Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kattyEmily, 13/12/2012.

  1. kattyEmily

    kattyEmily Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    Em đọc thấy các mẹ nhiều người cũng hoàn cảnh giống em nhỉ,hjc em cũng không muốn nịnh hay lấy lòng gì quá chỉ làm thế nào để người ta thấy mình tốt là được vì họ hàng bên đấy rất quý em, mỗi mama hơi khó tính tý hjc, chắc tâm lý các bà ai cũng thế hết nhỉ, lúc nào cũng thấy người mà con zai mình chọn chưa xứng với nó hehe, thôi mẹ nghĩ sao thì nghĩ em cứ tốt là được các mẹ nhỉ, em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nhé
     
    Đang tải...


  2. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    mới gặp 1 lần mà bạn đã lo vậy. cứ mua quà tết đàng hoàng, ăn nói lịch sự khỏi cần nịnh bợ với đúng bản tính của bạn . mọi thứ rồi sẽ OK.
    chúc thành công.
     
  3. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi người 1 cảnh à, dù giờ đã qua tết mất rồi thì ta tặng dịp khác, chị có thể hiểu được sở thích mẹ chồng thông qua chồng tương lai của chị mà. chị có thể tặng món quà gì nhỏ nhỏ mà mẹ chồng chị thích ấy, đó không phải là diễn mà đó là thể hiện sự quan tâm của mình tới người khác. Thi thoảng có thẻ gọi điện hỏi thăm bác ấy, hỏi thăm xong có thể hỏi chuyện vui của chồng hỏi còn nhỏ anh ấy thế nào, đôi khi ko cần quà cáp gì nhưng mình thể hiện quan tâm là người ta cũng biết mình sống có cái tâm.
     
  4. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,275
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    ở lâu với mc và gd nhà chồng kiểu gì cũng có chuyện bạn ak, ko tránh dc đâu... lúc đầu mình cũng giống bạn đấy, nhưng vẫn nghĩ rằng mình chân thành thì mọi chuyện đâu đến nỗi. nhưng thực sự sau vài năm thì rất nhiều chuyện đau đầu xảy ra...
     
  5. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    Chia sẻ vơi chủ tóp, em thì được ny kể là bác gọi điện cho chị dâu của chồng bảo là nó (tức là em í ạ) cái P người nó cũng đậm đậm như em
    Thế là em dỗi, bù lu bù loa lên với ny là mẹ anh chê em bé :). Nham hiểm hok, làm chồng sợ. Nhưng thực ra biểu hiện là quan trọng chị ạ, em ngoan ngoãn hiền lành- nên giờ bác trai, bác gái, anh trai ny đều hay gọi điện bảo ny em là cho em về chơi. Nó thích ăn gà thì mẹ thịt gà nhà cho ăn :D
     
  6. Forever_Alone

    Forever_Alone Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    Haizz, mỗi người mỗi cảnh các chị ạ.
    hôm wa em cũng vừa về nhà ny chơi, cậu ấy cứ bảo mẹ cậu ấy dễ tính lắm nên em mới về. Vậy mà ăn cơm xong, mẹ ny đã gọi ny vào bảo là con này nó không mời mẹ ăn cơm... ôi, mà cái này đúng thật là nỗi oan Thị Mầu chẳng làm gì đc. Nản quá các mẹ ạ!
    Mà gia đình ny thì rất fức tạp, chị có ba mẹ con sống với nhau thui (chồng của mẹ và chồng chị gái ny em đều bỏ đi) các chị bảo liệu có vấn đề gì ko nhỉ, em thì thấy sợ lắm :(
     
  7. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,256
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    Nhiều khi mình cởi mở, thật lòng và sống nhẫn nhịn cũng ko phải là ai cũng được ghi nhận đâu ạ. Nói chung lại em thấy cứ sống đúng là mình, giờ mới đang tìm hiểu nên cũng chưa biết được nên cứ thong thả mà tìm hiểu trước khi quyết định có thể sống chung với lũ đc ko em nhé
     
  8. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    Cứ bình thường đi bạn ạh, đấy chỉ là lời nói thôi chứ cũng chưa đến mức phản đối các bạn qua lại với nhau, bác ấy cũng có bảo là không đồng ý đâu chỉ là lời nhận xét thui mà. Nếu các bạn lấy nhau thì cũng ở riêng chứ có sống cùng đâu, như mình đây này cũng giống bạn rùi đâu lại vào đó hết ấy mà. Bây h mình sống riêng rùi, có chê mình cái gì mình cũng coi như điếc và bỏ qua k thèm để ý vì cứ để ấm ức thì mệt lắm mà chồng mình lại phải khó xử
     
  9. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    kệ thôi bạn ạ,lúc mình mới ra mắt mẹ ngườu y, bà cũng chê mình nhưng giờ thì lại bt,mà còn quý mình nữa chứ,hihi
     
  10. bj_bo

    bj_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    mình thì nghĩ bạn cứ bình thường thôi.quan điểm của mình là nta đối với mình tn thì mình đối lại như thế.kể cả khi đã là con dâu nếu họ thật lòng với bạn thì bạn cũng thật lòng còn ko thì cứ ở mức bình thường mà sống.nhiều khi quan tâm quá ng khác nghĩ mình cần lại coi thường.ng y bạn đối xử với nhà bạn tn thì bạn đối xử lại như vậy,ko cần phải thể hiện hơn làm gì vì ở nhà mình đối xử với bố mẹ mình liệu đã đc như thế chưa mà phải nghĩ tới bó mẹ người khác.khi lấy chồng rồi bạn sẽ hiểu.
     
  11. FBI

    FBI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    Vấn đề ko có gì đáng ngại lắm ,nhân vô thập toàn mà,quan trọng là người yêu bạn thôi anh ý yêu bạn và quyết định tiến tới với bạn,còn sau này mẹ anh ý sẽ hiểu thôi con người ta hơn thua ở cách sống thôi quan trọng gì hình thức.Chúc bạn vững tin ,hạnh phúc!
     
  12. nhuy19884

    nhuy19884 Sâm-Nấm linh chi Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    mình có cô bạn rất khéo, nhg mà ng nhỏ, yếu nên cũng bị nhà chồng chê khiếp lắm, rồi hình thành cái suy nghĩ tự ái cho cô í, mỗi lần về nhà chồng là ko muốn nói năng gì luôn. quan trọng là chồng bạn phải biết bảo vệ bạn thôi. mình lấy chồng, nhg mà gần như là lấy cả nhà chồng đó, m chỉ khuyên là nên cân nhắc cho cẩn thận, vì sau này có muốn làm lại cũng ko kịp đâu
     
  13. khanhtrang139

    khanhtrang139 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    bạn à không nên quá đẻ tâm những cái đấy bạn hãy đối xử thật tốt đi mọi người sẽ hiểu thôi mình tin rằng bạn mà tốt mẹ chồng bạn khôn g kết nổ đĩa mới là lạ
     
  14. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,229
    Đã được thích:
    2,369
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    kết quả sự việc sau tết thế nào rùi bạn?
    hồi xưa đưa mình về ra mắt, mình chẳng bị chê j trừ mỗi: sao nó bé thế? sau này đẻ, chăm con làm sao? (mặc dù nhà chồng mình có ai to đâu, hơ hơ).
    Có người còn nói độc: nhỡ nó có bệnh - điên thế.
    rồi bảo thiếu j đứa xinh hơn, nhà lại xa.... tóm lại là rất nhiều dèm pha chỉ vì mình bé.
    quan trọng là cách cư xử. Lúc ấy mình bảo xã mình: cho anh lựa chọn thoải mái.
    Kết quả bây h thì sao: nhà chồng chẳng ai chê trách được mình điều j, cứ sống đúng với chính bản thân mình thôi, em gái nhé.
     
  15. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    đúng đấy! đừng suy nghi quá nhiề, sống mà cứ sợ ng ta nói này nói nọ quý hay k quý thì tuy! cứ sóng tốt với mọi ng à ok, đôi khi sống xoe xòa cho thoải mái!
     
  16. cuonghuong86

    cuonghuong86 Trâu, lợn lạp xưởng tây Bắc 0374670007

    Tham gia:
    23/11/2012
    Bài viết:
    7,665
    Đã được thích:
    1,668
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    thờic mẹ chồng c cũng chê ,ko thích cđâu,cũng bảo xa,rồi bé,gầy,mặt dài,vv đại khái thế,những xã chị quyết tâm lắm nên mẹ phải đồng ý thôi,lấy về rồi thấy mẹ cũng ko đến mức khó đâu,mình sống phải đạo là đc,vỳ vậy bây giờ cũng thê sthooi em cứ sông đúng đạo lý sống chân thực em ạ,nc chảy đá mòn hết
     
  17. haiconduong

    haiconduong Thành viên mới

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    Em ko cao, có 1m45 thôi, vừa lùn vừa bé, mặt ko xinh ko xấu.
    Vừa thất nghiệp vừa ế chồng.
     
  18. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    M thấy cứ sống đúng con ng thật của m ý, chứ giấu diếm, cố lấy lòng thì chỉ đc ngày trc ngày sau thôi. Đến khi họ phát hiện ra thì m mất tất cả tình cảm của họ luôn :)
     
  19. Khanhhanhim

    Khanhhanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    3,446
    Đã được thích:
    667
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    cái nết đánh chết cái đẹp mà mn, lo gì cơ chứ, chồng mình là chính thôi
     
  20. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ cho em xin tư vấn với ạ, em buồn quá

    e thì ra mắt nhà ng y thì cả nhà quý, k ai nói j nhưng ngược lại nhà e lại chê anh ng y vì anh lùn và xa,haiz
     

Chia sẻ trang này