Mọi ng ơi. Giờ trong đầu mình luôn có ý nghĩ là yêu nhau thực sự thường k lấy nhau. Còn ng mình chỉ có cảm tình thôi thì lại dễ dàng trở thành ng đàn ông đi cùng mình suốt cuộc đời. Vì là như thế này: ng đàn ông thứ 1 gần 30t có tình cảm với mình và xác định nghiêm túc, muốn tiến xa hơn. A đĩnh đạc và là ng đàn ông của gđình. Về phía mình, mình chỉ là k có j xung khắc, nc với a cũng thấy thoải mái nhưng cxúc với a gần như k có, k quá vui, k quá nhớ mặc a nói nhớ mình ntnào. Ngoại trừ điểm a nóng tính và có vẻ gia trưởng. Hay do tại có ng đàn ông thứ hai 26t, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Mình và a có t.cảm với nhau. Nc hợp. Mọi cxúc nhớ, thương, hờn, giận, tò mò, ghen tuông có hết.Dù chưa chính thức nói yêu, cũng 1 phần là do mình đang phân vân nên k mạnh mẽ tiến tới. Nhưng để nghĩ xác định với a thì hơi khó, con đường nghiên cứu và công tác của a đang đà tiến triển nên mình tự hiểu a chưa thực sự muốn gắn bó ngay bây giờ. Trong khi mình con gái có tuổi, đợi thêm vài năm nữa...mình k đủ tự tin. Gia đình mình thích a thứ nhất và giục mình cưới, k biết a thứ 2 vì mình k kể. Nhưng mình chưa sẵn sàng. Mình mong nhận đc lời khuyên và phân tích từ mọi ng. Mình cảm ơn!.
Ðề: Con đường nào mới đúng! Bạn à, mình chỉ nói với bạn một câu thôi, thường thì phụ nữ muốn lấy người yêu mình nhiều hơn, như vậy sau cuộc sống mới hạnh phúc hơn, bạn hiểu ý mình không? Nếu hiểu thì bạn cân đo đong đếm, hoàn cảnh của bản thân, tình cảm và tính tình của hai người đàn ông thì bạn sẽ không phải lăn tăn quá nhiều nữa. Với việc người bạn đang yêu, có yêu bạn nhiều bằng người đàn ông 30 tuổi không và có muốn xác định với bạn không?hay chỉ là... và Nếu người 30 tuổi cầu hôn với bạn bạn có đồng ý không? Bạn hãy để con tim tự cảm nhận và lựa chọn. Gia đình, những người lớn tuổi có khả năg nhìn nhận tốt hơn người trong cuộc đó bạn Chúc bạn luôn vui và sáng suốt.
Ðề: Con đường nào mới đúng! Vợ chồng là duyên số nên đành chờ....ông trời sắp đặt, vậy thôi. Bài học kinh nghiệm của tớ đấy.
Ðề: Con đường nào mới đúng! Nghe bạn nói mình lại tò mò, nhiều người cũng nói là duyên số, nhưng mình không tin hẳn
Ðề: Con đường nào mới đúng! Minh cung tin là VC có duyên số...,,, giống bạn vậy. Nên nếu cảm thấy chưa an tâm , chưa đến thời điểm chín muồi thích hợp thì cứ từ từ thôi
Ðề: Con đường nào mới đúng! người thứ nhất có thể đem lại cho bạn cảm giác an toàn và được bảo vệ còn người thứ 2 thì đem đến cho bạn cảm giác được yêu. Theo mình một người đàn ông chín chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tương lai của hai bạn. Còn anh chàng kia chỉ có thể là để yêu chứ không nên tiến xa, anh ấy còn trẻ và cũng không có gì đảm bảo là sau này tình cảm của hai người có còn được như hiện tại, mình nghĩ là bạn nên nghĩ đến tương lai hơn là những cảm xúc nhất thời như thế này. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình, chúc bạn có được một quyết định sáng suốt. nên lấy người yêu mình hơn là người mình yêu
Ðề: Con đường nào mới đúng! nếu đã không phải là duyện nợ thì không nên ép tình yêu mà hãy để thực tự nhiên mẹ nó ạ
Ðề: Con đường nào mới đúng! hic mình cũng tin vào duyên số như mình với chồng mình bi giờ.Chơi thân với em gái anh ấy 6 năm mà chưa biết mặt anh trai.Đến khi vô tình gặp nhau rùi lại lấy lấy nhau
Ðề: Con đường nào mới đúng! Chị thấy hiện nay con trai hay lấy vợ muộn, họ tìm kiếm bạn gái để vui vẻ và tình dục. Họ ko sẵn sàng lấy vợ,tât nhiên khi yêu họ muốn chiếm đoạt nên họ bất đắc dĩ vân hứa hẹn cưới xin, nhưng chỉ là lời hứa ko có sự thực. Nên bạn muốn có tình yêu đi đến hôn nhân bạn cần hiểu và cảm nhận, Nếu bạn là người thụ động và luôn phục tùng thì người đàn ông là chồng nóng tính và gia trưởng sẽ có thể chấp nhận được.bạn cũng cần thử thách anh ta thêm về tinh cách này xem bạn có thể chiu được ko?
Ðề: Con đường nào mới đúng! Vợ chồng có duyên số hết. Đừng vội vàng khi chính mình còn đang phân vân bạn ạ. Hạnh phúc của mình chứ ko phải của ai khác nên hãy suy nghĩ kỹ và sáng suốt. Mọi ý kiến chỉ là tham khảo,hãy lắng nghe trái tim mình bạn nhé. Chúc bạn sẽ có quyết định đúng và hạnh phúc.
Ðề: Con đường nào mới đúng! Yêu là một chuyện và sống với nhau là một chuyện. Tình yêu cũng cần có sự trải nghiệm rồi hãy tiến tới hôn nhân... Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc...!!!