Re: Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi bà ơi nghe nói nay bà đau bụng đã khòe hơn nhìu chưa bà
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi cố gắng lên bà nhé Chuyện gì cũng có hướng giải quyết được. Nếu bà tiếp tục sống thì bà sẽ giải quyết được mọi việc
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Ôi, hôm nay mới biết thông tin này, chúc namyeu nhanh chóng lấy lại được sức khỏe và tinh thần. Và nhớ rằng, con người mình do bố mẹ vất vả sinh ra và nuôi nấng nên trong hoàn cảnh nào cũng ko được tự hủy hoại cuộc sống của mình, đó là có tội với mẹ cha, nếu có con thì mang tội với con mình nữa em nhé, chị cũng nhiều điều phải bận tâm buồn phiền lắm nhưng luôn tâm niệm như vậy.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi bạn nấm ơi cố gắng lên nhé, tất cả mọi người đều yêu mến bạn, cộng đồng lcm tuy là online ảo nhưng tình cảm lại thật cảm ơn tất cả mọi người đã cho em học hỏi thêm dc nhiều điều
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chị ơi cố gắng lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chị phải biết quý trọng bản thân nhé, còn rất nhiều người yêu thương và lo lắng cho chị
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Em gái ơi, mạnh mẽ lên em nhé, hãy cười cùng chị nha! Mình có con, đó là tài sản, là hạnh phúc nhất đời. Tài sản cần được bảo vệ, nâng niu, em và chị cần phải bảo vệ tài sản ấy suốt cuộc đời mình em à. Thương em nhiều lắm.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi chị dại dột quá.nhưng có lẽ sau lần vấp ngã này mà sẽ càng yêu bản thân và có nghị lực sống vì 2 đứa nhỏ nữa.chúc chị mau khỏe
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi ôi may quá, mẹ nó ơi phải nghĩ đến hai con chứ, may mà trời thương
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Hum nay em được ra viện rùi,chừng nào về nhà sẽ có nhiều thời gian 888 với cả nhà nhiều hơn....em yêu cả nhà
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Mừng mẹ nó đã qua được lúc nguy hiểm, hãy biết quý bản thân mình nhiều hơn nữa nhé, vì bố mẹ mình và các con mình nha bạn. Chúc bạn chóng bình phục.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi chúc mừng mẹ nó nhé, hi vọng mẹ nó sẽ luôn hp
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi chúc mừng em đã hồi phục ra viện cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn em nhé.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chúc mừng em, đừng bao giờ tự hủy hoại bản thân mình như thế nữa nhé, đó là bất hiếu với cha mẹ và mang tội với con mình đấy.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi chúc chị những ngày mới sẽ có thật nhiều niềm vui mới, sống 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Mừng cho em, chúc em mau chóng bình phục nhé.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chúc mừng bạn đã bình phục. Hãy cố gắng nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại bạn nhé. Sau cơn mưa trời sẽ sáng (u)
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chúc mẹ Namyeu24 mau bình phục để quay lại với mọi người nhé.