ?
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng . Cần giảm mỡ bụng thôi thì thuốc đấy có tác dụng ko ah? Mà nếu có tác dụng phụ là mệt thì đi làm thế nào được, hic
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng Mình không rõ lắm, đó là hàng trung quốc chăng? Vì mình thấy thuốc mình uống made in japan. Với hàng nhập qua VN có tính thuế rồi công vận chuyển rồi cũng phải lãi nữa chứ. 250k so với giá gốc cũng k có gì lạ. Mình share cho các mẹ tham khảo, ai thấy phù hợp thì có thể thực hiện thử. Ôi mệt nhưng chỉ gọi là hơi mệt hơn bình thường thôi mẹ nó nhé, mình làm bên nhà hàng ăn uống vất vả hơn các mẹ mà vẫn ok có gì đâu.
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng chắc bên trung quốc, mình đọc quảng cáo thì thấy hay mờ cũng hơi... ghê ghê
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng Chúc mừng bạn nhé. Tập thể dục rất tốt cho chị em phụ nữ mình, duy trì tập hằng ngày là rất tốt. Tớ cũng đang cố gắng dành 30 phut mỗi ngày để tập đấy (mới thực hiện đc 1 tuần).
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng Thanks mẹ nó nhé, tất nhiên là xinh hơn nhiều rồi ạ. Hồi trước em mập chẳng mặc được đồ gì cho ra hồn thành ra nhìn lúc nào cũng như bà già. Giờ mặc gì cũng ok. Mà em giảm béo nhưng vẫn luôn giữ cho vòng 1 không bị giảm nữa ( chứ vòng 1 mà teo tóp đi chồng chán liền)
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng Giảm cân thì em cũng ham nhưng em sợ thuốc men lắm, oánh dấu để nghiên cứu thêm.
Ðề: Giảm gần 10 kg sau 2 tháng giảm mỡ bụng ko thì cần pahir nịt bụng mẹ nó ak,với lại nếu có thời gian kết hợp tập thể dục nhé