Ăn 3 thố cháo cá lóc bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng TT - Chiều 28-2, gia đình chị Trương Thị Chung (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) phải nhờ tới công an can thiệp mới giải quyết xong chuyện bị quán ăn Thuận Phát trên quốc lộ 1 thuộc ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè (Tiền Giang) “chém đẹp”. >> Hành hương đến những vùng đất thánh >> Vụ nổ tàu cá: đã tìm thấy 3 thi thể Theo tường trình của chị Chung, gia đình chị ghé quán ăn Thuận Phát trên quốc lộ 1 thuộc xã Mỹ Đức Tây, mọi người gọi ba thố cháo cá lóc, một trái dừa tươi và bị tính tiền: “3 lẩu, 2,4 triệu đồng; 3 cháo thêm 200.000 đồng, 1 trái dừa 25.000 đồng. Tổng cộng 2.625.000 đồng”. Người nhà chị Chung giật mình: “Sao đắt quá vậy?”. Một nhân viên lớn giọng nạt: “Ở đây tính tiền vậy được không? Muốn cái gì?”. Sau một lúc tranh cãi không có kết quả, chị Chung gọi điện cho Công an xã Mỹ Đức Tây đến giải quyết. Kết quả, chủ quán thông báo chị Chung thanh toán hơn 1,3 triệu đồng. Chủ quán Thuận Phát cho rằng nhân viên tính nhầm. Do hai bên hòa giải thành công nên công an chỉ nhắc nhở chủ quán.
Ðề: Ăn 3 thố cháo cá lóc khách bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng Làm ăn lừa đảo kiểu này ba bảy hai mốt ngày là đóng cửa thôi
Ðề: Ăn 3 thố cháo cá lóc khách bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng Em đọc chuyện xong nhưng k hiểu lắm. Theo như giá thì chỉ phải trả có : 3 bát cháo + 1 trái dừa = 200 + 25= 225k. Đã goị công an đến rồi mà vẫn viết là :" Kết quả, chủ quán thông báo chị Chung thanh toán hơn 1,3 triệu đồng". .... ??
Ðề: Ăn 3 thố cháo cá lóc khách bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng e cũng không hiểu chỗ đó lắm.1,3 tr vẫn là 1 cái giá cắt cổ.nói chung mình là khách vãng lai gọi CA cũng ko thể thắng dc dân họ ở đó
Ðề: Ăn 3 thố cháo cá lóc khách bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng tội nghiệp quá, ăn chặn người quá đáng. Mấy ông công an đó cũng tính làm sao thế không biết.....Thời buổi giờ chẳng tin ai đc , nếu có đi đâu xa,mang cơm hoặc bánh mì đi cho chắc.
Ðề: Ăn 3 thố cháo cá lóc khách bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng Ở đâu cũng vậy thôi, và không riêng gì ăn uống... nếu họ biết mình khách vãng lai thì chém đẹp... cũng như hôm tết mình đi bị lũng xe... định để vậy chạy luôn bởi xe SH có lớp vỏ dày cứng chạy tạm cũng được nếu gần, nhưng ở đây quãng đường về nhà khá xa (hơn 70km) lỡ mà vấp ổ gà coi như cong mâm. nên đành dắt vào 1 tiệm ven đường để vá vỏ... khi vá xong (vá trong) 2 lỗ nó bảo hết 500k. mình hỏi sao mắt quá vậy ? nó bảo ngày tết ở đâu cũng vậy thôi ông ơi
Ðề: Ăn 3 thố cháo cá lóc khách bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng like ý kiến bác này.như thế là an toàn tuyệt đối và về sức khỏe và kinh tế
Ðề: Ăn 3 thố cháo cá lóc khách bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng cái chuyện xe cộ bị như bác thì gặp quá nhìu.nếu đi đường mà hết hơi vào bơm hoặc vá.kiểu gì nó cũng thay săm của bác