Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho rôm

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tomyêu, 8/1/2013.

  1. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    chia sẻ với mẹ cháu không biết nói sao e ko ở hc của chị nhưng cũng vào động viên chị.Chúc c sớm tìm dc hp đích thực.
     
    Đang tải...


  2. chim sau xinh dep

    chim sau xinh dep chim sau

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    mình xin lỗi các mẹ khi tự nhiên lại nói 1 chuyện chả liên quan, nhưng mình lại đang yêu 1 người độc thân- sau khi đã li dị. Anh ý đã có 2 con trai và hiện đang nuôi con và ở với bố mẹ. Mình thì còn quá trẻ (25t ạ) mình băn khoan và cũng khổ tâm nhiều lắm.quá nhiều điều phức tạp. Mình yêu người yêu mình không phải vì tham giàu hay gì gì đâu, mình cũng muốn chia tay cho nhẹ nhàng nhưng quyết tâm bao nhiêu lần ko làm được vì anh ý chẳng làm gì có lỗi.. 25 t không quá già hay phải lo lắng chuyện ế chồng nhưng mình cũng ko thể cứ yêu để yêu rồi không xác định gì được, mẹ nào sáng suốt cho mình tỉnh ra cái :(
     
  3. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Bạn chủ top bao nhiu tuổi mà đã ly hôn tới 10 năm rồi vậy? Cuộc sống đày vất vả khó khăn đôi khi muốn gục ngã thật đấy. Nhất là khi nuôi con 1 mình mà lại cộng thêm thất nghiệp... như mình. :-(
     
  4. minhanhdx

    minhanhdx Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho


    Cố gắng lên mẹ nó à, vì con mà sống thôi, chúc cho mẹ con chị gặp nhiều may mắn
     
  5. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Mình đang muốn ly hôn, đánh đập có, chửi rủa có hết, nỗi đau thể xác lành nhưng tâm mình chưa một lần quên
     
  6. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Mình thì cũng đang chán đời quá. Đánh đập, chửi rủa thì mình không có nhưng mình chồng mình phải cái tính vô tâm, lại thích la cà uống bia r***, chẳng quan tâm gì gia đình cả. Suốt ngày mình ở nhà loanh quanh với 2 con mệt mỏi quá đi. Cuộc sống thật là buồn chán
     
  7. littlegreen

    littlegreen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Mình thì nghĩ mẹ nào chưa ly hôn mà lại có con cái thì đừng tính chuyện ly hôn làm gì. Bỏ nhau con theo mẹ hoặc theo bố thì cũng không hay ho gì. Cơ bản là lúc lấy nhau chẳng ai nghĩ chuyện bỏ ai, lấy nhau về càng ở với nhau càng tệ thì cũng nên xem xét cả 2 phía. Mình không có lỗi thì đối tác của mình sao phạm lỗi được. Mà mình đã không có lỗi mà đối tác của mình phạm lỗi thì đối tác phải sửa chứ mình chẳng việc gì phải sửa hoặc phải phạm lỗi cho giống họ. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, việc gì cũng có cách giải quyết cả.
    Các mẹ đã ly hôn thì theo mình cũng không buồn lòng quá, cái số mình hạnh phúc lứa đôi không trọn vẹn thì cũng không sao, hạnh phúc lứa đôi cũng do mình cả. Không hạnh phúc với người này mình vẫn còn cơ hội hạnh phúc với người khác.
    Cuộc sống của mình, mình cố gắng không ngừng vì hạnh phúc của chính mình chẳng nhẽ mình lại không hạnh phúc?
    Mẹ cháu được cái lạc quan. Nhưng mẹ cháu toàn gặp những đàn ông mà sẵn sàng tạo ra sự bất hạnh, nên đôi khi mẹ cháu cũng bi quan lắm.
     
  8. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Đúng là có con rồi thì chẳng ai nghĩ đến chuyện ly hôn cả nhưng nhiều khi hoàn cảnh nó cứ xô đẩy. Mình cũng chán lắm rồi mới nghĩ đến như thế. Hồi mới cưới mình cứ nghĩ chỉ cần chăm lo cho gia đình, cho chồng con thế là đủ. Giờ mới thấy hóa ra mình hy sinh nhiều quá :(
     
  9. littlegreen

    littlegreen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Cố lên mẹ nó, lịch sử đã chứng minh rằng trải qua rất nhiều thế hệ và hơn 4000 năm lịch sử, đàn ông Việt Nam hầu hết đều sở hữu nhiều tật xấu. Tại sao họ lại nhiều tật xấu đến vậy? Nguyên nhân là bởi vì đất nước Việt Nam khiến cho họ không thể phát huy tài năng được, nhưng lại khiến họ có thể phát huy tật xấu. Do đó có thể nói rằng việc làm giảm bớt nỗi bất hạnh của nước Việt Nam là phần việc của các bà mẹ Việt Nam. Nước Việt Nam có truyền thống phong tặng dành hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" mà. Các bà mẹ Việt Nam thì không những không có chỗ dựa, lúc bé họ có thể không được dựa cha, lúc lớn họ lại không được dựa chồng, mà họ thậm chí còn mất con, mất đi từng đứa con một, theo năm tháng.
    Trừ phi bố cháu bồ bịch lăng nhăng rồi ghét bỏ con cái, điều này sẽ đem lại cho con trẻ một môi trường không lành mạnh thì mẹ nó có thể xem xét việc ly hôn. Nhưng mẹ cháu ngờ rằng người đàn ông như thế thì chẳng nơi nào rước anh ấy cả, nên anh ấy vừa hành hạ mẹ nó, vừa hành hạ lũ trẻ nhưng lại chẳng dám ra đi. Anh ấy đã không dám ra đi thì mẹ nó chẳng thể bỏ được.
     
  10. thanh thúy hd

    thanh thúy hd Banned

    Tham gia:
    28/2/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    em thì chưa li hôn nhưng cs như địa ngủ nghĩ mà chán quá
     
  11. hanghyvong

    hanghyvong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Mình cũng sắp sửa đây, chàn quá rùi
     
  12. excellentboy12

    excellentboy12 Banned

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    :) Chúc mẹ nó luôn vui vẻ vượt qua mọi chuyện. Cái gì qua rồi hãy để nó qua đi :)
     
  13. tbshop2013

    tbshop2013 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Nghĩ đến thời gian đã qua em chỉ tự hhỏi bản thân sao có thể cầm cự được đến bây giờ,thật kinh khủng và tồi tệ.em đã có 2 cháu và ba của chúng bỏ đi từ lúc đứa thứ 2 của em mới tượng hình trong bụng mẹ,khóc lóc van xin đã làm nhưng vẫn được gì các chị ơi,em và chồng cùng kinh doanh chung nên lúc Anh ấy ra đi là lúc em không việc làm không người thân ôm đứa con lớn hơn 1 tuổi và vác bụng bầu vừa tạo hình sống giữa ccuộc sống khốn khổ này.Có lẽ suốt cuộc đời này không bao giờ quên được giây phút van xin Anh ấy vào bệnh viện thăm con em nằm cấp cứu,xin Anh hãy về vào giây phút em sanh con,dĩ nhiên tất cả là không có.vào thời điểm BS dự đoán thai em yếu và dọa sanh non là mỗi ngày em phải đọc tin nhắn chửi rủa của chồng em vì cái tội không chịu li dị để cưới "cô ấy" và tình cờ em được biết "cô ấy" cũng là thành viên của lamchame.Sau khi sanh em đã đến gặp chỉ để trò chuyện hay nói chính xác là với hy vọng tìm về người cha cho con em và cô ấy khóc rất nhiều và kêu em yên tâm đi chồng em sẽ trở về đến nỗi em còn thương cảm cho thân phận phụ nữ"chúng mình" nhưng kết quả thì chồng em về dọn đồ đi luôn và Tuyên bố sẽ nộp đơn li dị và sẽ dẫn cô ấy về ra mắt ba mẹ và bà con,và llần cuối cùng em nghe được giọng nói hai người vô tâm này là lúc "hai người" gọi điện chửi em ......đàn ông đến lúc vô tình là thế đấy các chị ,em nhắn tin thông báo con bệnh nhưng không nhận được reply nhưng nếu "cô ấy" đọc được nhnhững dòng tâm sự này thì sure em sẽ được chồng nhắn tin "chửi" liền .Thời gian chữa lành mọi vết thương vậy còn vết seọ của nó thì sao ? Chắc chắn sẽ theo em suốt cuộc đời này.
     
    taito.shop thích bài này.
  14. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    mẹ nó cố gắng lên nhé mọi chuyện rồi sẽ qua . Vết thương lòng dần sẽ lành mẹ nó ạ
     
  15. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    mẹ nó cố gắng lên nhé bất luận thế nào phụ nũ chúng mình là khổ nhất . Bao nhiêu vất vả chị em mình gánh chịu rồi sẽ có lúc đuọc đền đáp . Chưa chắc rằng 2 con người vô tâm bội bạc kia sẽ được hạnh phúc suốt đâu bạn ah . Bạn đã có những thứ quý giá nhất trong cuộc đời chính là 2 đứa trẻ mà bạn vất vả chăm lo sau này các con sẽ rất yêu thương bạn . Ở đời ác giả thì ác báo anh gieo nhân nào thì sau này anh sẽ gặt quả đó thôi . Những lúc khó khăn vất vả mọi người có thể không giúp mẹ nó đuọc về vật chất nhưng mẹ nó hãy lên đây các thành viên sẽ chia sẻ và động viên mẹ nó để mẹ nó có thêm dũng khí và nghị lực để vượt qua mẹ nó ah . Chúng ta là 1 đại gia đình mà
     
    tbshop2013 thích bài này.
  16. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Bạn chủ top bao nhiu tuổi mà đã ly hôn tới 10 năm rồi vậy? Cuộc sống đày vất vả khó khăn đôi khi muốn gục ngã thật đấy. Nhất là khi nuôi con 1 mình mà lại cộng thêm thất nghiệp... như mình.

    mình cũng hoi nhièu xíu (37t ) rùi nhưng kg muốn làm lại nữa . Phần vì thấy đã thích nghi rồi lên kg muốn thay đổi phần vì sợ cảnh con chung con riêng bạn ah
     
  17. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Đúng vậy mẹ nó ah ai chảng mong có được hạnh phúc nhưng khi cái ảo tưởng là hạnh phúc đó trở thành địa ngục của trần gian thì mình cần phải dứt khoát tìm cho mình và con cái 1 lối thoát
     
  18. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,421
    Đã được thích:
    5,291
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    đọc tâm sự của các mẹ mà thấy buồn quá, phụ nữ sao khổ vậy
    em xin chia sẻ cùng các mẹ :(
     
  19. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Đúng vậy mẹ nó ah . ( Trước tiên mình phải xin lỗi những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình đã ). Nhưng phải công nhận đàn ông sống vô trách nhiệm rất nhiều giống như bố của con mình vậy nói ra bây giờ chẳng phải để kể xấu gì nhau nữa nhưng khi ra tòa bố cháu còn kỳ kèo tiền trách nhiệm với con (500k/tháng) mình chỉ nói anh kg cần nộp cũng dc vì từ khi con chưa sinh ra đã 1 mình em lo hết em yêu cầu nộp đấy chẳng qua là để anh biết là anh có con thì anh có trách nhiệm với nó mà thôi . Chúng mình bất hạnh lên gặp phải những ông chồng không ra gì mẹ nó ah thôi mẹ nó đùng nghĩ nhiều nhé lúc nào buồn lên đây buôn cho đỡ Stress nhé . Chúc 2 mẹ con bạn luôn luôn vui vẻ và khỏe mạnh .
     
  20. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Những người độc thân ( Sau ly hôn) các mẹ nào cùng cảnh buồn thì vào đây 8 chuyện cho

    Cố gắng lên em ạ mình đã đau 1 lần rồi lên cẩn thận là điều không thể thiếu . 2 người sống với nhau quan trọng là phải hiểu nhau đồng cảm và chia sẻ được với nhau yêu thương nhau thì mới có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống . Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng mà còn có màu xanhmàu đỏ nữa lên 2 người phải nắm được tay nhau thì mới không bị lạc mất nhau em ạ. Chúc e tìm được người đàn ông luôn nắm chặt được bàn tây em để cùng sánh bước trên con đường hạnh phúc
     

Chia sẻ trang này