Ðề: Học cách quên Cám ơn bạn,câu chuyện ngắn gọn mà ý nghĩa quá. Quên đi những cái cần quên để làm mới cuộc sống,để làm cuộc sống tốt đẹp hơn là việc nên làm
Ðề: Học cách quên hay quá nhiều khi không nên đẻ bụng những chuyện linh tinh trong cuộc sống hãy ường về hiện tại và tương lai
Ðề: Học cách quên mình thấy nói thật dễ nhưng làm mới thật khó! Đấy chỉ đơn giản là quên những việc hoặc 1 số sự việc trong cuộc sống mà thôi! Ko đúng cho các trường hợp khác. Mặc dù đọc cũng thấy có những ý rất hay.
Ðề: Học cách quên Em dạo này nhiều việc nên bao nhiêu hận thù hay gì gì đó tạm quên. Có nỗi hận em mất gần 10 năm mới hết hận hết căm. Dù sao cũng nên học quên.
Ðề: Học cách quên Phải đấy mình cũng đã từng có quá khứ buồn nhưng mình đã chon cách quên để bây giờ mình có cuộc sống rất hạnh phúc. Hãy quên đi những gì không tốt để nhận lại những gì thứ tốt đep hơn. Trong lòng không vướng mắc cuộc sống sẽ rất đẹp
Ðề: Học cách quên ối trời ơi. chị ngoc ha. này có vẻ thù lâu nhớ dai lắm đây, phải chú ý không thì lại bị dính thì mất một người chị tốt hihiihihi
Ðề: Học cách quên Từ sau đừng gọi tên Húy chị ra ở diễn đàn nhé. Diễn đàn co nick em cứ gọi nick chị là được rồi. Vì đây là nick công ty, không phải nick private, còn rất nhiều người xài nick này chứ ko phải mình chị. Cảm ơn em.
Ðề: Học cách quên Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.
Ðề: Học cách quên TRời, hận mà gần 10 năm mới hết thì có mà hết tuổi xuân hả em? Giận là hay già nhanh lắm đấy
Thưc ra có những người làm cho ta rất khó chịu, phải nói là rất ghét nữa ạ, nhưng em cảm thấy càng hận thù càng làm cho chính bản thân em thấy khổ sở, ấm ức. Chi bằng quên đi em lại thấy nhẹ nhàng và may mắn hơn. hihi
Ðề: Học cách quên đúng là cần phải học cái này rồi... đang muốn quên đi một số thứ, một số người đã từng quen, và một số công việc đã làm.
Ðề: Học cách quên Câu cuối quá ý nghĩa "Rất nhiều người thích câu thơ : “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”. Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp." Đúng là thiền ý.
Hôm nay tớ lại gặp phải chuyện bực mình quá, ko biết tới bao giờ chuyện này mới kết thúc nữa. Muốn quên nó đi mà thời gian gần tới chắc ko thể. Mệt mỏi quá