Các Bố mẹ ơi, hôm rồi, em sang nhà hàng xóm ăn lẩu, thấy mọi người cứ tiện tay vặt quất vắt vào bột ngọt để chấm, vừa vắt vào, thấy mùi hắc hắc, em đưa lên mũi ngửi cứ như mùi hóa chất ý. Em bảo mọi người bỏ đi, thấy bảo họ toàn phun hóa chất để đậu quả, phun thuốc cứng cuống, rồi thì tạo mầu, gây chín...thế là mọi người bỏ đi hết, không phải hàng xóm tiếc tiền, nhưng vì tiện cũng như không để ý nên lấy quất đó ăn. Đi đón con ngoài trường về, thấy mấy chị còn rửa sạch rồi tính lấy quất đó ngâm lấy nước uống giải nhiệt mùa hè, nghĩ đến quả quất bữa trước xin về để ngâm thử trong nước. Nước vàng nghệ mờ, lơ lơ xanh mờ giật hết cả mình ^^ Theo em thì các mẹ đừng chén !Bỏ đi các mẹ nhé ^^Em nhắc không mọi người tiếc của lại dùng hi hi
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... em thấy để gội đầu chắc cũng k sao đâu nhỉ
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... cứ kiểu này thì món nước quất đến thất truyền mất thôi
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Em chỉ bảo thế, quất chị vẫn mua đuọc ngoài chợ mờ hờ hờ !
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Hic, sợ quá. Dưng mình nghĩ là quãng thời gian mấy chục ngày từ khi họ phun thuốc đến khi mình dùng thì có lẽ cũng đã bớt đi rùi. Hay là đem ngâm sục ô zôn chẳng hạn. Vì nhà mình cũng đang định ngâm dùng.
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Ơ chị không dùng từ lâu rùi mờ. Quất cảnh không có thuốc lấy đâu nó chín đều và to ngon thế được.
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Thực ra là ở chợ ho cũng có vẻ ít bán cái quất để ngâm nên khó mua, chứ mấy kg quất cũng rẻ mờ chị, em cũng không biết vụ sục ạ !
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Về BG đầy em nhé. Chợ đầy quất.
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... hix điều này nhà mình cũng chẳng bao h ngâm hay ăn cả
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... May quá, nhà em quất thu hoạch lấy nên vắt quất và ngâm quất vô tư. Kê kê
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Nhà ông bà nội có cây quất trong vườn, chả chăm sóc đặc biệt gì chỉ tưới thôi, em thấy đến tết chín vàng rực cả cây, còn có quả xanh, và hoa nữa, nếu ông bà không nói thì em cứ ngỡ quất phun thuốc đậu quả và chín to đều Hết tết nhà em thu hoạch hết, cuỗm đi dùng cho yên tâm!
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Tốt nhất là ko ăn ạ... Em ghê lắm, bỏ đi cả cây luôn!!!
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Cũng là hóa chất mẹ nó ơi, gội đầu hay rửa tay cũng không nên
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Ôi mấy quả này kể cả quả cam hay quả quýt mà chơi tết đều không nên ăn hay dùng gì vì đều phun thuốc cả .
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... tốt nhất thì cứ đem bỏ đi, tiếc rẻ làm gì thiệt thân ra
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... quất, cam cảnh họ toàn phun thuốc kích thích nên Tết ra phải bỏ hết rồi mình trồng đến tháng 10, 11 nó lại ra quả thì lúc đấy mí ăn được
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... May quá. Quất cảnh mua về nhà mình toàn bỏ ko dám ăn
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... Hi hi, cũng có nhiều người tiếc của mờ mẹ nó !
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... nhà em chưa ngâm quất đó bao giờ.bây giờ cái gì cũng độc hại.sợ thật
Ðề: Đừng Ngâm hay Ăn Quất cảnh (Quất chơi Tết) vừa rồi các mẹ nhé ! Đừng đừng.... nhà em toàn vứt bỏ vì cũng nghĩ toàn thuốc thôi, bg lấy đâu ra tự nhiên