Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng ai

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mattroiviet, 1/2/2013.

  1. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Tự nhiên hôm nay vào đọc lại topic này và thấy rằng hóa ra mình cũng có nhiều đồng minh ra phết, hihihihi....
    Trải qua nhiều chuyện không như ý trong đời, mình rút ra bài học rằng: đi đâu, làm gì, với ai... thì cũng phải giữ lại cho mình một khoảng trời riêng! Cuộc sống chằng giống như một chiếc bánh chưng: đặt lên bàn, bóc ra, chén, thế là xong!
    Mọi người còn nhớ những lời này không:
    "-Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó.
    -Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.
    - Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống."
     
    Đang tải...


  2. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Những lời trên là lời của Phật dạy hả chị?

    Em thì đôi khi thấy cô đơn trong cái sự ko tri kỷ nhưng đôi khi e lại thấy hạnh phúc vì điều đó. Nó giúp em học cách vượt qua nỗi buồn, giải tỏa tâm lý rất tốt, đồng thời nó tạo cho em 1 tâm hồn có chiều sâu. hehe.

    Em thì nhớ câu chuyện về con chim, đại loại nó là như sau:

    " Một con chim bay 1 mình giữa trời mùa đông vô cùng lạnh giá, nó cảm thấy như sắp chết vì rét, rồi đến khi ko thể chịu đc nữa, nó ngã và rơi xuống đường. Một con trâu đi qua ị vào nó. Mùi rất khó chịu, nhưng nó thấy nằm giữa đống phân rất ấm, người nó bắt đầu ấm dần lên, nó thấy yêu đời và cất tiếng hót véo von. Một con mèo đi qua, thấy con chim nằm trong đống phân, nó lôi con chim rồi chén thịt con chim"

    ===> Kẻ ị vào ta chưa chắc đã là người ko tốt với ta, kẻ lôi ta khỏi đống phân chưa chắc đã là người tốt với ta.
     
    dochipxinhchec thích.
  3. chec

    chec Ốc sên chạy

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    4,775
    Đã được thích:
    966
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Hehe. Em thích câu chuyện con chim và đống phân của bác đấy. ^^
     
    mattroiviet thích bài này.
  4. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

     
  5. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    @ all các mẹ:
    Vấn đề của em bây giờ là em đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay ko? Vì vấn đề của em cũng chả liên quan đến chuyện "còn" hay "ko còn" gì cả. Em bây giờ lại cân nhắc xem tình cảm của em dành cho lão và của lão dành cho em có đủ để đi đến với nhau hay ko.
    Vì xác định lấy lão là em biết phải chịu khổ rồi. Gia cảnh nhà em ko nói là giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, đủ lo cho em có một cuộc sống đầy đủ mà em ko phải mệt mỏi.
    Cũng nhiều lần mẹ em bảo hay em về quê làm việc với mẹ, có thể ko phải công chức, nhưng cv tại quê em cũng có thể giúp em có 1 cuộc sống đàng hoàng mà ko phải quá mệt mỏi.
    Như mẹ anh ấy bảo là em ra trường 2 năm mà chưa có cv ổn định (ý là phải vào cq Nhà nước, có bảo hiểm đầy đủ ấy ah. Em đang tự làm ngoài mà), muốn em phải về TQ mới đc. Nói chung cũng nhiều vấn đề lắm. Từ chuyện xác định cưới xin đã ra bao nhiêu vấn đề như xem tuổi lại xem tuổi con trai chứ ko phải xem tuổi con gái như bình thường các mẹ xem rồi,....
    Nhưng cái mà em buồn nhất là thái độ của người yêu. Lão ko ép được phía gia đình tẹo nào cả.
    Với lại, em thấy tình cảm của lão dạo gần đây cũng nhạt, may ra chỉ bàn chuyện làm việc với lão thì em và lão còn thoải mái.
    Nghe thì rất buồn cười vì đến nước này rồi mà vẫn ko tìm đc tiếng nói chung trong vấn đề hôn nhân. Tối qua, em ngẫm lại một số việc, em cũng rất muốn chia tay rồi.
    Em ko sợ cô đơn, ko sợ trống trải. Chỉ là đang xem xét xem tình cảm của mình, có đủ cảm thấy hạnh phúc khi bên người ấy, vì người ấy mà có thể hy sinh tất cả, có thể chịu mọi khổ cực hay ko mà thôi? Hiện, tài chính của lão cũng khó khăn, phải tự mình gồng gánh mọi chuyện trong gia đình và lo chi phí cho mọi vấn đề.
    Cưới thì lão cũng phải tự lo tài chính, bố mẹ cũng ko lo đc hết, vì cả 2 đã về hưu rồi ah. Mẹ anh ấy thì hay ốm, lắm bệnh.
    Tóm lại là, kinh tế khó khăn.
    Nhưng đôi khi thấy lão cao ngạo quá, em đâm bực. Vì cái gì cũng ko quyết đc, có lúc em có cảm giác ko yêu thương nữa ấy.
    Cả ngày hôm nay, em cứ nghĩ đến cảm giác rốt cuộc là thế nào mà đau cả đầu.
    Bên ấy bảo 25 âm lịch này xuống dạm ngõ bên nhà em. Em sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng trc ngày hôm ấy cho vấn đề của mình.
    Nhiều lúc rối bời ấy các chị ah.

    Có khi em lại thích quay về thời kỳ độc thân của mình thôi. Hồi ấy em vui vẻ lắm, hehe, mà còn thích sống độc thân nữa cơ.
    Mỗi tội, chả đứa bạn nào của em và người thân em ủng hộ cái quyết định ấy của em cả.
    Có thể em lớn tuổi rồi (em 28t rồi ah- theo tuổi các cụ tính) nên bố mẹ em cũng muốn em ổn định gia đình, và em cũng yêu lâu rồi nữa. Nhưng em lại ko nặng nề chuyện đó lắm, chỉ bởi dạo này tâm trạng với chuyện tình cảm đúng là nặng nề.
    Với lại, em cũng ko thể nhắm mắt đưa chân để tặc lưỡi lấy chồng cho có được, vì như chị mattroiviet đã nói ấy ah: "Sinh ra là phận đàn bà đã khổ, nhưng chọn nhầm người đàn ông của mình còn khổ hơn gấp nghìn lần".
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2013
    mattroiviet thích bài này.
  6. Gam nguyen

    Gam nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    em đồng ý với quan điểm của mẹ nó
     
    mattroiviet thích bài này.
  7. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Thích câu chuyện con chim - bãi phân và con mèo thế, xin phép bạn tớ cho lên face
     
    mattroiviet thích bài này.
  8. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Tớ khuyên chân thành nàng là với tình trạng như bây giờ thì đừng tặc lưỡi nhắm mắt đưa chân mà lấy lão. Vì lão cũng có thiết tha gì đâu. Gọi lão ra nói thẳng những gì mà nàng đang tâm sự ở đây, nói vs lão là bây giờ em cảm thấy chưa sẵn sàng, em cần thêm thời gian để xem tình cảm chúng ta đến đâu nữa....

    nếu lão có thay đổi thì sẽ nghĩ lại, còn ko thì cũng chẳng sao. Tớ hay tin vào duyên số, chỉ là duyên của mình chưa xuất hiện thôi. hi hi
     
  9. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    hí hí, câu chuyện đó e cũng đọc trên fb mà :p
     
  10. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    cũng gặp nhiều chuyện ko vui, năm nay em cũng mong hoàn thành đc 1 số dự định nhưng tới bi giờ thì xd mình có cố gắng thì dự tính đó cũng ko thành rồi. Nhiều chuyện thực sự áp lực, chia sẻ thì có thể đc nhưng để ai hiểu thì lại ko có
     
  11. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    đời người có bao nhiêu người tri kỉ đây nhiều lúc e cũng thấy mệt đúng là làm người chả phải cỏ cây ,ai cũng cần đến một chữ tình
     
    mattroiviet thích bài này.
  12. mecumit08

    mecumit08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Mình hôm nay rảnh việc, vào 8 cùng chủ Topic. Mình lại thấy rất hài lòng trong quan hệ bạn bè, khi mình buồn chán, thất vọng luôn có những người bạn tốt ở bên. Khi bạn mình mất hết niềm tin vào cuộc sống, mình luôn ở bên và sẵn sàng giúp đỡ hết khả năng có thể. Vui lên chủ top, "sống trong đời sống cần có một tấm lòng", cho đi rồi sẽ nhận lại những tình cảm tốt đẹp bạn à.
     
  13. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Đc như mẹ nó thì hạnh phúc quá rồi nhỉ :D. ở đời cũng ko mấy ai có hp đc như mẹ nó đâu :D
     
    mecumit08 thích bài này.
  14. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Hihi, em kể các mẹ nghe vụ tối qua.
    Em cũng tức lắm ấy. Nhưng chắc như mấy đứa bạn em và mọi người nhận xét em quá hiền nên mới thế. Hihi, mà công nhận em cũng hiền quá nên dễ bị bắt nạt.
    Tối qua, sau khi lão rủ em đi ăn, qua đón em đi nhưng em lại có hẹn với khách, cần đi giao hàng ấy ah. Em chưa quyết định đi hay ko, nếu lão kiên trì tý nữa có khi em cũng đi cùng rồi. Nhưng em hỏi lão 1 câu " bây giờ anh còn yêu em ko?". Lão ấy bảo ko biết, anh ko có cảm xúc gì cả.
    Ờ, vậy là em ko nói gì nữa. Lão chờ em 5p ko thấy nói gì, bỏ ra xe lấy mũ bảo hiểm đi ăn cùng công ty lão. Em tức quá, bảo em đi giao hàng.
    Tối em gặp lão, quyết đinh kết thúc mọi chuyện. Nhưng lão lại say nên chả giải quyết đc vấn đề gì.
    Mẹ lão bảo lại để đến tháng 9 mới cưới đc. Nên bây giờ em chẳng muốn dạm ngõ gì cả, có khi em sẽ hỏi ý kiến mẹ em để dừng cái vụ hôm 25 âm lịch này lại đã.
    Hiện giờ mẹ lão cũng đang ko thích em nên về với lão chắc em còn phải khổ. Em sung sướng quen rồi :)) Thực ra là nhà em mọi chuyện đơn giản lắm, bố mẹ em cũng dễ tính, dù có lúc bố hơi khắt khe nhưng mà em dù sao vẫn sướng.
    Nhưng mà lấy lão với tình trạng tình cảm như hiện nay, chắc em cũng ko vui vẻ. Mà em cũng phải nghĩ cho bố mẹ em nữa. Nếu đến tháng 9 mà lại ko cưới đc, thì bố mẹ em biết ăn nói như thế nào với họ hàng khi được hỏi. Thà rằng để hoãn lại, nếu như lão thực sự muốn lấy em thì gần lúc đó dạm ngõ, ăn hỏi luôn cũng ko muộn.
    Tối nay em về bàn lại với mẹ em để xem ý kiến bố mẹ em thế nào cái.

    @ all: các chị cho em hỏi tý: như ngày xưa các chị cưới ấy ah, thường thì nếu người yêu các chị muốn lấy, thì bố mẹ bên nhà trai có trì hoãn lâu ko ah? Em nghĩ như nhà em, nếu em trai em (đã 24t) mà bảo bố mẹ em là con muốn lấy vợ thì chắc bố mẹ em đã lo luôn cho nó rồi, và làm luôn ấy chứ ko để lâu như tình hình của em hiện giờ :D
    Hay chị nào có con trai lớn, sắp đến tuổi lập gia đình cho em xin ý kiến với.
    Thanks các chị nhiều nhiều.
     
    mattroiviet thích bài này.
  15. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Em cũng chưa cưới, nhưng thấy các anh, chị em thì mọi việc diễn ra nhanh lắm. Thường là ng con trai về ý kiến vs bố mẹ, bố mẹ xuống nhà gái nói chuyện, rồi tổ chức luôn. Rùng rằng lắm thì cũng chỉ kéo dài đến 2 tháng ( chủ yếu vì lý do tìm ngày đẹp).

    Bây giờ thì chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa nàng nhé! Lão ta đã nói vậy rồi, thì cứ để mọi việc tự nhiên, còn duyên thì sẽ trở lại, hết duyên thì chờ ng mới ;)
     
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    lúc mà buồn mà nghĩ câu này chắc là thấm lắm đấy ạ
     
  17. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Các mẹ dạo này thế nào ah? Hôm chủ nhật, em đi gặp mặt Hội đồng hương nhà em ngoài này ah. Gặp các bác, gặp các anh, em mới thấy mình lâu rồi ko tham gia hoạt động cùng tụi nhóc sv nhà em, thấy mình già đi và kém sôi nổi hơn so với trước. Mà gặp các anh ấy, các bác toàn người thành đạt, hoặc cũng ổn định mọi thứ. Cảm giác mình kém có mấy tuổi mà bấp bênh ghê ấy, còn phải phấn đấu nhiều ah.
     
    mattroiviet thích bài này.
  18. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Thì mỗi ng có 1 khả năng mà. Còn tùy vào khả năng và sự phấn đấu của mình nữa. Riêng em thì em thấy cứ sống sao cho vui vẻ, thoải mái là đc. Còn thành đạt hay ko xét sau :D
     
  19. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    em mới có thêm 1 tri kỷ nữa, vui quá.................
     
    mattroiviet thích bài này.
  20. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    he he, chúc mừng mẹ nó nhé!...:Cuoi:wave
     

Chia sẻ trang này