Ðề: Chồng làm xe ôm Em thấy phục bác. Có 1 người chồng hi sinh vì vợ con như vậy là có phúc đấy. Mong là vợ bác biết trân trọng. (u)
Ðề: Chồng làm xe ôm Đồng cảm với tâm sự của bác, nhà em ngày khó khăn, ban ngày em đi làm cơ quan (cty lớn và oai lắm ý), chồng thì ship hàng cho các mom (cũng có khác gì xe ôm đâu ạ) và bán đồ chơi trẻ con ở công viên, trường học (nghĩ lại mà rớt nước mắt ý), buổi tối vợ chồng em cũng ngồi vỉa hè bán nước như ai...nhưng cứ động viên nhau cùng cố gắng, giờ vẫn phải cố gắng đây ạ
Ðề: Chồng làm xe ôm Bác ơi, có gì phải buồn, mình kiếm tiền bằng một nghề chân chính mà. Nhà em năm ngoái khó khăn, chồng em tối cũng phải ra vỉa hè bán quần áo đấy, người khác nhìn vào chỉ thấy khâm phục thôi mà, đâu phải ai cũng làm được như vậy. Chúc vợ chồng bác sớm vượt qua giai đoạn này nhé.
Ðề: Chồng làm xe ôm cuộc đời thật lắm gian truân mà! cố lên bác! e khâm phục bác vì ko ngại khó, ngại khổ lo cho gd đấy ạ!!
Ðề: Chồng làm xe ôm Em ơi, cuộc sống gia đình không gì bằng "thuận vợ thuận chồng" như em đã chia sẻ! Cố lên em nhé!
Ðề: Chồng làm xe ôm Cv nào cũng đc, xe ôm, bảo vệ cứ có thu nhập mang về cho vợ con là e thấy sướng lắm r, còn hơn chồng ăn như phá, mà suốt ngày ngủ. Mà e nói thật, thu nhập của xe ôm hơi cao đấy, cao hơn ngồi máy lạnh văn phòng đấy Bác nhỉ?
Ðề: Chồng làm xe ôm Nghề nào cũng tốt, cũng cao quý, miễn là làm tốt việc của mình, làm chồng thì nuôi tốt vợ con, làm gương cho con cái noi theo ạ
Ðề: Chồng làm xe ôm Giờ suy thoái, khó khăn,mng ra mặt đường kiếm tiền, bác còn hơn khối lão chồng e. Bảo đi làm bảo vệ mà nhất định ko đi, lương 5,6 triệu, ko mất tiền ăn sáng, cv cũng ko vất vả lắm. Giờ ở nhà làm cũng ko đc như vậy!
Ðề: Chồng làm xe ôm Không có công việc nà là xấu nếu kiếm tiền lương thiện ,có chăng thì chỉ có con người tâm địa xấu thôi,h con còn nhỏ cứ khắc phục dần dần sau rồi tính .Gắng lên bác.
Ðề: Chồng làm xe ôm Làm gì cũng được miễn là kiếm ra đồng tiền lương thiện bạn à. Chẳng ai chế người chịu khó làm ăn. Chỉ chê người nào lười nhác, muốn hưởng thụ mà ko muốn lao động thôi.
Ðề: Chồng làm xe ôm A ko phải suy nghĩ gì đâu. Còn hơn nhiều người ở nhà lười nhác mà ở nhà ăn bám. Sự yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình mới đang quý. Trân trọng những gì đang có là điều không phải ai cũng biết......
Ðề: Chồng làm xe ôm chủ top ơi, đừng buồn, có lẽ vợ bạn hơi nhạy cảm quá thôi chứ ko có ý xấu đâu, mình rất khâm phục bạn, chịu khó và yêu thương vợ con, như thế phải nói là hết mình đấy, còn hơn khối kẻ sống dựa sống bám hoặc làm ăn bất chính bạn ạ, cố lên , rất vui được biết một người như bạn
Ðề: Chồng làm xe ôm mình đã từng hỏi 1 cô bạn, tại sao chồng mi không xách xe ra đầu đường làm xe ôm, cứ nằm ưỡn ra ở nhà thế? Đúng như b nói, miễn là không vi phạm pháp luật, mình bán sức lao động, chẳng có gì sai
Ðề: Chồng làm xe ôm Cũng là 1 nghề mà, hằng bao nhiêu người làm có làm sao đâu! Đồng tiền chân chính do tay mình làm ra
Ðề: Chồng làm xe ôm bạn thật đáng trân trọng. chịu khó kiếm tiền lo cùng gia đình, làm xe ôm thì thoải mái về tg .còn hơn thất nghiệp ở nhà ko chịu đi làm gì chúc bạn đông khách
Ðề: Chồng làm xe ôm tại sao phải xấu hổ với nghề nghiệp của mình vậy nhỉ, đâu phải mình đi ăn trộm ăn cướp của ng ta đâu mà phải sợ, phải tự hào vì đồng tiền mình làm ra là có ích chứ... ma bác cũng phải tự hào về chính mình vì phải hi sinh vì vợ con mà kiếm tiền nuôi gia đình
Ðề: Chồng làm xe ôm Làm công việc gì cũng được chỉ cần là cv chân chính không lừa đảo, không cướp giật, không phạm pháp thì không việc gì phải suy nghĩ và xấu hổ cả