Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Đầu tiên thì chồng e bảo: e là con dâu những việc vặt ấy làm cũng đc, mẹ đã nấu cơm, a giặt quần áo rồi . Nhưng e vẫn kệ, từ bé e đã ít phải làm việc nhà rồi. Mà thật ra cái em tức nhất là mấy đứa em chồng ấy, cứ đẩy việc cho em, hic. E cũng nghĩ kế sách này ko ổn, chắc phải dùng biện pháp mạnh hơn
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? hic nhiều lúc e cũng nói vui với chồng là e như người giúp việc của gd cái gì cũng đến tay nhất là ngày têt ấy có chồng cũng đỡ bê dọn nhưng mà vẫn thấy oải lắm,khâu bày ra không khổ bằng khâu dọn dẹp ngày têt
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Hic, mỗi người đỡ vào một tí chứ để 1 người dọn hầu cả nhà thì sức nào chịu được.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? con em thì lại chỉ bám mẹ, nhưng cũng chỉ được chơi có 2 năm đầu rồi đâu lại đóng đấy, cái số mình nó khổ thế đấy, kể mà có mấy đứa cháu dâu thì tốt, chẹp chẹp
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Có mẹ nào có ý định tậu cái máy rửa bát cho nhà mình để giải phóng sức lao động k ạ... em thì em chỉ ngán tết nhất rửa nhiều , chứ hàng ngày em thấy nó cũng khá thú vị Nhìn đống bát đũa bẩn được mình kỳ cọ sạch cho lên giá gọn gàng cảm giác vui lắm
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Giống y hệt em, em thì em hok thích mấy đứa em con nhà cô; nó rửa em cứ không yên tâm làm sao í.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Híc híc, chồng giặt quần áo cho. Siêu ghen tị (
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? hè hè, có người có sở thích giống mình nè.... mình nhờ ox hay em gái rửa, 2 người úp bát lung tung, rồi đũa đầu ăn với đầu ko ăn cắm hết xuống dưới ống đến khi ăn thì đầu đũa vẫn ướt Chẹp chắc khó tính nên toàn phải tự làm thôi
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? nhà em có may rửa bát nhưng mà em thấy máy rửa cóc sạch nên em pải rửa tay
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Nói là giặt quần áo nhưng chỉ cho vào máy giặt, xong thì đem ra phơi thôi mẹ nó ạ!
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Được xã giúp vây là cũng vui lắm rồi/........
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? nhà e em giặt quần áo còn chồng toàn là người phơi ,bắt nạt tý
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Hì...............................................
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Zồi ôi buồn cười lắm mẹ nó ạ. Em ấy bảo quê em ấy ai cũng giàu, ai cũng có ô tô, đi 1 phát là lên HN sắm đồ. Em ở HN nhà chả có ô tô, có cũng chả có chỗ để, em ấy bảo quan trọng là phải có tiền muốn mua sắm sao cũng được.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Hôm nay nhà mềnh lại tổ chứa ăn uống ,mình vừa chiến đấu với 1 đoóng bát xong ,hôm nay thì mềnh đã sắm đôi găng tay cao su rùi , vì mềnh đang bị viêm họng ,eo ôi ho hắng cả tuần nay ,táng mấy loại thuốc rồi mà chả thấy đỡ gì cả ,giờ họng đau rát ,đờm thì tắc ,đau thế chứ ,nhất là khi ho thì vừa đau hong vừa đau phần dưới mỏ ác ,mềnh bó tay với mình rồi ,chán chả muốn uống thuốc j nữa ,Làm thì lâu ,ăn thì chả ăn được ,mệt thế chứ.
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Nghe mà nản quá chị nhỉ ! Chắc là nhà chị bên nội bên ngoại đông và khách khứa nhiều lắm hả chị ? Tết là em thoại mái hơn ngày thường luôn đấy . Ngày thường còn phải nấu cơm cho chồng con , chứ Tết toàn đi "ăn chực" không à . Không nhà nội thì nhà ngoại, không thì bà con. Vì so ra thì vợ chồng em vai vế nhỏ nên phải đi thăm chứ sao để người lớn đến đúng không ạ. Thế là Tết là em mua sắm cũng ít, ăn dọn bày biện cũng không. Con em thì không bám mẹ đâu , mẹ ăn thoải mái thế mà vừa ăn xong chuẩn bị dọn thì con lại chạy vào "mẹ ơi mẹ, mẹ ơi..." thế là mấy đứa em họ lo hết . Nhiều lúc thấy cũng ngại em giành làm thì lại còn bị mắng thếm vì làm thì con khóc sao. Nếu lúc con không bám thì cũng phụ 1 tay dọn dẹp, rửa bát , số em cũng may là có mấy đứa em họ bên nội ngoại đứa nào cũng sốt sắn, mình lo dọn là ở trong nó đã giành rửa rồi , hôm mình giành rửa thì tụi nó cũng phụ rửa nước rửa chén mình chỉ tráng nước và úp chén thôi. Thôi mẹ nó cố lên nhé , có mệt cũng có vui mà
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Không hiểu sao con gái SG nghe làm dâu Bắc thì sợ lắm. Chắc là sợ cảnh này của chị . Nhưng chắc do mỗi nhà chị nhỉ. Em dù ở Sg , mẹ chồng em gốc Thanh Hóa đây nhưng ôi dễ cực chị à. Hôm nay bên nhà nội đám thôi nôi con em chồng nên cũng tổ chức ăn uống , nhưng toàn thuê nấu nên mình chả phải động gì ạ, ăn xong họ dọn luôn . Mệt rồi thì ngủ sớm đi chị, sao thức khuya vậyt?
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? Hình như con chị bằng tuổi con em. Con em sinh tháng 1/2010
Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không??? E Đoán chuẩn đấy , cu nhà c cũng tuổi hổ nhưng chỉ bám bố thôi