Tranh luận: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi khoemanh1, 1/3/2013.

  1. khoemanh1

    khoemanh1 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ thân mến,
    Em Sinh năm 1990 em ra trường được 2 năm rồi. Hôm nay em viết lên bài tâm sự này với mong muốn chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên mới ra trường và nói lên những stress mà em đang gặp phải.

    Em tốt nghiệp đại học trong lòng hồ hởi đi tự kiếm việc với suy nghĩ mình học hành nghiêm túc thì chắc chắn mình sẽ làm việc nghiêm túc và được việc. Thế rồi em đi nộp đơn ở cty đầu tiên khá có tiếng, rất tự tin em đã trúng tuyển cùng với 3 cậu bạn nữa. Trong 3 cậu này, có 2 cậu học trung cấp và cao đẳng. Lúc đầu, em ko để ý lắm đến 2 cậu này có lẽ vì "trình độ". Tụi em đều làm trong phòng dự án kinh doanh. Rất tự tin, rất hồ hởi em làm việc chăm chỉ đi làm từ sớm và cũng muộn. Hàng ngày em đến cty rất sớm, tìm kiếm thông tin khách hàng và gọi điện liên tục. Và em lặp đi lặp lại điều này trong 1 thời gian dài nhưng tất cả những cái em nhận được là sự không hợp tác của khách hàng. Em tự an ủi mình, chỉ cần mình chăm chỉ, đi sớm về muộn, gọi điện, hẹn gặp khách là mình sẽ thành công. Nhưng rồi càng làm càng vô vọng, em suy sụp, em chán nản và cảm thấy mình bất lực. Thế rồi em rất ngạc nhiên với 2 cậu bạn trung cấp và cao đăng kia, họ đều có hợp đồng và hợp đồng rất đều tay. Em càng buồn và quyết định hỏi 2 cậu đó " tại sao các cậu lại có thể thành công như vậy? trong khi tớ không có nổi 1 hợp đồng kinh doanh nào ". Em ngạc nhiên hơn là 2 cậu này trả lời rất chân thực và thành thực đến nỗi em bất ngờ và sốc.

    Họ nói" tớ biết bọn tớ chỉ học cao đẳng, tớ biết bọn tớ không thông minh và nhanh nhạy như cậu. Nên việc tớ được tuyển dụng và làm việc ở cty này là 1 niềm tự hào và may mắn đối với tớ. Tớ cho rằng tớ cần gạt bỏ mọi cái tự ái, cái tôi, cái cao ngạo của bản thân đi để mà tiếp cận với mọi con người. Tớ không thông minh nên mỗi lần tớ gặp khách hàng tớ đều chân thật kể lại những suy nghĩ và tâm tư của tớ cho họ. Không hiểu sao họ lại lắng nghe tớ, rồi tớ cũng lắng nghe họ rãi bầy và rồi tớ có hợp đồng thật tình cờ". Và Cứ thế mỗi lần tớ có được hợp đồng mới tớ lại thấy mình "ngu ngốc" hơn, tớ lại thiết tha có được nhiều hợp đồng hơn.

    Sau khi nghe họ tâm sự và chia sẻ em thấy mình thật xấu hổ phần vì công việc không tốt bằng họ, phần vì mình có thái độ không đúng với họ. Thế rồi em quyết định nộp đơn thôi việc, mặc dù cty không sa thải. Em nghỉ việc 3 tháng, trong thời gian này em hết sức đau khổ và buồn, nhưng không vì thế mà em mất niềm tin vào bản thân mình. Em liên tục vào internet tìm kiếm các cuốn sách các bài viết của những doanh nhân thành công cả trong và ngoài nước. Em liên tục suy nghĩ về ý thức, thái độ về công việc, thậm chí cả trong lúc ngủ em cũng mê và nghĩ về công việc. Thế rồi em nhận ra rằng tất cả những doanh nhân thành công họ đều bắt đầu từ những khó khăn vất vả nhất họ đều gạt bỏ hết cái tôi, cái cao ngạo sang 1 bên và đặt địa vị mình vào những vị trí thấp nhất để hành động.
    Thế rồi em quyết định nộp đơn và đi làm trở lại với cũng vị trí là kinh doanh... Em xin phép dừng bài viết ở đây, Em sẽ viết tiếp vào hôm sau. Thân :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khoemanh1
    Đang tải...


  2. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    bạn à?tại sao bạn lại xin nghỉ việc?vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Bạn phải ở lại công ty để nghiêm túc làm việc và khẳng định mình bạn ạ,biết lỗi mà sửa là điều tốt mà,cố lên bạn nhé, bạn bằng tuổi mình nhưng mình chưa ra trường,năm nay mình mới ra bạn ạ,mình cũng sẽ cố gắng hơn nữa
     
  3. HuLiLa

    HuLiLa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    1,189
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Viết ra được thế này là em đã "khá" lắm rồi, đã biết mình cần gì, nên làm gì. Có lẽ chị cũng cần bài học này!
    Chúc em thành công.
     
    khoemanh1 thích bài này.
  4. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Doanh nghiệp h ng ta thích tuyển các thợ lành nghề hơn là các cử nhân bạn ạ
    Vn mình lúc nà cũng nặng tư tưởng bằng cắp, đối vs các doanh nghiệp nhà nc hoặc gần gần như thế thì bằng cấp để tính phẩy lương nhưng thưởng theo doanh thu thì lại tính khác, còn các cty tư nhân thì anh làm đc viêc, tôi trả anh lương cao hơn, thế thôi
    sau này con tớ học ko giỏi thì tớ cho đi học nghề, chứ mài đít ở ghế nhà trường 4-5 năm, ra trt]ờng thất nghiệp vài năm thì đi học nghề 6thangs đến 1 năm ra trường có việc ngay thì hơn nhỉ
     
  5. khoemanh1

    khoemanh1 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Chào nana196,
    Cám ơn nana đã cho lời khuyên. Thực ra việc mình thất bại trong công việc không phải là vấp ngã mà là chưa đủ niềm tin. Mình quyết định thôi việc vì những lý do sau:
    - Thời gian đó mình cảm thấy quá stress với công mình đang làm, và mình hoang mang không biết đi đâu và về đâu. Nên mình không thấy được tương lai từ cách mình đang làm nên mình có quyết định vậy.
    - Có lẽ cái tôi thời đó vẫn còn quá cao, cái tự ái cũng vậy mình sợ mình đang là gánh nặng của tổ chức, sợ sẽ tiếp tục không làm tốt cv được vì tổ chức vẫn trả lương đều cho mình :). Vì vậy mình quyết định thôi.

    Regards!
     
  6. khoemanh1

    khoemanh1 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Thank chị Hulila, em chỉ muốn chia sẻ những stress và khó khăn của em thôi. Mỗi lần nói ra điều mình để sâu trong lòng cảm thấy phấn chấn hơn nhiều :)
     
  7. khoemanh1

    khoemanh1 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Em cũng có cùng quan điểm với Anh Daobong, Giỏi hay kém không bằng học nghề, nhưng trong các nghề em thích nghề kinh doanh :)
     
  8. Mactoc

    Mactoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/1/2007
    Bài viết:
    1,676
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Làm sale thì thích thật, nhiều khi là mình, nhiều khi không là mình, và lại là mình he he. chúc e thành công. Nhưng kinh nghiệm của c cho thấy, điều đầu tiên là e phải thật nhiệt tình và yêu nghề nhé. Mà e đã có người yêu chưa??? yêu nghề chẳng khác gì yêu người yêu đâu :D
     
    khoemanh1 thích bài này.
  9. phuonghy41

    phuonghy41 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2013
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    sao ma sinh nam 90 ma lai di lam duoc 2 nam roi chu? minh cũng sn 90 di lam chua duoc 1 nam
     
  10. kojangi

    kojangi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Khoemanh1 thân mến,

    Không phải chỉ có em mà gần như tất cả các sinh viên ra trường đều gặp phải cả. Chị nghĩ đó là những bài học đầu đời để chúng ta bớt đi sự mơ mộng - nhìn mọi việc toàn màu hồng. Chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là những gì ngồi trong ghế nhà trường chỉ là những hành trang cơ bản để rồi từ đó hoàn thiện nhân cách trong quá trình đi làm.

    Em đã tự mình tìm ra được khuyết điểm của bản thân đã là rất tốt rồi. Không phải ai cũng làm được điều này đâu. Đó là thành công ban đầu rồi đó. Chúc mừng em!

    Không biết tình hình của em giờ thế nào rồi? Chắc chắn công việc kinh doanh tiếp mà em chọn cũng sẽ có những áp lực rồi lại stress nữa. Điều này là không thể tránh khỏi được. Vấn đề là biết chấp nhận, sống chung với nó, tìm cách khắc phục thôi em à.

    Nếu cần lời khuyên em có thể liên lạc với chị qua số 0976 401 926 nhé!
     
  11. Snowman

    Snowman 0983.129078-0947.382768

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Ít nhất thì em cũng nhận ra vấn đề là tại sao, thực ra kiến thức cũng quan trọng nhưng từ sách vở đến thực tế còn khá xa, thái độ quyết định tất cả mà. Khi em có thái độ đúng như thế thì chắc sẽ thành công thôi, cố gắng lên nhé, cuộc sống chả có gì màu hồng cả
     
  12. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,986
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    Em cũng công nhận là phải khiêm tốn và lắng nghe người khác nói khi mình là nhân viên mới. Không nên tranh luận 1 cách gay gắt để gây mất thiện cảm.
    hi. em cũng mới ra trường, lúc đầu cũng có tư tưởng "Ngựa non háu đá" nhưng mà sau khi đi thử việc được vài tháng em nhận ra được điều như anh. Cái tôi cao quá dẫn đến thất bại của mình.
     
  13. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    tự cao tự đại là chết, biết sớm thế là tốt, đời đâu phải toàn màu hồng đâu
     
  14. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ đầu năm của 1 sinh viên ra trường được 2 năm P1

    em lại ko có đủ tự tin làm kinh doanh, cứ lấn cấn giữa đc và mất nên thấy ko đủ can đảm làm ạ, kể cả làm công việc kinh doanh
     

Chia sẻ trang này