Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi bombongmeo, 27/2/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bombongmeo

    bombongmeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Để giúp con có một hệ miễn dịch khỏe mạnh mẹ luôn chú ý để con được vận động thường xuyên, mức độ phù hợp. Luyện tập thể chất hàng ngày sẽ giúp con khỏe mạnh, tinh thần luôn sảng khoái.
    Kết hợp với chế độ ăn lành mạnh: mẹ chú ý đa dạng hóa bữa ăn với nhiều rau xanh và hoa quả. Hạn chế các đồ ăn chế biến sẵn. Cho con uống nước đầy đủ. Và đặc biệt mẹ luôn cùng con thực hiện: rửa tay sạch sẽ trước bữa ăn đó.
    Ăn mặc phù hợp là yếu tố quan trọng khi thời tiết miền Bắc độ này rất thất thường: sáng nắng, chiều mưa, đêm lạnh này.
    Đảm bảo giấc ngủ của con đủ và sâu giấc .Đồng thời mẹ luôn chú ý để con tiêm phòng đầy đủ và cũng không lạm dụng kháng sinh để tự ý điều trị bệnh cho con.

    Con vui chơi thỏa thích cùng thiên nhiên, mẹ hạnh phúc vô cùng khi con làm dáng giống chú rùa


    [​IMG]

    Xem con nè có giống chú Vịt đang bơi không?


    [​IMG]


    Yeh,thật thú vị, thích quá mẹ ơi.

    [​IMG]

    Tương lai con sẽ là nhà leo núi đó mẹ.

    [​IMG]

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bombongmeo
    Đang tải...


  2. An Tong

    An Tong Guest

    Ðề: Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

    Bé dễ thươngn quá!
    Nhỏ xíu mà đã biết làm dáng rồi
     
    bombongmeo thích bài này.
  3. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

    Nhìn con zai có vẻ năng động đây, quả trán hơi bị được đới, hihiiiiiii
     
    bombongmeo thích bài này.
  4. bombongmeo

    bombongmeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Re: Ðề: Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

    quả trán bướng lắm đó mẹ bé An à, sáng này con dậy sớm và theo mẹ đi chợ. Mẹ không đồng ý. Thế là hét lên " Thôi con không chơi với mẹ nữa đâu" " Uh, không chơi thì thôi vậy".
     
  5. victor

    victor Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

    Vote cho cậu bé dễ thương nègggggggggggggggggggggggggg
     
  6. thihonghuy

    thihonghuy Banned

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

    Ủng hộ con trai đây ...............
     
    bombongmeo thích bài này.
  7. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

    Bé hiếu động ghê! Nhìn manly quá!
     
    bombongmeo thích bài này.
  8. bombongmeo

    bombongmeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Re: Ðề: Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

    cảm ơn bạn nhiều nhé. Con trai bướng lắm cơ.
     
  9. hoa_tien

    hoa_tien Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 2 - Thế giới diệu kỳ mở ra qua từng bước chân nhỏ của con.

    Ủng hộ con trai nhé! chúc con may mắn
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này