Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ôi me con Bim vao xông đất nha mình nao. Chúc cả nhà mình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các mẹ luôn khỏe và xinh đẹp . Chúc các con hay ăn chóng lớn , ngoan ngoãn, khỏe mạnh nha.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 có mẹ nào cho con cai sữa chưa? ai cai sữa rùi cho mình ít kinh nghiệm nhá. mình thấy mệt mỏi vụ này quá. nhìn con khóc đòi ti mà rơi cả nc mắt (
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 bé nhà mình ho kéo dài 1 tháng nay rùi mà k khỏi, đi khám bệnh viện rùi mời bs đến nhà cũng chả ăn thua (. mẹ nào tư vấn cho mình với
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013...CHÚC CÁC CHỊ ♥ ♥ 1 năm như ý ♥ 4 quý như mơ ♥ 12 tháng bất ngờ ♥ 48 tuần hạnh phúc ♥ 365 ngày mạnh khỏe ♥ 8760 giờ tràn niềm vui ♥ 525600 phút ngập tiếng cười ♥ 31536000 giây đầy ý nghĩa ♥ 3153600000 tích tắc rực rỡ hào quang
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Khổ thân bé nhà mẹ buinguyen thế, Bim nhà tớ trước Tết cũng bị ho mất gần 3 tuần đấy. Tớ cho con đi khám ở viện nhi ( ko phải ở khoa khám tự nguyên đâu ) vào bác sỹ lấy máu xét nghiệm và chụp X-quang để xem tình trạng cụ thể, sau khi đã có kết quả xét nghiệm rồi thì dựa vào đó để kê thuốc cho con, trộm vía Bim uống thuốc 3 ngày là khỏi mặc dù trc đó uống thuốc hơn tuần ở ngoài mãi ko khỏi. Còn về vấn đề cai sữa cho con thì mẹ phải kiên quyết thôi, Như kinh nghiệm của chị tớ thì mỗi lần con đòi ty mẹ nó lại đưa cho cái bánh gạo gặm vậy là cu cậu im, ngoài ra nếu có điều kiện thì cách ly con với mẹ vài ngày ( như gửi bà nội, ngoại ), Còn nhiều cách cai sữa cho con lắm, bạn cứ tìm hiểu thêm, Bim nhà tớ ăn sữa ngoài nên ko có cái khoản cai sữa
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Em cũng vào xông đất nhà mình. Chúc cá mẹ và bé khỏe mạnh, vui vẻ nhé. @Me Buinguyen ơi: Cu nhà em cũng ho lâu lắm rồi ý, nhưng không phải ho liên tục mà tối ngủ thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Từ đợt đầu nhà em cho Su đi khám ở viện Nhi, cũng chụp phổi và mua thuốc kê của viện thế mà có khỏi đâu. Bây giờ chán quá cũng chẳng biết thế nào? Còn vụ cai sữa thì kinh nghiệm của em thế này, em cho bé cách ly mẹ 2 ngày. Tối ngủ với bà, đến ngày thứ 3 thì Su quên luôn ti mẹ. Bây giờ có nhìn thấy cũng chẳng đòi gì cả
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Lâu lắm không có time vào nhà mình. Chúc các mẹ năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các con hay ăn chóng lớn.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Năm mới vào chúc mừng nhà mình cái nhỉ. Chúc các bé nhà mình luôn được khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn cho bố mẹ khỏe. Chúc các bố mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc. @minhminh: bé nhà mình bỏ ti mẹ từ hồi 7 tháng nên ko có kinh nghiệm vụ này rồi. Bé nhà mình dạo này mọc nhiều răng quá, mọc một lúc 8 cái răng liền. Mong bạn ý mong xong răng hàm sớm để chuyển sang ăn cơm, chứ dạo này lười ăn cháo quá, mà đang ăn cháo thấy chị hay mọi người ăn cơm là nhất quyết ko ăn cháo nữa, đòi ăn đồ của người khác
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Em cũng đang tính cai sữa cho Ku nhưng nghĩ cũng thấy thương thương con, bây giờ cai chắc cũng ko phải là sớm các mẹ nhỉ, Ku nhà em còi dí, sắp tới em tính gửi trẻ
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Trơì chị cũng bức xúc lắm. Đi làm ko vào đc mạng máy chị bị chặn. Về nhà cũng có lúc nào vào đc. Toàn phải trông con. Bé nhà chị thì 16 cái răng rồi còn 4 cái răng hàm nữa thôi. Thuốc chị cho bé nhà chị uống là Vitamin D. Để cho cháu mọc răng cho tốt. Muốn cải thiện hàm răng chứ ko sau này nó hay bị sâu. Dạo này cũng ko thấy nhà mình vào 888 mấy nhỉ các mẹ đi đâu hết rồi. Các bé biết làm gì rồi. Chuẩn bị đi lớp rồi ý nhỉ
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Con nhà mình cũng thế. Thằng anh ăn kiểu gì nó cũng phải ăn cùng mấy miếng nhỏ, kém miếng khó chịu. Trộm vía cũng chịu nhai hơn thằng anh. Cháo cũng lười ăn lắm, toàn phải mang ra hàng xóm ăn thì nhanh. May mà nó ko ngậm nên vẫn cho ăn cháo bt
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 ối Ku Bo nhà em vẫn dậm răng tại chỗ , vẫn mới 8 cái từ lâu lắm rồi, chưa có dấu hiệu gì mọc thêm, mà Ku nhà em còn chưa nói rõ được từ nào cả, sốt ruột quá các mẹ ạ
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Su nhà em lại chính thức đi bộ bội lần 2 rồi. Lần này bạn í lớn hơn, đi vững và bi bô tập nói rồi nên cũng an tâm hơn. Nhưng gần đây em so Su với các bạn khác thì thấy con em hơi bé. Bây giờ vẫn chỉ 12kg (5 tháng rồi không tăng lạng nào), chiều cao thì chưa được 80cm. Nhìn cứ nhí nhí í, sốt ruột quá các mẹ ạ. Em nghe phong phanh phải bổ sung Lysine thì con sẽ cao hơn, các mẹ có biết gì về vụ này không. Hix..mình có bầu nên cũng sao nhãng chuyện chăm con, đến lúc thấy con bé hơn các bạn cùng lứa, giật mình tỉnh ra (
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Hihi cu Bo nhà em giống y Bim nhà chị, Bim giờ 10 cái răng, lười tập nói kinh khủng ... cứ dậy nói là hắn hét um lên váng cả đầu
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bim nhà chị giờ bao nhiêu kg rồi ạ, em cân Ku Bo trước Tết là 10kg kể cả "bì" . Em đang tính cho Ku ý đi học mà nghĩ vẫn chưa thông, cứ lo cái nọ, cái kia
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Dạo này mình cứ phải di chuyển suốt không ở văn phòng nhiều để chart với các mẹ, đầu năm mình mới thở được chút. Báo cáo các mẹ là mèo Tô nhà mình đã có 12 răng, mới biết nói: ba, anh, tất, giày, ị. Vẫn chưa gọi đi tồ và ị thúi được, mới có 10kg ( 10 tháng nay rồi vẫn dậm chân tại chỗ). Hy vọng thời gian tới mẹ cu không phải di chuyển nhiều để còn vào nhà mình buôn với các mẹ mèo. Chúc các con hay ăn chóng nhớn!
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Cu Bim nhà chị cân nặng cũng như Bo nhà em ý, mấy tháng rồi chả lên cân nào, mà còn ốm lên ốm xuống. Đến hè bà nội bảo cho cu ý đi học mà chị chưa muốn lắm, sợ nó nhỏ quá với cả chưa biết nói nữa ... hix
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 ối em vừa mới khoe ku đc 10kg thế mà hôm trước kg chỉ đc hơn 9kg thôi chị ơi, huhu ku ý sút gần 1kg, mấy hôm vừa rồi sốt mà chưa thấy cái răng nào mọc lên, trưa nay em cho ku ý ra lớp gần nhà mà các bé đang ngủ, mai em định gửi trẻ chị ạ, sót hết cả ruột gan nhưng ko gửi em ko bán hàng đc, ku ý giờ nghịch lắm, luôn chân luôn tay, hở ra tý là nguy hiểm, hôm trước em còn làm ku ý ngã từ trên nhà xuống mấy bậc thềm cửa, trộm vía mụ đỡ nên ko sao, sợ thật ý ạ
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 ối em vừa mới khoe ku đc 10kg thế mà hôm trước kg chỉ đc hơn 9kg thôi chị ơi, huhu ku ý sút gần 1kg, mấy hôm vừa rồi sốt mà chưa thấy cái răng nào mọc lên, trưa nay em cho ku ý ra lớp gần nhà mà các bé đang ngủ, mai em định gửi trẻ chị ạ, sót hết cả ruột gan nhưng ko gửi em ko bán hàng đc, ku ý giờ nghịch lắm, luôn chân luôn tay, hở ra tý là nguy hiểm, hôm trước em còn làm ku ý ngã từ trên nhà xuống mấy bậc thềm cửa, trộm vía mụ đỡ nên ko sao, sợ thật ý ạ
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bih các con nghịch lắm, cu nhà chị còn bướng nữa cơ rất hay khóc ăn vạ. Bih cu ý cứ bắt đầu ngoạc miệng ra khóc là chị và cả nhà bơ luôn ko ai hỏi han quan tâm nữa thế là khóc 1 tý là tự đi ra chỗ mẹ và leo lên lòng mẹ ngồi và nín . Chị đang nghĩ sắp tới cho con đi trẻ mà thấy thương ghê ý ... em thì bận việc bán hàng nên cũng vất vả . Thôi cứ AQ là con đi trẻ sẽ ngoan và bạo dạn hòa đồng hơn vậy